Em bị BMC ngấm ngầm ghétttttttt..............

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi lccjsc, 8/5/2010.

  1. lccjsc

    lccjsc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Hic, chắc chẳng có ai bị như em đâu các chị ạ.
    Tháng nào em cũng đưa 1/2 lương của em cho mẹ chồng để bà mua thức ăn. Thế mà, trưa mẹ chồng mua cho cả nhà ăn toàn đồ ăn ngon. Tối em về thì dc bà đãi đậu rán và lạc rang, ăn ròng rã hàng tuần liền như thế, em mệt quá vì thiếu chất nên cũng góp ý là mai mẹ mua ít thịt về ăn thì dc nghe bà than "tôi ko có tiền". Ối trời ơi đứt ruột..............

    Tháng này em quyết định ko đưa tiền cho bà mà hàng ngày em đi làm về em sẽ đi chợ. Hum nay là dc 1 tuần rùi, thấy ông bà tươi tắn hẳn ra. Tối nào ngồi ăn cơm cũng dc ông bà bàn tán là tối mai ăn gì, nào là tôm biển, cua biển, gà hấp, cá hấp, thịt chó.....Thêm nữa là ông bà bắt đầu nhờ vả em mua rèm cửa, dây điện và những thứ lặt vặt khác. Hic, em cũng thoải mái đáp ứng hết. Chỉ tội, Cứ cái đà này em sẽ tiêu hết tiền lương của mình + tiền lương của chồng vào sinh hoạt phí của ông bà ấy mất thôi.

    Chồng thì đi xa, con thì chưa có, em có cảm giác em đang bị ghét, em đang bị coi giống như một con ở ko hơn ko kém. Em tự nhìn nhận mình là cũng ko đến nỗi nào sao lại bị ghét như thế nhỉ.
    Em rất buồn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lccjsc
    Đang tải...


  2. khanhmy

    khanhmy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/7/2008
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    43
    Đọc xong bài này mình lại chột dạ không biết nuôi con để làm gì nhỉ, thế ngày xưa chúng nó hít khí trời với nước lã để sống chắc, tình hình này hết 18 tuổi chắc đuổi hết chúng nó ra đường mà kiếm sống rồi bán bớt 1 phần nhà để ăn tiêu an hưởng tuổi già, đỡ mang tiếng là ăn bám.
     
  3. cunxinhyeuyeu

    cunxinhyeuyeu ĐỆ NHẤT DANH TRÀ

    Tham gia:
    23/12/2009
    Bài viết:
    5,986
    Đã được thích:
    958
    Điểm thành tích:
    773
    Nếu đúng như mẹ nó nói thì tớ thấy cũng buôn thật..Mẹ nó thử tìm hiểu xem tại sao lại vậy..hay có khi bữa tối ông bà nghĩ ăn vậy cho đỡ béo cũng nên...
     
    Bingo yeu thích bài này.
  4. thienthandangyeu

    thienthandangyeu Thành viên mới

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    18
    Mình không hiểu được mẹ này nói như thế là ý gì?
    chia sẻ với chủ top
     
    Bingo yeu thích bài này.
  5. mẹ An Khang

    mẹ An Khang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    2,885
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    173
    Hí hí... chắc mẹ nó tưởng bở quá! Tớ đây cũng giống mẹ nó đấy, con gà mổ ra bao giờ cũng có cái đùi phần, có gì ngon cũng phần con dâu, thế nhưng mà con dâu ăn để cho thằng cháu đít tôn nó ti mẹ, đến tuổi cai sữa thì ... chả còn cái đùi gà nào nữa, ăn toàn đồ vớ vẩn kiểu đậu phụ, lạc rang, hic...
     
  6. HanhPhucBenCon

    HanhPhucBenCon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/3/2010
    Bài viết:
    2,410
    Đã được thích:
    1,231
    Điểm thành tích:
    863
    Mình đồng ý hoàn toàn với bạn nếu như dâu, con trong nhà không làm tròn bổn phận con, dâu.

    Vấn đề này lại khác. Mình nghĩ liệu cơm gấp mắm.
    Nếu là Ba mẹ mình, chẳng bao giờ làm thế.
    Cô dâu có đưa bao nhiêu tiền đi nữa (vì cô ấy biết là cô ấy đưa 1/2 lương, nhưng làm sao gia đình bên chồng biết) thì gia đình bên chồng cũng nên chi tiêu sao cho minh bạch rạch ròi. Ý mình nói là mình đã mua gì về rồi, thì mình ăn gì, cũng nên phần cho con dâu đó, dù ít dù nhiều. Nói thế chứ mẹ mình toàn phần cho người ăn sau (bất kể con ruột hay dâu rể) nhiều hơn.

