Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi sunflower_hcm, 7/1/2014.

  1. sunflower_hcm

    sunflower_hcm Thành viên mới

    Tham gia:
    7/1/2014
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Thật lòng là....em là mem cũ của diễn đàn, nhưng....giờ phải lập nick mới để chia sẽ chuyện gia đình, mong các mẹ cho 1 vài lời khuyên lúc này các mẹ ạ.
    Em và chồng em cưới nhau 3 năm, có 1 bé trai 28 tháng. Năm 2012, em phát hiện ra him ngoại tình, vợ chồng cũng căng thẳng nhiều, nhưng he quỳ xin thảm thiết nên em tha. Sự việc cũng qua đi hơn 1 năm. Giờ em lại đọc được tin nhắn ngoại tình tiếp theo " Hay anh ghé nhà nghỉ Hoàng Anh đi . Ôi, em shock...Trai tim em tan vỡ. Khi niềm tin cũ sắp được khôi phục thì.....giờ lại đổ nát các mẹ ak. Đau đớn, khổ sở.....sống dở, chết dở. He thì lại trò quỳ xin, bảo là chưa làm gì...bla...bla...Em giờ ko còn niềm tin nào nữa. Và cuối cùng he khai ra rằng, con ả là 1 con cave....Bị vướng vào nó khi đi nhậu với các đối tác....bla....bla....Nhưng các mẹ biết sao honk, he lưu số nó....bằng 1 tên của 1 anh trong công ty, nên mình ko đề phòng. Ôi, nghĩ tới đây là máu mình....dồn lên não rồi.

    Sự việc vỡ lỡ, vợ chồng đã ngồi nói chuyện, he năn nỉ, cầu xin thậm chí quỳ xuống xin. Ôi, nhục quá....việc gì phải thế chứ. Phản bội vợ con rồi về quỳ lạy, chối bay chối biến, sao mình thấy hèn hạ quá. Mình ko biết anh ta nói có đúng ko nữa, mình lại đang nghi con ả này là con ả cũ đổi số. Có mẹ nào làm bên Viettel hay Mobile thì giúp em xem nó ở đâu, để em biết nó là con ả cũ hay con ả mới các mẹ ak. Số của nó đây 0986 984 094 và 0932 395 094. để em biết xử lý con này.

    Thật lòng là năm hết tết đến mà con xảy ra chuyện, thật là ....ko biết phải làm sao nữa. Các mẹ vào giúp em 1 lời khuyên với, giờ có nên ly hôn ko? Em thì kinh tế đủ lo cho 2 mc, lương em 15tr/ tháng, đã có nhà cửa rồi. Nếu ko ly hôn thì phải xử lý như thế nào cả anh cả ả. Cho chúng nó thân bại dnah liệt như thế nào ak, vì đằng nào cũng đã tha 1 lần rồi.

    Các mẹ vào cho em 1 lời khuyên ak. Em đau đầu mấy hum nay. Sống mà như chết các mẹ ak.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi sunflower_hcm
    Đang tải...


  2. xy102.net

    xy102.net Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/12/2013
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Quá tam ba bận nên tha thứ thêm 1 lần này kèm theo các quy định để hạn chế việc chồng bạn có cơ hội ngoại tình. Nếu còn tái phạm thì dứt tình luôn, cũng phải chỉ ra cho him thấy khi vợ chồng ly tán con cái sẽ khổ như thế nào để cho hắn biết mà tránh.
    Có một sự thật là chồng các mẹ chắc chắn sẽ ngoại tình một vài lần trong đời, nó chỉ trở thành chuyện lớn khi chồng các mẹ ăn vụng không biết chùi mép thôi. Chúc các mẹ sống nhẹ lòng với câu nói "mắt không thấy là tim không đau".
     
