Ðề: EM bị mất rất nhiều tiền cả 1 gia tài chứ có ít đâu, hic hic, thương chị quá, mong chị nhanh chóng vực lại tinh thần để làm lại bù đắp chỗ tiền đã mất chị nhé.
Ðề: EM bị mất rất nhiều tiền Khổ thân mn quá! bây giờ sợ nhỉ, mình lại hay phải cầm tiền công ty đi ngân hàng và rút tiền nữa chứ, nó thôi miên như vậy thì làm sao mà mình tránh được nhỉ. Lo quá! Thôi mn cố gắng tự an ủi là của đi thay người vậy mn ạ.
Ðề: EM bị mất rất nhiều tiền Eo thế cũng sợ quá chị nhỉ, không máy nó vỗ vai cái thì khổ, e thì không làm ăn buôn bán nên ít khi có nhiều tiền trong người nhưng mà e thường xuyên mang lap top đi làm theo người. Nhưng mà sẽ cố gắng đi về sớm và chọn đường nào đông người thì đi không thì cũng khốn lắm ạ. Chia sẽ cũng chỉ chủ top nhé. Thôi của đi thay người chị ạ, biết đâu chị sẽ nhận được món quà lớn hơn cả . Chúc chị làm ăn phát đạt để nhanh lấy lại số tiền ấy
Ðề: EM bị mất rất nhiều tiền chia buồn với chủ top số tiền lớn quá, thu nhiều tiền thế mn nên nhờ người đi lấy cùng giờ Tết nhất rồi cũng lắm người gian lắm
Ðề: EM bị mất rất nhiều tiền Mọi người đi đâu cứ mang theo củ tỏi. Bạn tớ bán hàng để cả cốc tỏi cạnh nơi thu tiền. Nó nói có tỏi bon thôi miên ko làm ăn được gì đâu.
Ðề: EM bị mất rất nhiều tiền Khổ thân bạn wa, hic. Mất nhiu tiền thế. Thế này thì k dám đi ra đường một mình nữa rùi.
Ðề: EM bị mất rất nhiều tiền Thế này đi đường cũng không dám dừng lại mất. Càng ngày càng nhiều người sống bất nhân
Ðề: EM bị mất rất nhiều tiền chia sẻ cùng em , cẳng biết nói gì hơn ...................thôi của đi thay người e ah
Ðề: EM bị mất rất nhiều tiền Đau lòng quá. Chị đừng buồn nhiều nhé, tiền mất rồi sẽ làm lại dc, sức khỏe mất mới sợ chị ạ. Cứ coi như ông trời thử thách mình vậy, để mình có cơ hội khác kiếm được nhiều hơn. Thế cho nên em chẳng muốn sống ở VN đâu..... be bét từ dưới lên trên.
Ðề: EM bị mất rất nhiều tiền xin chia buồn với chủ top.khổ ghê, nhiều người bị thôi miên lừa đảo quá.
Ðề: EM bị mất rất nhiều tiền ui khổ thân chị quá, lại sắp tới tết nữa chứ nghĩ mà rùng mình nhỉ, trước tết năm ngoái em cũng bị trộm móc ví, cũng chốt dạ từ đó tới h
Ðề: EM bị mất rất nhiều tiền Em cũng thấy mấy cái siêu thị nhỏ nhỏ gần nhà em, chỗ thu ngân hay đủ cốc tỏi lắm, kể cả trong tủ tiền của họ cũng có tỏi nữa, chắc là họ phòng khi gặp bọn thôi miên đây. Chia sẻ với chủ top nhé, mất nhiều tiền thế thì buồn lắm nhưng chủ top hãy cố gắng lên, coi đó là vận đen của năm nay, sắp sang năm mới rồi, chúc chủ top nhiểu may mắn nhé.
Ðề: EM bị mất rất nhiều tiền Nói thật là trong TH của mn em ko thể động viên bằng câu của đi thay người được vì số tiền mất quá quá lớn nhất là lại vào thời điểm cuối năm cần chi tiêu nhiều rồi còn trả tiền hàng nữa ~~ mất 1tr đã tiếc đứt cả ruột rùi ý đằng này số tiền kia bằng cả > 2 năm làm công ăn lương của 1 công chức bình thưởng. Gần tết trộm cắp nhiều mọi người ra đường nên thật cảnh giác, tránh cầm nhiều tiền đi 1 mình và đặc biệt k tiếp chuyện người lạ. e giờ hàng ngày chỉ đi làm rồi về, cuối tuần đi chơi thì rủ xã đi cùng chứ k dám đi 1 mình ~~ XH giờ sợ quá chẳng biết tin ai. Chia buồn với mn, thôi cố gắng cày nốt 1/2 tháng tết gỡ gạc đồng nào hay đồng đó vậy mn nhé!
Ðề: EM bị mất rất nhiều tiền nói thật nghe chị chủ top nói e vưa thương vừa sợ. thương chị chủ top mất tiền, sợ m cũng bị cướp hết. bao nhiều công tích cóp, buôn bán mà sao bọn nó nỡ cướp trắng trợn như vậy. giỡ xa hội loạn hết cả rồi, đi đường thì sợ thôi miên, về nhà thì sợ bị trộm, ăn uống thì sợ hóa chất.. chị chủ top cố lên nhé. còn người là còn tất cả mà
Ðề: EM bị mất rất nhiều tiền mẹ xuyến của cẩn thận nhé, như mẹ này cũng rất cẩn thận rồi mà vẫn bị thôi miên đó thôi
Ðề: EM bị mất rất nhiều tiền ôi, ko biết nói gì, chia buồn cùng với chị, đúng là số tiền quá lớn, em nghĩ chị nên báo CA để ngta theo dõi thêm về những vụ thôi miên ăn trộm tiền như thế. ah chị ơi em xin phép share tin này lên fb của em cho mọi ng cảnh giác nhé.
Ðề: EM bị mất rất nhiều tiền Lạ nhỉ, chỉ vỗ vai thôi mà cũng bị thôi miên rồi. Nếu thế thì sao tránh được hả các mẹ? Nguy hiểm quá đi thôi. Năm hết tết đến rồi, chủ top coi như đó là vận đen cuối năm, của đi thay người. Đừng suy nghĩ nhiều vì tiếc của mà sinh ốm thì lại khổ con khổ chồng. Nếu mình rơi vào TH của mn thì cũng chịu chết thôi, biết đâu mà phòng ngửa nhỉ?!
Ðề: EM bị mất rất nhiều tiền Chia buồn cùng mẹ nó, gần tết rồi mà mất nhiều thế thì sót ruột lắm. Tháng củ mật nên ai ai cũng phải cảnh giác. Thôi coi như của đi thay người mẹ nó ạ.