    Trong trường hợp gia đình nào nghèo quá, có thể sử dụng tiền cô dâu, chàng rể đóng góp vào các chi phí như điện, nước, gas,,,,, thì số còn lại để mua thức ăn, tuy thức ăn không ngon, hoặc ít thì người ta cũng phần cho dâu rể tử tế, nghĩa là nhà ăn gì, dâu rể sẽ ăn thế.

    @ Chủ topic: em cũng nên tìm hiểu xem ba mẹ chồng có chi tiêu gì khác ngoài thức ăn không, như điện, nước,...,cân đối lại với số tiền em đưa, em sẽ hiểu vấn đề hơn, từ đó có hướng giải quyết.

    Về cái khoản sau, chủ topic kể là tự đi chợ ấy, nếu đúng như em kể thì chị không biết nói sao. Những việc như thế này không phải là không xảy ra trong thực tế.

    Chắc em phải quay lại cách 1 là gửi tiền cho mẹ chồng đi chợ. Làm dâu con, vì hạnh phúc của gia đình nhỏ, em nên nhường nhịn thôi em ạ. Có điều kiện và lý do thì ra riêng càng sớm càng tốt. Tránh mích lòng. Thà ở riêng, rồi vợ chồng em có thể giúp gì thêm cho ba mẹ thì giúp.

    Còn nếu như em không thể tự lập ngay được, vì lương không đủ trang trải tiền nhà, điện, nước...., thì em nên vui vẻ hơn, coi như nếu như em ra riêng em cũng chỉ có thể ăn đậu phụ lạc rang gì gì đó, lâu lâu em có thể không ăn cơm chiều ở nhà mà ăn ngoài cho có chất hơn, như lời em nói.

    Chúc em vượt qua thử thách này nhé.
     
    lccjsc thích bài này.
  7. lccjsc

    lccjsc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Em biết chuyện em kể ra sẽ có nhiều người trách người chê. Và em nghĩ chuyện như thế này nói ra với bất kì ai cũng chỉ là một trò cười. Nếu ai đó kể cho em nghe những chuyện như thế này em cũng ko thể tin ở cái xã hội này. Thế mà em đã và đang là một bằng chứng sống đấy. Em rất buồn. Em ko dám kể cho mẹ đẻ nghe vì sợ mẹ buồn và lo lắng.

    Tiện thể em cũng dốc lòng tâm sự với các chị ở đây. Trước khi lấy em, ax nhà em làm ăn cũng dc tháng nào cũng đưa tiền cho mẹ để mẹ lo cho các em ăn học và lo chi phí (vì BMC em làm ruộng và còn đến 3 đứa em đang tuổi đi học nên vất vả lắm). Ngoài ra, ax cũng mua dc 1 mảnh đất ở quê. Và sau khi cưới, ax nói với em là giờ anh chỉ lo cho tương lai của 2 đứa. Anh ấy cũng muốn bố mẹ ko phải lo nghĩ gì nên đã bán mảnh đất kia đi và đưa toàn bộ số tiền đó cho BMC (số tiền là 390tr). Như vậy 2 vc em chỉ còn vẻn vẹn 17tr tiền mừng cưới. Trong mắt em lúc đó ax sao mà hoàn hảo thế. Em rất phục tư tưởng của ax nên vô cùng vui vẻ. Và em cũng nghĩ 2vc bắt đầu từ 2 bàn tay trắng sau này hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn. em tin ax nhà em lắm!

    Thế rồi ax nhà em phải đi ctac xa và muốn em về quê làm vì ax lo em ở ngoài HN 1 thân 1 mình ko có ai lo cho. Em đồng ý về quê làm và ở với BMC đến giờ mới dc tầm 3 tháng. Thế mà em phải ăn đậu và lạc rang 2 tuần liền, tuần vừa rồi thì em đi chợ. Và em suốt ngày dc nghe những câu đại loại như " hết tiền", "dần dần phải bán cả khuyên tai của mẹ mày đi để ăn", " thằng L nó ngu nó nghe vợ bán đất đi, giờ đất đang lên mất hàng trăm tr"......... Em thực sự bàng hoàng và suy nghĩ rất nhiều. Em đã làm gì sai sao?

