Con zai nhà chị là rất thích chụp ảnh nha, bác nào ko chụp cháu là cháu đòi quyền lợi ngay ah. Chắc tối mới có ảnh đó chị ah, hic hic , cái mẹt xấu của em
uh, em thấy đấy, cứ như thế nên ko mấy khi chị cho nó đi chơi đâu cả, mệt lắm! Hôm nay quyết tâm cao mới đi đấy, hic!
Kệ chứ chị, trẻ con mà, đi cho quen mà......lớn lên tính sẽ có sự thay đổi dần dần ah, nhưng em thấy chị cũng chiều con ah nha
ối giời, lúc đấy àm ko chiều nó thì nó lăn ra nó gào em ạ! nó biết chỗ đông người mẹ ko đánh được mà! Còn ở nhà á, chị cho nó gào, gào chán thì thôi, nếu ko thì sẽ bị ăn đòn, hihi
uh, thế thì ngoan, haha. ........ Tôi vừa nhồi cho thằng con 1 hộp sữa tươi bé tý, nó không thèm đi ngủ mới chết chứ!