  3. quachhuonggiang

    quachhuonggiang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/7/2013
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    271
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Ai trải qua rồi mới thấm nỗi đau này. Khuyên bạn đừng lồng lộnđay nghiến vì sự việc trầm trọng hơn. Tết nghỉ dài ngày bạn đi chơi một mình hoặc đem con đi theo cho khây khỏa. Sdt của ng đàn bà kia nếu thíchthi tìm một lát ra ngay. Nhưng để làm gì càng đau hơn thôi. Khi nào bạn bình tĩnh hơn thì nói chuyện với chồng.
     
  4. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    do tính đấy mẹ nó ah, vì đây cũng là lần 2 rồi còn gì, bảo hắn là nếu mình mà phát hiện ra lần nữa thì hắn phải ra đi tay trắng và nhà cửa con cái là của bạn hết.
     
  5. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    lần thứ 2 rồi ắt sẽ có những lần khác, mà chồng em ăn vụng còn biết chùi mép là ngụy trang sđt bằng tên khác nữa thì hẳn có chủ định rồi mà, chuyển sang chế độ tạm ly thân một thời gian đi em ạ, khi tâm em bình lại rồi phán xét và xem sự thành thật của anh ta đến mức độ nào rồi phán tiếp
     
  6. ngohoangmiu

    ngohoangmiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    18/10/2012
    Bài viết:
    5,607
    Đã được thích:
    526
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Đàn ông đúng là khốn nạn thật đây,có 1 thì muốn có 10,thói đấy khó từ bỏ lắm,chỉ cần có cơ hội là lại phát tác,ko bỏ thì lần này mn cũng phải làm mạnh để hắn khiếp,thấy được thả dễ là lần sau lại tái
     
    An An Trần thích bài này.
  7. xy102.net

    xy102.net Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/12/2013
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Ấy ấy đừng có vơ đũa cả nắm thế chứ @@
     
  8. QuanCuong

    QuanCuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/8/2013
    Bài viết:
    1,187
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Mình thấy mẹ này nói chuẩn này, tính chăng hoa đã ăn vào máu thì khó thay đổi lắm.
     
    hamy89 thích bài này.
  9. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,641
    Đã được thích:
    1,878
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Tùy thôi chứ ko phẢI ông nào cũng thế mn ah.
    chẳng biết khuyên mẹ chủ top thế nào nhưng mẹ nó nên xử mạnh tay lần này nhé, để cho lão ấy chừa cái thói đấy đi.
     
    love_u_so_much thích bài này.
  10. triệu dung nhi

    triệu dung nhi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    4,324
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    m thấy nhiều người ngoài cuộc hay lên tiếng khuyên nhủ, thậm chí đòi hỏi người phụ nữ phải vì con, vì gia đình. Sao không hỏi xem các bậc đại trượng phu có vì con, vì gia đình không? Khi trong hôn nhân có 1ng ngoại tình thì dù ng còn lại tha thứ hay ko đều đã gây tổn thương nửa kia,. Đừng tự giam hãm mình với 1 người chồng ko xứng đáng với sự tin tưởng và tình cảm của mình.chúc bạn có 1 lựa chọn sáng suốt
     
  11. Hạt đậu nhỏ

    Hạt đậu nhỏ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/2/2012
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Mình hiêu lòg của chủ top vì mình đã trải qua chuyện này, chồng mình ko bồ bịch mà quan hệ với gái , mình bắt đc chứng cứ bằng dt 2 lần, bây giờ thì mình hết hẳn cảm giác với chồng. Nhưng mình chưa li dị vì mình còn nhiều ràng buộc và mình đang chờ xem anh ta chứng minh anh ta đã thay đổi thế nào. Chủ top phải tin vào linh cảm bản thân , nếu chủ top tin chồng thì cứ cho gia đình 1 cơ hội . Mình đã qua thời gian khủng hoảng đc 1 năm rồi, hiện giờ mình bình tĩnh sáng suốt lắm. Nếu còn chuyện đó xảy ra lần nữa , thì quyết định li hôn sẽ là do chủ đinh của mình và mình đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý , kinh tế cho việc độc lập.
     
