ông ấy có khả năng thì cứ kệ ông ý đi , kiêu chi cho nó thiệt ........ trước có anh theo em cứ nói xin cho em vào nhà máy thước lá khánh Hội gì đó mà em ko chịu ..... hihi .... cũng tại kiêu căng thui ........
Ku tin bi sốt sao vậy e, bé tầm này hay sốt vặt lắm, theo dõi cẩn thận thôi, đừng lo lắng quá, cho uống thuốc đủ thứ ko tốt cho bé đâu bé nhà chị có đợt, cứ cách tuần lại sốt vài ngày, sau chị cũng quen, ko còn lo lắng nhiều, cứ kệ cho bé chơi, rồi tự khỏi, chỉ dùng các phương pháp giảm sốt ko uống thuốc và nhét đạn vì phần lớn do bé đề kháng yếu, nên hay bị ốm vặt theo thời tiết thôi, bữa nay, chị cho ra ngoài nhiều hơn, và đổi sang sữa dumex cho con, vì nghe quảng cáo anh này tăng cường đề kháng hơn các hãng khác, ko biết có được gì không, hihihihi
khổ, biết là thế, nhưng nhiều lúc nghĩ tức, có khi giờ nhiệt tình thì họ thế, đến lúc có chuyện, họ lại bảo, đến cả chỗ cô làm cũng là tôi lo cho, ôi, lúc đó thì chắc chị chỉ còn nước chui đầu xuống đất chính vì nghĩ thế mà đang phân vân, chị cứ từ chối, còn ông ấy cứ nài nỉ, hihihihi, mắc cười lắm nói chung, quan điểm của chị, nó buồn cười, thà là e xin việc cho chị, chị có thể nhận, chứ người thân - nhất là bên nhà chồng - là chị có thể từ chối ngay
vậy mới có chuyện để nói chứ nhỉ ..... vì cục tức đang lên mà ...... ông í làm thế là cũng lo cho con trai ổng đấy ..... chị có làm gần nhà ổn định thì mới có thời gian chăm con nhiều mà .........
Chị ko biết Tin mọc răng hay gì mà bị sốt nữa, hum qua đi khamBS kiu do vi khuẩn viêm họng gây ra, trên mặt cũng nổi mấy hột gì đỏ đỏ nữa. Sáng nay mát lại rối chị, tính em hay lo lắm chị, thấy con vậy là đứt cả ruột hihi
mới lần đầu làm mẹ nó thế , em lúc trước cũng thế lo lắng quá cũng chẳng giải quyết dc việc ..... kutin bệnh chắc chị đang ở nhà chăm bé ah , em qua chị chơi nhé ! xem kutin bị sao nè ..... thương con ghê chắc con mệt lắm đây...
hổng có đâu cưng, chị đang ở nhà 8888 nè, thứ 7 - CN ở nhà zới con là sướng nhứt, nên hổng có bon chen
Sáng nay chị đi làm, trưa mới về, sáng Kutin thấy hơi mát lại, nên ko nghỉ em mơi, chị lại để quên dt ở nhà rồi, chiếu em qua chơi nha.
hihi ..... mới ghé chị về nè ..... có 2 bà cháu ở nhà thôi ..... bà mới cho Kutin uống sữa ..... giờ bà cho Tin ngủ nè ......
Hihi thương em Ngà quá, mới gọi về nghe Bà Nội nói ne`, cảm ơn quà cho Tin nữa nhé. Chiều rảnh lại qua chơi 8 nha. Tin bị sốt em ah`, hum qua sốt 39độ, sáng nay bớt rồi, tội nghiệp lắm.
TRời, thương vậy, chị cho Kutin đi khám chưa? sốt gì vậy chị? Mong Kutin mau khỏi bệnh. [-o<[-o<[-o<
Hôm qua chị cho đi BS, BS kiu do vi khuẩn viêm họng gây ra, trên mặt cũng nổi mất hột đỏ đỏ, đang uống thuốc em ah`. HỒi tồi chị có lau mình và đắp trán bằng nước ấm, sáng ra thấy bớt sốt.
Chán ghê! Dạo này em thấy con nít đang có mấy dịch bệnh, phải giữ Kutin cẩn thận nha c. Bibong sang tuần phải đi tiêm rồi nè. em cũng đang sốt ruột quá!
em ghé thấy Kutin khoe hơn roi mẹ yên tâm nhé ! người nhoi nhoi mà thấy nhanh nhẹn khỏe khoắn , bà nội khéo chăm ghê ..... chi Trang sướng rồi nha có mẹ chồng tâm lý lắm........
Chương trình con nít bây giờ học chắc để đào tạo cho thế hệ tương lai sau này thành thạc sĩ , tiến sĩ không hay sao mà khó hiểu ghê .Chắc mai mốt con tui học cấp I cũng phải thuê gia sư về dạy kèm quá, chứ hổng biết phải dạy theo " chương trình cải cách " của nó học là như thế nào.
Memummim với bapluoc đều được tăng chức tăng lương mừ không thấy khao gì hết ah, khao đê....khao đê..... ăn mừng đê.....