Cho mọi ng tham khảo vài câu TLV vui trong bộ sưu tập các câu văn trong bài TLV của các bé!!! Đề: hãy miêu tả ng bà thân thương của em Mở bài của em Nguyễn Thị Tú Mai lớp 5C trường Lương Định Của- Thanh Hóa có câu" Nhà em cố nuôi 1 bà nội" Đề: Hãy miêu tả hình ảnh người thầy trên lớp học Thân bài của em Tú A Phòng trường Trần HỮu Trang- Qui Nhơn có câu" Cô giáo em ng k gầy, k mập, k lùn, k cao, tóc cô k dài, k ngắn, mặt cô k hiền, k dữ, đôi lúc cô cười, thỉnh thoảng lại rất nghiêm" Thân bài của em Trịnh Hoàng Anh lớp 4A11 trường tư thục Minh Đức- Nha Trang có câu" da cô trắng như tuyết, tóc cô đen như mực, môi cô đỏ như máu" Đề: hãy kể lại câu chuyện Sơn Tinh- Thủy Tinh mà em đã từng được nghe Thân bài của 1 học sinh lớp 6A3 trường chuyên Nguyễn Du- Q1 có đoạn" Sơn Tinh cưỡi trên mình 1 con hổ lớn xông trận cùng các muôn loài& các anh em. Đi đầu là tarzan thống lĩnh 100 con tinh tinh, tiếp đến là cậu bé rừng xanh trợ chiến...."." Thủy tinh cưỡi trên 1 ngọn sóng, bên cạnh là 2 dàn cá mập khua chiên gõ trống hòng làm nhụt nhuệ khí Sơn tinh..." Đề: Em hãy phân tích tâm trạng của tác giả Nguyễn Khuyến gửi gắm trong bài" bạn đến chơi nhà" Thân bài của em Ng Hoàng Hải trường Huỳnh Khương Ninh có câu" Nguyễn Khuyến là 1 ng keo kiệt, k muốn tiếp bạn nên vịn nhiều lí do, gà nuôi trong vườn có chuồng đâu có rộng mà khó bắt, cá ngoài ao khó câu thì có thể đặt nôm" Những bài trên là trích trong báo tuổi trẻ cười năm 1998
chào các mẹ! em chưa có gia đình, chưa có baby, nói chung em chưa có gì hết, nhưng vào đây để học hỏi các mẹ có đc ko ạ? rất mong được chỉ giáo.
Bất cứ lúc nào nhà cũng có ng hết, Subinbaby cứ vô 888 vô tư!!! Nâng li chào mừng ng mới nèartymanartyman:
Đối với cái nhà này thì đừng nên nói là hổng có ai ở nhà nha, nhà này lúc naò cũng có ng hết đó nghen:finga::finga::finga:
Rồi, chuẩn bị đây, mặc quần áo chỉnh tề, lấy giọng trong cao, BẮT ĐẦU:" NHIỆT LIỆT CHÀO ĐÓN GIAOHHN THAM GIAAAAAAAAAAA" Ặc, đau họng lun rồi
bữa nay em gửi bé Huy về nội ..... CN lại thấy buồn quá .... vào nhà thì ko có ai .... Vc em đi cà phê và ăn sáng đây ..... chúc 1 ngày tốt lành ........
vẫ chưa chị ơi.Cứ để đó từ từ thui.e cũng chẳng vội gì.hôm nay chi có đi đâu ko.Sáng nay tính rủ chị cafe mà sáng sớm MC e vô chơi.
Thằng e của e học lớp 9 rùi mà làm văn cũng ẹ lắm. E nhớ hồi năm nó học lớp 6 làm bài văn tả con lợn:" nhà e có nuôi 1 con lợn,nó bự bằng con heo" (thế có chuối ko chứ:finga Còn hôm trước làm bài "mơ thấy ông nội": "em thấy ông nội với em tình cảm giống như 2 anh em sinh đôi","em ước gì g em có thể về quê chăn trâu,kiếm tiền xây nhà cho ông nội" (cô nó ghi chú kế bên : "chăn trâu làm gì có tiền xây nhà":finga::finga Ai mà bùn đọc bài văn,kèm những lời ghi chú của cô nó là hết bùn ngay :finga:
Còn bé nhà chị thì trong bài tả người bạn thân của em, có 1 câu " em chơi với bạn rất thân, có món gì ăn em cũng chia cho bạn ăn chung" ...