úi, chị Hạnh nào đấy ạ chị ơi, em cũng băn khoăn điều đó nhưng biết làm thế nào 3T đưa Mc là 1T sắm Tết, 1T biếu Tết, 1T tiền ăn vc em nhà em làm gì thì cũng hai vc bàn bạc, đưa bn tiền cho MC thì em chủ động nói với anh nhà em, cũng ko thấy anh bảo là như thế thì biếu bên ngoại bn, (em cũng ko nghĩ gì vì em biết anh nhà em cũng quan tâm đến trên nhà em lắm nhưng ko tâm lý những khoản này mà thôi) cũng thấy anh bảo chưa biết lễ Tết bố vợ thế nào, em cũng lựa lời bảo ông bà ngoại cũng sắm rùi, bia đã có mấy thùng (mọi năm hay mua bia), bánh keọmứt Tết thì năm nay nghe cũng ghê, thôi biếu bà 1T vậy anh nhà em đồng ý nên quyết định biếu 2 bên như thế nói thực đọc nhiều topic xong em cũng thấy áy náy, cũng có nhiều cái suy nghĩ lắm, có gì cũng về mẹ đẻ, vậy mà nào có gì để cho để biếu em có nhiều cái suy nghĩ lắm cơ, nhiều chuyện lắm mà
Vào đây thấy các mẹ chu đáo thật. Vợ chồng mình thu nhập thấp, lại đang đi thuê, nên chẳng biết biếu gì. Cách đây 2 năm, mình biếu mc 1 tr tiêu tết, và 1 tr may quần áo nhưng mẹ chồng k may (mẹ chồng mình khó tính, cái gì cũng chê nên mình muốn để tự bà thích gì thì bà may). Năm ngoái cả vp rủ nhau đi Ninh Hiệp, mình mua cho bà một cái áo thun cao cổ, về đưa cho bà, bà bảo "tao nhiều quần áo rồi, không phải mua, mang về cho bà ngoại mặc" (thực ra bà cũng chẳng có nhiều). Năm nay, mình chẳng biếu gì, hôm 23 có sang nhà bà ăn cơm, vc mình biếu bà 2tr sắm tết. Nhà mình năm nào cũng vậy, trưa 30 và trưa mùng 1 ăn cơm nhà ông bà nội, mùng 2 lên đường về ngoại đến mùng 4 hoặc mùng 5 thì lên. Theo các mẹ có nên mua thêm gì nữa không? Bà nội chăm con mình chu đáo lắm, biết đưa thế cũng ngọn ngằn, nhưng ngặt nỗi mình mới thất nghiệp, chẳng có thưởng, lương gì hết, chồng lương cũng tàm tạm, lại đang phải đi thuê nhà.
Năm nay tiền thưởng Tết cũng nhiều nhiều, nên VC mình biếu 2 bên như sau: - Bên nôi: + Mình ở chung với BMC, tất cả đồ thực phẩm Tết mình đã mua/đặt dần trước Tết 1 tháng gồm gạo, bánh chưng, giò, bánh mứt kẹo, măng miến, gà (nhà trồng được) chỉ còn thiếu đào quất nữa thôi. Khoán cho bà nội lo về các loại rau lặt vặt. + Biếu ông bà nội 3tr tiêu tết + Mua tặng ông bà nội 1 cái giường mới 2,2tr + 2 túi quà biếu 2 bác bên chồng (tối nay về mua, dự kiến khoảng 300k/phần) - Bên ngoại + Ông bà ngoại 3tr + 1 cành đào 500k, 1 thùng bia Ken + em gái 1tr (khoản này giấu chồng, hehe) + 3 túi quà biếu 3 bác bên vợ (gửi bà ngoại mua để ông bà ngoại chở về quê luôn, dự kiến 300k/phần) Còn khoản mừng tuổi thì tượng trưng thui, ông bà nội là 100k x 2 người, ông bà ngoại và em gái là 3 tờ 10k giấy đỏ. Ông bà ngoại nhà tớ khá giả nhưng tớ vẫn cứ biếu 2 bên như nhau, và ông bà thấy yên tâm khi tớ có tiền để biếu, hihi! Biếu ít tức là tớ khó khăn, ông bà lại lo lắng, hik!
