Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi huongtruc, 29/4/2010.

  1. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    đến khổ với con đầu cháu sớm!!!!!!!!!!!1
     
    Đang tải...


  2. moon.lady

    moon.lady Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2009
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Mặc dù ở với bố mẹ chồng nhưng thỉnh thoảng 2 mẹ con em vẫn về nhà bà ngoại chơi, mỗi lần đi như thế thì bà nội tencha lại " truy nã " liên tục. Sáng, trưa, chiều , tối đều phải điểm danh haha :))
     
    huongtruc thích bài này.
  3. Sirius

    Sirius Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2009
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng phải gọi thường xuyên mà chả có chuyện gì để nói, ông bà về hưu ở nhà, ngày nào mà chả như ngày nào...
     
    huongtruc thích bài này.
  4. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    nhà mình cũng thế đấy, bà chị dâu suốt ngày bị chê, nhưng mình cũng chẳng thể ngày nào cũng gọi được nên thỉnh thoảng gọi thôi, được cái chồng mình có quan điểm bố mẹ là nhất nhưng vợ con là số 1, hỳ, mà thật ra, mình chưa làm bất cứ điều gì để ai phải trách cả, trừ việc bức xúc quá nên cãi nhau với con em chồng trước mặt mẹ chồng, hehe, đương nhiên là mẹ phải bênh con rồi, nhưng chồng mình cũng chẳng trách gì , vì mình đúng mà, kà kà, thế là tốt rùi các mẹ nhỉ
     
    huongtruc thích bài này.
  5. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    nhà chị thì cho con về ngoại nhiều là thể nào bên nội cũng không vui, híc, chẳng bù cho bên ngoại, con về nội thoải mái cũng chẳng sao! thiết nghĩ nội cũng như bên ngoại, sao họ cứ quan trọng thế nhỉ? Nếu vì sau mình làm MC chắc cũng thoải mái!!!;)
     
  6. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    mẹ nó cũng nóng nhỉ, dám cãi nhau với e chồng trước mặt MC à, hihi, mình cũng vừa nói cho e chồng cứng họng không nói gì được nữa, nhưng chỉ qua YM, còn cãi nhau bên ngoài thì chưa. Mẹ toàn khen con gái, con mẹ giỏi, con mẹ nhiều bạn trai...nghe cứ như mình không ma nào rước, mình dốt ý.:mad: COn trai bà thì vật vã mãi mới lấy được mình, thế mà bà cứ coi con trai bà cao giá lắm, ghét:mad:
     
  7. mecuacon_288

    mecuacon_288 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    689
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    hihi mấy năm nay mình cũng lăn tăn áy láy cái vụ gọi điện này. bình thường thì ông bà ở trên này với vc mình, nhưng cũng có khi ông hoặc bà về quê mấy tháng ấy. Mình thì mấy năm làm dâu chưa bao giờ tự động gọi về quê thăm BM anh chị nhà chồng, thậm chí điện thoại cố định nhà mình có reo thì mình cũng để anh xã nghe.
    Hic, có lúc nào con gái đòi gọi điện cho ông bà thì mẹ bấm số để con nói chuyện, ấy thế mà có lần con gái không nói nữa còn đưa "mẹ nói với bà đi" là y như rằng mình nhanh tay tắt phụt điện thoại đi.
    chắc mẹ chồng mình chả vui tí nào nhưng không nói gì.
    hhihi bản thân mình thì khổ sở lắm, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì. Thế nên áy láy lắm nhưng vẫn chẳng gọi điện cho MC bao giờ
     
    huongtruc thích bài này.
  8. Cún Trâu

    Cún Trâu Mẹ Tít

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    1,455
    Đã được thích:
    278
    Điểm thành tích:
    173
    Ôi, ngại lắm, mỗi lần gọi phải chuẩn bị tinh thần cả tiếng đồng hồ xem nói chuyện gì. Nói chuyện với BMC phải gợi chuyện gì nói để vừa vui vừa không có hại cho bản thân.
     
    huongtruc thích bài này.
  9. Trang_MẹChípxinh

    Trang_MẹChípxinh mechipxinh.com-0908130366

    Tham gia:
    6/1/2010
    Bài viết:
    5,186
    Đã được thích:
    574
    Điểm thành tích:
    823
    Số lần gọi điêẹ trên đầu ngón tay chưa đủ, chẳng b nói chuyện j hihi
     
    huongtruc thích bài này.
  10. let it be

    let it be Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    mẹ này lạ thế, mình là người lớn, mẹ trẻ con, có gì mà ko biết nói, kể cả là đãi môi, chồng mẹ nó là người chiều vợ đấy, phải chồng mình là cãi nhau to
    mình ko ở chung với MC nhà cách nhau có mấy cây nên chẳng cần gọi điện, thỉnh thoảng 2 vc đèo con sang chơi thôi
     
