Thông báo với cả nhà là hôm qua mình có gọi điện cho Tina rồi, nàng đang bận làm mấy chương trình gì đấy nên bận rộn lắm, tình hình là 2,3 ngày nữa mới xong. Khi nào xong em ý sẽ tiếp tục công tác bơi lội nhà mình.
Mua máy lạnh đâu có ngán tiền đâu em. Ngán tiền điện hàng tháng thôi. Đã vậy nhà mình mà gắn máy lạnh rồi là ghiền, mở suốt ngày lun.
Nhà Ngà sướng nhỉ, gửi con về nội rồi 2 VC tha hồ dung dăng dung dẻ như VC son. Chị thì khg được thế, bà nội bà ngoại đều khg chịu nhận 1 lúc 2 siêu quậy. Đi đến đâu là tàn phá đến đó. Cùng lắm là nhận 1 đứa, còn 1 đứa là mình phải vác theo.
thanks :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe:
bắt được chân e ở đây roài,sáng giờ đi đâu mà hok thấy online..giờ chị lại k vào được ,nên đành lang thang ...