hehe... sướng vậy ta!!! Em đang ở cty sao mà ra quán ngồi giống chị đc??? hic... mỗi lần muốn ra ngoài thì fai xin sếp là tui đi đâu., làm gì
bạn gọi anh Tuấn, số đt này để hỏi nhé, hihihi, nói là bạn của mebecoi nhé, hi vọng sẽ được giá tốt hơn ( aTuan là tổng đại lý ngoài HN nên anh ấy biết ai bán ở trong này) 0912442388 LUCKY
Hê hê, thấy bà ở đây tôi tưởng bà về lại SG rồi, đấy, người SG theo chồng ra HN còn người HN theo chồng vào SG. Mà còn nhớ mặt tôi không thế hử?
Oài lội đến bây chừ mới tới đích đây ta....vắng nàh 10 bữa giờ lội muốn ngất ngư @ chị twophuong : bệnh chị thế nào roài ? chị gọi phone cho em , mừng quá đi mất, ehheheh.....thanks chị @famtran : tịnh dưỡng lên kg... tin được ko ta? thời tiết nóng đổ mỡ em nghĩ tụt ký nhiều hơn chứ lị
Chào Hội phó , lâu lắm mới thấy chị vào nhà ... mọi người cứ hỏi thăm chị mãi đó , khỏe ko chị mấy bữa nay trời nóng quá !
Kinh nhỉ, nhưng mà CTy Nhật thì được cái lương cao nhỉ, nghe n ng nói thía đấy!!!!:finga::finga::finga:
Chia buồn với cái sự bực mình của em nhé, giờ chắc mọi chuyện ổn rồi phải ko em ?? cố lên nhé, phải chứng tỏ cho đàn ông biết bản lĩnh cùa phụ nữ thời nay Hội mình ko có đóng quỹ gì đâu, khi nào có chương trình hội họp cần ngân quỹ sẽ thông báo chi thu trực tiếp nhé nghe Khánh khen muh mát cả lòng vì đôi khi mình ko hẳn hiền khô như....kekekek.....nhưng cũng có đôi lúc hiền chứ bộ....ekekekke
À, còn nhớ hồi đó thằng bạn mình tả cô giáo : Cô giáo em rất xinh, mắt cô như hột nhãn, mũi cô dọc dừa, miệng cô hình trái tim, mặt cô như trái XOÀI ... (Chắc nó nghe lộn từ Xoan ra Xoài ý mà ) . Còn tả ông nội em thì đầu bài thế này : Nhà em có nuôi một ông nội ... ( nghe như tả "động vật" í ...)
Panda nhà mình mới có 7 tháng tuổi, vậy mà ngày tắm 3 lần sáng - trưa - chiều, ngủ thì máy lạnh mở 23 độ + kèm quạt mới ngủ được , mặc độc có cái yếm từ sáng đến chiều mới chịu mặc đồ. Mình sợ nó bị cảm muốn chết , mà thằng bé không chịu nóng nổi . Nhà xài 2 cái máy lạnh, cuối tháng trả tiền xót cả ruột mà phải chịu . HÌNH Panda quậy trong bể bơi của nó nè.
Theo các chị phạt Sure tài trợ ít phần quà cho các bé trong hội nhân dịp 1/6 có quá đáng ko nhỉ....:finga::finga::finga::finga::finga:
trời , thế bé có cảm cúm gì ko ? nhà em lắp máy lạnh mà bật có 27-28 độ , nhiều khi em còn đắp chăn ấy chứ .
Nhờ trời , nó chưa bệnh .Nhưng mà mình cũng sợ lắm mẹ nó ơi .Thằng con mình ra mồ hôi khiếp lắm, nóng một chút nó bức bối khó chịu lắm, mà mát mẻ là anh chàng tí tửng liền .
thế ah , bé nhà mình cũng hay đổ mồ hôi lắm thay áo liên tục mà cứ ướt hết áo .... lên ba mẹ phải lắp máy lạnh cho đấy ah !