oh, thế là thay đổi cho làm hả chị, dưng mà, e thấy thường đổi chỗ làm là đi kèm tăng lương lun mà chị, kekeke, lại dấu sợ anh e đòi khao đấy mà ths e, món này chị cũng hay dùng, mà toàn bác nó nhà gần bigC,nên tuần nào bác đi vô đó cũng mua cho, lâu lâu chị mới phải xuất ví, giờ đang còn mấy quả trong tủ lạnh chưa ăn hết, hihihihihi
hihi .... chị sướng rồi nghe .... con thì có ông bà chăm .... đồ thì có chị mua cho rồi.... sướng nhé !
tại chị con út trong nhà, nên mẹ con chị vào đây là thành tiên hết, kekeke, bởi vậy mới bít, đi lấy chồng khổ thiệt, biết thế ngày xưa ứ lấy chồng, hề hề
thì bây giờ có con là dc rồi ... đỡ phải đi xin con cho đỡ thèm nhỉ ...... đúng là ở với BM mình là nhất rồi .... nhưng ngày xưa em ấy hồi còn đi học là cấm ko cho yêu .... vừa học xong thì xuất ngày giục lấy chồng đi cho mẹ còn lo cho .... hức thế là lại lấy chồng sớm chưa kịp chơi bời gì cả ......
hihihi, uh, quan trọng nhất là có con, giờ vẫn muốn có......thêm nữa như e, thì lại giống chị ngày trước, mẹ ở tít tận đâu ý, cứ tự mình lo hết mọi việc, nhiều lúc thấy mệt mỏi, lại tủi thân
hi, chào cả nhà. Hôm nay thứ 7 cuối tuần goy. Chúc cả nhà vui vẻ hen. Mình đi họp cái đã nhé Sếp gọi rùi kekekee.
thấy nhắc tên mới vào nhà phải hôn chị Trang ..... ah mà hôm nay chị có nhà ko hay đi làm , ở nhà thì em qua chơi luôn cho chắc ăn ko lỡ chiều tối lại đi đâu đó lỡ hứa thì chít .... hehe.........
chồng em nói máy của anh ấy cài chương chình ngăn ko cho vào trang web nếu nó nghi là có virut , nếu muốn vào BT như máy cty thì phải tắt cái chương trình ấy đi .....
Chị ko qua nhà em lun cho vui, ko ho mi dùm đâu ah` nha. Mà Kutin nhà em hum qua bị sốt, đi BS về đang uống thuốc đó chị ợ
ừa, thui cẩn thận chút cho an toàn, hum trước máy ở cơ quan chị cũng bị virus, nguyên ngày hum í ngồi ngó máy thui mừ hổng làm j được,cũng may dữ liệu lưu hít vào usb với mail
Đổi qua chỗ mới mà vẫn phải đi làm thứ 7 hả chị, chán thế, giờ e đặt mục tiêu: thứ nhất, nếu đổi việc phải gần về phía nhà mình, thứ 2, phải có nghỉ thứ 7 để còn dẫn con đi chơi, muốn đi du lịch đâu cũng dễ nữa xã nhà e bảo xin cho e vào ngân hàng gần nhà, nhưng e đang ghét, nên e chả thèm nhờ, quyết tâm tự thân vận động sau này người ta khỏi coi thường mình, kekeke, e kiêu nhể