    Ở nhà em làm hết những việc lặt vặt trong nhà. Em cũng hay ngồi thủ thỉ với MC là làm lương nhà nước thấp lắm, lại còn trong time tập sự chỉ dc 85% lương thôi. Em cũng thẳng thắn nói Con dc ngần này ngần kia, con đưa cho mẹ 1 nửa và con giữ lại một nửa để ăn trưa và tiêu lặt vặt. Và em cũng ko ngại nói ra mong ước của mình là muốn có 1 cái nhà rộng rãi để sau này bố mẹ già thì đón bố mẹ sang ở. Em nói rất chân tình và rất thật lòng.

    Tuy nhiên, cái thời gian này. Em nghĩ nhiều lắm. Suy nghĩ của em đã chuyển sang hướng tiêu cực mất rồi. Em muốn đưa tiền cho BMC nhưng em lại tiếc. Em ko còn muốn ngồi nc với BMC nữa. Em thấy mình dại khi đồng ý cho ax bán đất. Có lẽ em lại làm sai mất rồi.
     
    chiminhcunxinhyeuyeu thích.
  8. cunxinhyeuyeu

    cunxinhyeuyeu ĐỆ NHẤT DANH TRÀ

    Tham gia:
    23/12/2009
    Bài viết:
    5,986
    Đã được thích:
    958
    Điểm thành tích:
    773
    Mẹ nó ơi.Mẹ nó đừng buồn nữa, mình cũng không biết rơi vào hoàn cảnh của mẹ nó mình sẽ thế nào nữa nhưng mẹ nó đừng suy nghĩ tiêu cực, mẹ nó cứ mở lòng mình và tâm sự với mọi người sẽ thấy nhẹ nhõm hơn đấy.Mẹ nó cố gắng lên nhé
     
  9. Hanhbee

    Hanhbee XuanHanh.com

    Tham gia:
    28/3/2008
    Bài viết:
    3,607
    Đã được thích:
    842
    Điểm thành tích:
    823
    Ôi tưởng là nhà neo người chứ nếu thế này thì chị nghĩ em nên chuyển ra HN lại lần nữa. Lấy lý do công việc thôi em ah. Thà ở xa muốn giúp gì cho bố mẹ thì vợ chồng cùng nhau bàn bạc và giúp đỡ còn hơn.
    Việc đã qua rồi đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, nhưng nên tính toán lại cho tương lai, ở gần mà yêu thương đùm bọc nhau thì ở, chứ cảnh này càng ở thì lại càng "ghét" nhau thêm.
    Tâm sự với chồng, nếu được hãy chuyển công tác về gần chồng (vì đằng nào chả chuyển, xã về thì mình về) không được thì đi HN vậy.
     
  10. huong137

    huong137 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    8,413
    Đã được thích:
    2,305
    Điểm thành tích:
    863
    Bạn kệ được ko, ông bà noí gì kệ ông bà, tất nhiên cũng nên nói lại với chồng vài câu. Bạn nên quay trở lại nộp 1/2 tiền lương, kêu gì thì kệ. Bạn ăn ko thấy ngon thì trưa ăn nhiều lên, còn tối chỉ ăn chiếu lệ thui. Nên nói thẳng với c la bố mẹ bảo tại anh nghe lời em bán đất nên bố mẹ rất khó chiụ vơí em,e ko thích thế a nên gthich với bố mẹ a. nói thế thôi ko nói thêm gì khac nưã, còn chuyên bố mẹ c, bạn kệ đi. sống bơ đi cho đỡ mệt. Mà lắm lúc ô bà kêu thế thôi, bạn đừng quan tâm.
     