Năm nay hai vợ chồng về bà ngoại ăn tết nên em cũng tết bố chồng 1 túi quà với 1tr, còn bà ngoại đang lăn tăn không biết thế nào, lại còn tết họ hàng nhà chồng nữa chứ. Cuối năm rồi hai vợ chồng cũng giận nhau chuyện vớ vẩn chắc năm nay xui xẻo lắm, chẳng biết bao giờ mới nói chuyện với nhau những lúc thế này chỉ ước độc thân cho nó sướng.
Còn tớ tết về ông bà nội ăn tết, đưa BMC 2000k + một thùng bia, bánh mứt kẹo thắp hương. Sáng mồng một mừng tuổi mỗi ông bà 500k, bà mừng lại cháu 1000k, ông mừng lại cháu 200k. Hi hi
Ui, qua tết rồi em mới vào đây, các anh chị xôm thế . Em buôn "hậu Tết" vậy. Xã nhà em được cái chu đáo, ông bà ngoại ở xa, nhưng còn các cụ ( em còn ông bà nội ngoại) nên năm nào nhà em cũng mua quà tết, mua quà thôi chứ ko biếu tiền vì các cụ sẽ không lấy. Với BMC thì biếu tiền thôi vì nhà em cũng chẳng biết mua gì, em lại ở xa Nhà em biếu xén là cứ phải công bằng chứ ko bên nặng bên nhẹ. Vợ chồng em đều có tư tưởng đấy. Chồng em còn trêu có con gà cũng bà ngoại 1 đùi, bà nội 1 đùi, còn lại Rùa nhắm hết .
Tết vừa rồi, nhà tớ đi bay mất trên dưới 20 tr. Đại loại các khoản thế này: 1. Biếu BMC: 5tr (các cụ ở quê sắm Tết trước; 28 Tết tớ về, tất cả các khoản chi tiêu đi chợ làm cơm mời họ hàng, làm cơm cúng kể từ đó là tớ chi). Ngoài ra, mua biếu bố chồng 1 kg linh chi 1,5 tr. Một máy massage 1tr. 30 quả bưởi diễn: 0.7 tr. Vài khoản mua sắm nữa tổng cộng 1tr. Vị chi hết trên 10tr. 2. Tiền mừng tuổi bố mẹ đẻ: 1tr. Biếu các cụ nồi cơm điện: 1,4tr . Hết tổng phụ 2.4tr. 3. Mừng tuổi các cháu bên vợ + chồng hết: 4tr. 4. Mua quà Tết biếu các bác bên vợ + chồng: 1.5tr. Vậy là ngót 20tr đi tong. Thôi, chẳng tính nữa, tính hết chắc điên cái đầu. Đấy là chưa kể khoản chồng tự lấy "quỹ đen" của chồng ra "tết" nhất các Sếp nữa. Mình ghét Tết kinh khủng. Vừa tốn kém, vừa mệt mỏi với mấy chuyện bếp núc.
Ðề: Biếu tết BỐ MẸ CHỒNG thế nào nhỉ? Món quà ý nghĩa đôi khi không do giá trị vật chất quyết định. Quan trọng là người nhận có thích hay không? con cái có đầu tư công sức tìm hiểu hay không? Theo em, các mẹ có thể lựa chọn trà ngon làm quà biếu. Mà không cứ ngày tết gì cả, ngày thường mà biếu quà càng thể hiện lòng thành. Em thấy nhiều mẹ đến tận văn phòng em thử trà rồi chọn loại ngon nhất làm quà biếu bố, mẹ. Công sức bỏ ra quan trọng hơn là tiền bạc các mẹ à. Chúc các mẹ luôn tìm được những món quà ưng ý!