    huongtruc thích bài này.
  11. meruarua

    meruarua Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    2,185
    Đã được thích:
    326
    Điểm thành tích:
    173
    Sao khó khăn thế nhỉ! Mình thấy bình thường mà! Hôm qua mẹ chồng gọi điện mách mình tội ông xã về nhà (VC mình ở HN nhưng chồng mình thi thoảng về công tác trên quê) đi uống rượu về muộn. Thế là hai mẹ con buôn lê buôn la mãi, mình cũng tranh thủ kể tội ông xã dưới nhà. Đến lúc thằng cháu con đứa em ngồi cạnh bà khóc chóe lên mình bảo thôi bà mới dừng, lại còn hẹn là hôm nào mẹ xuống con kể tiếp cho mẹ nghe nhá! Thế đấy, buồn cười ko?:lol:
     
    huongtruc thích bài này.
  12. Me'sin

    Me'sin Banned

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    3
    Nhà em ngày nào bmc cũng gọi điện nói chuyện với cháu, nhân tiện lại buôn tí với ông bà.:D
     
    huongtruc thích bài này.
  13. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    k chỉ cãi nhau thôi đâu, mà con em chồng mình nó còn khóc lóc....lắm chuyện lắm, hehe, nhưng mình kệ, MC mình cũng chẳng nói gì mình chứ nói á...mình lại vạch cái mặt ra ý, ghét, bực mình, lúc nào cũng bảo mình" con cũng chỉ ở với nó mấy năm thôi rồi nõ cũng đi lấy chông", hx, 27 tuổi òy...biết chờ mấy năm nữa đây hả trời, nói chung MC mình thì k chê gì mình, cũng chẳng điều tiếng gì...nhưng....bảo mình ngày nào cũng gọi về thì mình chịu....hỏi thăm sức khỏe, thời tiết mãi...hxhx
     
    huongtruc thích bài này.
  14. Zin Zin Baby

    Zin Zin Baby Đài Trang - 0918 139 240

    Tham gia:
    18/3/2009
    Bài viết:
    1,161
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    103
    Mình thì ở ngay cạnh BMC rui nên ko cần phải alo nhỉ.
     
    huongtruc thích bài này.
  15. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Tớ cũng không hay gọi lắm, có việc mới gọi thôi.
     
    huongtruc thích bài này.
  16. maichuyenanh

    maichuyenanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/2/2010
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Tớ thì cũng ít khi gọi thôi, chủ yếu là nhắn tin. Em chồng tớ còn bảo là từ ngày mẹ có con dâu trình nhắn tin lên tay hẳn :p

    Mà MC tớ thì reply cũng nhanh dữ dội, vừa nhắn 1 tin mấy phút sau đã thấy cụ nhắn tin lại dài dằng dặc ;)
     
    binhnhi_2007 thích bài này.
  17. star2009

    star2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/1/2010
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Em chưa cưới chồng nhưng sau này cưới rồi chắc cũng ít gọi vì bà cụ khó tính và cổ điển quá, chắc khó mà nói chuyện lâu được
     
    binhnhi_2007 thích bài này.
  18. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    cụ càng khó tính và cổ điển mình càng phải gần và nói 1 cách bâng quơ ( mặc dù biết mười mươi là cụ sẽ và vẫn nghe) để bà cụ hiểu mình.
    Tớ lấy 1 ví dụ nhé: Tớ kể rất vô tư ( có cả bạn anh ấy và bố mẹ bạn anh ấy, có lúc là bố mẹ chồng tương lai) khi có đông người là: bố mẹ e cũng ko thích anh ấy ( chồng mình bây giờ) đâu, nhưng ai cũng biết, bố mẹ thương con thì thấy người khác thương con mình thực sự thì ko thích cũng sẽ thích, ko yêu cũng sẽ yêu. Hãy để tình yêu thương lan truyền từ người này đến người khác nhé....

    Đấy là hồi bọn mình mới quen và là bạn, giờ đã lấy nhau 7 năm rồi, bát đũa cũng có lúc xô, nhưng nói chung, càng lâu thì BMC với mình càng dễ nói chuyện và gần nhau hơn, tin tưởng nhau hơn.

    Và cũng góp ý với đa phần chị e đã, đang và sẽ làm dâu, hãy tập yêu thương nhà chồng như nhà mình, hãy gọi BMC là bố mẹ, dần dần sẽ có tình cảm đấy, không gọi từ đầu là bố mẹ thì khó gần lắm.

    Đấy chỉ là góp ý thôi nhé, vì không phải ai cũng có hoàn cảnh giống mình và nhiều nhà có những vướng mắc mà không thể gọi như thế được.

    Chúc các mẹ luôn là người mẹ mẫu mực dành cho con yêu của mình.
     
    binhnhi_2007 thích bài này.
  19. shopgiadinh.vn

    shopgiadinh.vn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Mình 1 tuần lên nhà nội 1 lần vào thứ 7 nên trong tuần ko có việc j chẳng gọi bao h cả.
    Có lẽ ko có tc, ko có j để cảm thấy muốn trao đổi, buôn dưa
     
    binhnhi_2007 thích bài này.
  20. PHHP04

    PHHP04 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/11/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18

    Mà đã gọi cho MC hoặc ai đó trong nhà chồng, mình biết chắc những câu họ sẽ nói với mình nhạt thếch và vô vị, chả hiểu sao lại thế nhỉ???
     
    binhnhi_2007 thích bài này.

Chia sẻ trang này