    lccjsc thích bài này.
  11. Ruoitrau

    Ruoitrau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    2,405
    Đã được thích:
    1,110
    Điểm thành tích:
    823
    Hi hi, mình cũng đã từng suy nghĩ rất đơn giản khi về làm dâu, ví như cơm nước xong là phải ngồi xem phim cùng BMC, lo lắng quán xuyến gia đình ... có hôm vừa lo dọn dẹp nhà cửa vì tết, vừa chăm con mới được 1 tuổi, vừa lo lắng pha trà gừng cho MC, hỏi xem mẹ có cần đánh gió ko để con đánh thì bị chị chồng gọi điện sang giáo huấn rằng " ko được mắng mẹ chồng giữa đường giữa chợ" - dù mình chưa bao giờ gặp bà ở đó . Mình nổi cơn tam bành nói thẳng rằng "gia đình em tuy ko lá ngọc cành vàng nhưng cũng được bố mẹ cho ăn học tử tế, chị nói gì cũng phải nhìn trước ngó sau vì chị phải hiểu bố mẹ chị hơn ai hết".... Ôi nhiều nhiều lắm, kể ra ko hết trong 7 năm làm dâu đâu. Nhưng đến giờ ngẫm lại, dù sao thì mình cũng phải "nhập gia tùy tục" nếu 2 thế hệ sống chung trong 1 nhà, mình kiểu gì cũng phải mắt nhắm mắt mở đi 1 chút, nhưng cũng phải có chính kiến & nhẹ nhàng nêu ý kiến của mình tuy vẫn phải kiên quyết Có những việc mà cũng ko nên nói với chồng , nếu buộc phải nói thì nên chờ đợi thời điểm thích hợp & nói theo cách tâm sự chứ ko tạo cảm giác kể xấu MC. Đã có việc mà mình chờ đợi 6 tháng sau mình mới nói với OX đấy, & lúc đó mình bình tĩnh hơn nhiều rồi. Còn với bạn bè thân, khi mình có chuyện thì ngay lập tức mình tìm đến họ để la ó, kể lể rồi tối về nhà, lại bình tĩnh & đơn giản.

    Khi có em bé, mọi chuyện còn phức tạp hơn nhiều bạn ạ. Mình thấy sai lầm đầu tiên của bạn là rời HN về quê. Ngay cả với chồng, ko phải nhất nhất mọi việc mình đều phải nghe theo. Chuyện tiền nong ko thành vấn đề vì đều là người trong nhà, vấn đề ở đây là bản lĩnh của bạn cần được thể hiện & cái tôi của bạn cần được gia đình nhà chồng tôn trọng, có thế thì những gì bạn vì họ mới được đánh giá đúng mức.

    Mọi người xung quanh có thể thấy thương mình, riêng mình sau từng ấy năm làm dâu, lại thấy thoải mái trong gia đình nhà chồng dù MC mình là người cực kỳ xét nét & cũng có rất nhiều điểm mình ko thích. Nhưng kệ chứ, 2 bên cần nhượng bộ nhau, mỗi người 1 chút---> Thế là mình thấy ổn.

    Chúc bạn thấy được mọi thứ ít phức tạp hơn.
     
    Sửa lần cuối: 10/5/2010
    lccjsc thích bài này.
  12. huong137

    huong137 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    8,413
    Đã được thích:
    2,305
    Điểm thành tích:
    863
    dòng chữ đỏ chuẩn ko cần chỉnh. mới làm dâu đươc 2 tháng như em em đã phải làm đúng như chị nới. ở nhà im lặng vui vẻ kệ tất cả. còn ban thân thì gần như ngày nào em cũng kể lể hihi. kể chán nhưng sau vẫn nói 1 câu với bọn nó là, tức thế thôi kể thế thôi nhưng về nhà tao lại thấy bình thường.
     
  13. lccjsc

    lccjsc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Em cảm ơn cả nhà nhìu lắm, cảm ơn LCM!
    Em thường ko muốn kể chuyện trong nhà ra cho bạn bè và người thân nghe. Em chỉ biết lên LCM mà than để mình có thể sống tốt hơn, mình suy nghĩ tích cực hơn và mình có đủ sáng suốt để giải quyết hết tất cả những rắc rối trong cuộc sống.
     
    Bingo yeu thích bài này.
  14. lccjsc

    lccjsc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Em ko đến nỗi như chị khanhmy nghĩ đâu ạ. Em biết mình đang làm dâu, làm vợ mà. Em chỉ mong mối quan hệ MC-ND hài hòa hơn và em có thể tích cóp dc 1 khoản đến khi chồng về thì xây nhà ra ở riêng. Thế thôi ạ.
     