  12. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,061
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Chồng kiếm ra nhiều tiền không ? Nếu có thì khéo léo mà tha thứ để tìm cách lập quỹ phòng thân cho 2 mẹ con, tội gì bỏ luôn thiệt thòi đủ đường. Đằng nào trái tim mình cũng chai sạn rồi, bỏ bây giờ tội nghiệp con nhỏ lắm, thế nên mình nghĩ mẹ nó bơ đi mà sống, đặt đít lên những điều dơ bẩn khốn nạn mà chồng đã đối xử với mình. Những thằng ngoại tình thì hay thấy có lỗi với vợ, vì thế hãy tận dụng nó để lập quỹ riêng đi. Sau đầy đủ bỏ chưa muộn.
     
  13. kem chanh

    kem chanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/9/2013
    Bài viết:
    8,036
    Đã được thích:
    1,509
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    E chẳng pít khuyên mn thế nào, là em em cũng muốn lao ngay tới mắng té tát vào cái ả giật chồng người khác kia ấy chứ
     
  14. tí sún sún

    tí sún sún Banned

    Tham gia:
    4/1/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    hãy nói với người thân trong gia đình như mẹ chồng chẳng hạn,mẹ ở giữa và lớn tuổi sẽ có cách giải quyết công bằng cho cả hai.h mà ly hôn thì tội cho con lắm,hơm 2 tuổi thì đâu biết gì.ly thân thì hợp lý hơn,1 thời gian xem thái độ anh ta ntn,nếu vẵn chứng nào tật ấy hì lh vẫn chưa muộn,làm gì thì cũng suy nghĩ cho thật kỹ và luôn đặt con trẻ lên đầu.chúc bạn giải quyết vấn đề 1 cách chín chắn nhất
     
  15. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Mn nên công khai cho Bme chồng biết để răn đe.
     
  16. Mẹ Tívoi

    Mẹ Tívoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    5,451
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Mình đồng ý với mẹ này. Tại sao trước khi đi ngoại tình, các ông chồng không nghĩ đến những hậu quả mà nó mang lại cho gia đình mình?
     
  17. Mẹ Nấm.

    Mẹ Nấm. Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2013
    Bài viết:
    1,835
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Đã tha cho một lần mà vãn tái phạm e chỉ đây là bản chất khó thay đổi nên tháy ý kiến của mn rất hay, mn hãy cho hắn thêm một cơ hội nữa nhưng đồng thời cũng phải tự bảo vệ mình ngay từ bây h, mn lập cái cam kết bàng văn bản hẳn hoi, bắt hắn ký vào. Dại mồm, nếu ngựa quen dường cũ, lần sau mn đem ra bảo vệ mình, giành tài sản cho con mình.
     
  18. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    tớ nghĩ là bạn chủ động về kinh tế mà lại nhà cửa đàng hoàng thì cần gì nghĩ nhiều nữa, tớ là tớ đá đít ra đường luôn, nói chuyện cho cả nhà chồng, cơ quan.... tất cả cùng biết, họp gia đình đi bạn, quỳ xxin vợ 1 lần ko nhục à mà còn dám lần 2 :(
     
    hamy89 thích bài này.
  19. comgiadinh24h

    comgiadinh24h Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    2,278
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    Có câu "Cả giận mất khôn". Theo em nghĩ bác đừng nóng vội quá mà hỏng việc. Cứ tạm thời cho yên ắng chứ đừng bù lu bù loa lên bác ạ. Bác hãy tâm sự với mẹ chồng hoặc chị em ruột của chồng bác nhờ họ hỗ trợ, li dị thì nhanh lắm nhưng con mình nó khổ, bé còn nhỏ quá, đành rằng là về kinh tế bác lo được cho con. Nhưng con cần có 1 người bố bác ạ. Bác hãy cứ xuôi xuôi đã, khi nào thật bình tĩnh rồi mới giải quyết mọi việc!
     
  20. dlynk87_89

    dlynk87_89 Ga chống thấm cotton SunKid ko nóng bí ko mùi nhựa

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    11,029
    Đã được thích:
    1,589
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

    tính ng thế rùi chắc ko thay đổi đc đâu mẹ nó ah
     

Chia sẻ trang này