Ðề: Biếu tết BỐ MẸ CHỒNG thế nào nhỉ? Nhà em tiền và tiền, mua thịt nai rừng 1,5 triệu 1 cân khô bà chê dai, mua cao trăn, cao gấu, cao khỉ bà bảo tao không quen ăn mấy cái này, đau bụng đi ngoài chết, đưa tiền biếu bà hỏi ráo hoảnh: mấy triệu đây. Ngất
Ðề: Biếu tết BỐ MẸ CHỒNG thế nào nhỉ? Lại sắp đến Tết, e kéo topic này lên cm vào buôn cho xôm đi ạ Cho e học tập cm luôn với hihi
Ðề: Biếu tết BỐ MẸ CHỒNG thế nào nhỉ? Mình ở với mẹ chồng nên cũng đang băn khoăn vụ này đây, chắc là nội ngoại như nhau 2 triệu hjhj đang chuẩn bị sinh nở nghèo mà
Ðề: Biếu tết BỐ MẸ CHỒNG thế nào nhỉ? Chồng biết điều thế thì mn cũng nên để chồng thấy thiện chí của mình, mn mua đồ về thắp hương , biếu thêm tiền các cụ tiêu têt nữa.
Ðề: Biếu tết BỐ MẸ CHỒNG thế nào nhỉ? mình nghĩ tùy vào hoàn cảnh,biết gì cũng dc,quan trọng là tấm lòng mình mà
Ðề: Biếu tết BỐ MẸ CHỒNG thế nào nhỉ? Ngày xưa, khi còn độc thân chàng nhà mình biếu ba mẹ đến 8tr. Mình về làm dâu thì phải biếu thế nào để vợ chồng không mang tiếng ạ. Hiccc tiền 2 vợ chồng chẳng có bao nhiêu. Nên em đang lo không biết làm sao cả.
Ðề: Biếu tết BỐ MẸ CHỒNG thế nào nhỉ? Sao c giống e thế hxhx... Ngày trc e đi làm cũng biếu bm e gần 20tr Tết, chồng thì biếu bmc 10tr. Năm nay e nghỉ làm rồi nên k có thu nhập gì, mỗi mình chồng e kiếm thôi. Bọn e ở với bmc, vì kinh tế eo hẹp (luơng c e có 6tr/tháng mà mỗi tháng đóng bảo hiểm j cho mc mất 1tr5 là còn 4tr5 để 2 vc tiêu pha thôi) nên cũng k đóng góp được gì cho 2 ô bà, chỉ thi thoảng trả tiền gas, ra Tết thì e sinh e bé nữa. Năm nay Tết nhất e k biết phải biếu xén các cụ ra sao nữa đồ Tết thì bm 2 nhà sắm sửa đủ hết r, bọn e chỉ định biếu tiền thôi. Theo các mẹ thì nên biếu bao nhiêu cho vừa ạ? Chồng e bảo biếu nhà nội 10tr mà e giật mình thon thót, chồng e còn k có ý định biếu bm vợ Tết hay sao í, mà lúc e bảo fai biếu 2 bên nội ngoại như nhau chồng e còn có vẻ phật ý ) Đau đầu quá các mẹ ạ...
Ðề: Biếu tết BỐ MẸ CHỒNG thế nào nhỉ? chia sẽ với nàng Lucy Ho. Vậy cuộc sống của gia đình bạn với ba mẹ chồng thế nào. Nếu các cụ hiểu thì sẽ không làm khó mình đâu. Tuy tâm thôi. Còn nếu các cụ khó chịu thì số khổ thôi.
Ðề: Biếu tết BỐ MẸ CHỒNG thế nào nhỉ? mình thì về quê chồng lo sắm sửa tết nhất, cũng tốn kha khá, biếu mỗi bên 1tr gọi là có