  15. subinbaby

    subinbaby Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/3/2010
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ nó can đảm lên ,đừng suy nghĩ nhiều ko tốt cho sức khỏe sau này mình còn có con cái nữa tốt nhất là cứ đóng góp theo khả năng thôi còn lại mình giữ để dành cho những gì mình cần .Ko ai thương mình bằng chính bản thân mình hết
     
  16. mecuacon_288

    mecuacon_288 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    689
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    hihi mình từ ngày về nhà chồng tới giờ chưa dám ăn cái đùi gà 1 mình bao giờ. Trước ăn chung cũng thế, giừo ăn riêng cũng thế (giừ ăn riêng mà mua gà vịt gì hay món gì ngon, khác lạ đều mời ông bà ăn cùng). Giờ nếu con cún nhà mình k gặp đùi gà thì mình cũng chẳng dám động tới, hic hic, toàn bà nội cún thui.
    cả đầu cá cũng thế, mình vốn thích ăn đầu cá kinh khủng, mà con cá thì chỉ thích mối cái đầu thui. Nhưng khổ nỗi nấu canh cá cũng toàn bà ăn đầu, mình chả dám đụng đến (được cái ăn riêng thì thi thoảng mình vẫn được ăn đầu he he).
    nói vậy thui nhưng mình không cảm thấy khó chịu về việc này. Thấy bà hào hứng ăn là mình vui rùi, chỉ lo bà chê ỏng chê eo thì lần sau mình chả muốn mua cái gì nữa
     
    Chuột đeo kính thích bài này.
  17. Ruoitrau

    Ruoitrau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    2,405
    Đã được thích:
    1,110
    Điểm thành tích:
    823
    dui ga

    Chuyện đùi gà này hay quá. Con nhà mình toàn thích ăn đầu gà. Bố chồng thì vì kiêng nên phải ăn phần bã đậu. Vậy nên mình chỉ phải nhường có 2 ng là MC & OX thôi. :rolleyes:
     
  18. Dawn

    Dawn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Cứ như thế thì sống với nhau sao được bạn ơi?
     
  19. thuynguyen.gt

    thuynguyen.gt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/6/2008
    Bài viết:
    1,205
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    153
    Cái dòng đỏ đỏ ở trên chuẩn ko cần chỉnh nhé, MC em lên ở cùng em nghĩ bà ở nhà sống tiết kiệm cộng với ở HN có nhiều món lạ mà bà chưa ăn bao giờ nên em cũng chịu khó nấu nướng hoặc mua về để bà ăn nhưng bà toàn bảo "mẹ ko ăn đâu, mẹ ăn cơm với cà là ngon rồi" hoặc bà có ăn thì cũng chẳng bao giờ khen ngon hay ko, và đến bây giwof thì em thật sự hết cả hứng thú mua bán nấu nướng cho bà ăn rồi.
     
    vomattit thích bài này.
  20. Tuan_Hanh

    Tuan_Hanh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    83



    Tại sao lại kô sống được hả bạn ... có những nàng dâu còn khổ hơn rất nhiều nhưng họ vẫn sống hạnh phúc bên chồng đó thôi ..... tất cả là do mình có chịu được kô , có thông minh , có ứng xử khéo léo kô thôi .... ND thì có cái lý của ND , MC thì có cái lý của MC nên kô thể nào biết được ai đúng ai sai cả ... thử hỏi đã có nhiều ND coi MC như mẹ ruột của mình chưa mà lúc nào cũng nghĩ MC phải ( bắt buộc ) đối xử với mình như con đẻ của bà .. dù gì thì chúng mình , những ND hiện đại vẫn luôn là người ngoài của họ thôi :):):)
    Theo mình , muốn sống trong gia đình nhà chồng thì đầu tiên mình phải biết điều , nhịn được gì thì nhịn ( như kiểu mặc kệ , bơ luôn ) để người đỡ khổ , đỡ suy nghĩ , đỡ đau đầu là Chồng mình vì Chồng phải đứng ở giữa mà ... mong chủ top sẽ tìm được tiếng nói chung với gia đình nhà chồng nhé :)
    VD cho chủ top 1 điều rất nhỏ nhặt nhé : bạn có đi chơi , thấy đồ gì hay hay , bạn có bao giờ nghĩ là sẽ mua 1 món quà nho nhỏ cho MC chưa ????? hoặc 2 VC đi du lịch , mua gì có nghĩ tới MC hay BC kô ??? ngày Lễ , ngày sinh nhật của bà , lễ kỉ niệm ngày cưới của ông bà v.v và v.v ......... :):) tớ thì lúc nào có hứng , có dịp gì , ngày Lễ là đều có những món quà dành cho 2 Mẹ mà MC tớ là tớ phải mua cho trước Mẹ tớ đấy nhé hihihihi ... tấm lòng của mình là chính ...
     
    lccjsc thích bài này.

Chia sẻ trang này