Hic hic hic hic hic Nghe các mẹ nói chuyện Lại nhìn xún bụng mình Nó cứ lòi 1 đống Làm văn phòng thấy ớn Bụng ngày càng phì ra Có cách nào ko nhỉ
Mẹ nó ơi nhớ nhớ Lúc ngồi phải thằng lưng Ngồi như vậy sẽ thấy Da bụng không bị trùng mẹ nó thử mà xem Hi hi hi hi hi
he he he he he Khó nhỉ.......... ah có cách Bạn tớ uống thuốc đấy Mà cũng giảm đc nhiều Nếu bạn nhất quyết giảm Tớ sẽ hỏi giúp cho
Mẹ nó ơi mẹ nó Chị qua chợ Thành Công Chỗ đầu ngã ba ấy Có 1 hàng quần áo Chuyên thiết kế cho Béo Đủ loại mẹ nó chọn Em toàn ra đấy mua Thấy hợp với mình phết.
E thì k béo lắm Nhưng mà mỡ bụng nhìu Ngồi nó cứ lòi ra NHìn ghúm lắm bác ạ Chỉ mún săn cơ bụng Thì phải làm sao ạ :shock::shock::shock::shock::shock:
E cũng thế đây này Người thì chẳng béo lắm Nhưng bụng thì lòi ra Cả một rổ mỡ ah E đang Aerobic Thấy cũng hay hay ah Xả được cả xì trét Các mẹ thử xem sao
Mấy ngày hôm nay bận Không vào nhà 5 từ Mà cứ thấy nhớ nhớ Như thiếu một cái gì Cũng thân thương đấy chứ Thấy các mẹ xẻ chia Kinh nghiệp để giảm béo . Mình thì không giảm béo Mà muốn được béo hơn .
hi các nàng thi sĩ em cũng bon chen vào một chiều ngồi chán việc kiếm chuyện làm tí chơi vào nhà chào các bạn cùng tham gia chuyện trò về những chuyện con con cho tâm hồn thư thả cùng nhau cười rôm rả để giải nhiệt ngày hè! (ui câu cuối vô duyên nhưng thui kệ để kết) hi hi hi hi hi!
Chán là chán thế nào? Đời là mấy tí nhể Cứ sống mà hưởng thụ Những điều quý giá nhất Mà thượng đế ban cho Vui lên đi Chán ơi!!!!!
Mấy hôm không vào được Nhà 5 từ thân thương Thấy nhớ nhớ, vấn vương Cuối tuần em xin chúc Hạnh phúc về khắp nơi Niềm vui đầy phơi phới Nụ cười luôn rạng ngời Trên môi, Mọi người nhé! Thân thân thân thân thân