Be nha em moi dc 5 thang thoi, bi viem phe quan va phai uong khang sinh roi, gio be van con kho khe lam em khong muon cho chau uong khang sinh nua, lam cach nao bay gio ha cac bac, ai co kinh nghiem mach cho em voi.
Mẹ nó ah,bé Tiệp nhà mình khi được 2 tháng thở cũng bị khò khè như vậy đấy. Ông bà nội và các bác cứ bảo đưa đi bệnh viện kiểm tra xem thế nào. Cuối cùng cứ lần nọ lần kia, hết mùa đông rồi đến mùa hè vấn chưa đi khám được. Thế là đến 8-9 tháng bé thở cũng đỡ hơn.Nhưng thời gian từ lúc đẻ ra cho đến bây h bà nội cũng chưa cho bé Tiệp dùng loại thuốc kháng sinh nào cả( trộm vía không biết mấy tuổi nữa thì thế nào hihi...)Nếu ốm thì bà đắp lá nhọ nồi,nếu ho thì cho uống hạt chanh, hạt mướp đắng hấp với mật ong. Còn từ hồi hơn 1t nếu ho thì mình cho uống thuốc ho cô đặc từ 100 vị thuốc bắc với mật ong thì thấy chỉ 2-3 ngày là đỡ ho hơn. Thỉnh thoảng 2vc mình có ho uống vào cũng thấy đỡ. Đây chỉ là chút kinh nghiệm bản thân mình thôi. Còn theo mình bé còn nhỏ mẹ nó nên hạn chế uống thuốc kháng sinh. Vì dùng nhiều sẽ bị nhờn thuốc đấy. Mẹ nó có thể hỏi mẹ hai nhóc thuốc chữa ho. C ấy sẽ tư vấn cho mẹ nó. Chúc bé mạnh khỏe & hay ăn chóng lớn nhé...
Bé bống bi nhà mình cũng hay bị thở khò khè như vậy lắm. Đến nay đã 11 tháng rùi mà không hết. Mình rất ngại cho bé uống kháng sinh bởi bé còn nhỏ quá , mà thấy bé vẫn ăn uống bình thường nên cũng nghĩ chắc là không sao. Bé thở khò khè đến mức độ ai mà không bít tưởng bé bị viêm phổi cấp cơ đấy. Mình đã cho đi khám và Bác sĩ cũng cho uống thuốc nhưng chẳng thấy ăn thua tẹo nào. Bà nội sốt ruột quá lên mua bổ phế dành cho trẻ em về dùng. Kết quả bé đỡ hẳn khò khè và ngủ ngon hơn. Bạn cứ thử mua bổ phế về xem sao nha.
Bé thứ hai nhà mình được 7,5 tháng cũng bị viêm phế quản co thắt, điều trị ở viện 10 ngày nhưng vẫn không hết khò khè, BS nói không hết được, BS kê đơn uống Bricany mình thấy đỡ hơn một chút nhưng lúc nào mà cháu chơi hoăc la hét nhiều thì vẫn khò khè. Mẹ bé bống bi cho mình hỏi thuốc ho bổ phế cho trẻ em là thuốc nào vậy, cho mình xin tên thuốc nhé! cảm ơn nhiều!
Khổ thân bé nhà mình quá! Thứ bảy tuần trước nữa thấy cháu hơi ho và sốt nhẹ(37,5độ), mình cho bé đi khám viện nhi thì bsĩ nói không sao, tim phổi bình thường và nói bé có dấu hiệu sốt virus thôi. Bsi chỉ cho cháu thuốc nhỏ mũi vì ở nhà đã có thuốc siro. Thế nhưng đến T2 thì cháu ho nhiều, mỗi lần ho là thắt cả bụng lại (tối đến thì sốt khoảng 8độ) Sáng T3 mình cho cháu vào khám trong St.Paul thì bác sĩ nói cháu đã chớm vào phổi rồi và phải tiêm thuốc. Đến nay cháu đã tiêm 9 ngày rồi nhưng vẫn còn khò khè, người tọp cả đi, nhìn thương lắm! Mình chỉ chủ quan một chút mà tác hại quá các mẹ a.
Mít nhà mình hồi đầu tháng cũng vậy đấy, thở khò khè và sốt nhẹ(37,4- 37,5 độ) liên tục 5 ngày, mình cho đi khám bác sĩ nói bị chớm viêm họng nhẹ, uống thuốc ho long đờm 3 trong 1. Đỡ được khoảng 2 ngày bé lại sốt và ho dầy hơn. Mình đi khám bác sĩ Hanh ở viện nhi Thụy Điển, bs kết luận bé bị viêm do virus, sau đó chuyển sang phế quản, may chưa vào phổi. Bác sĩ cho uống loại kháng sinh syclo , kết hợp với khí rung và một loại thuốc chống viêm. Sau 3 ngày là đỡ hẳn, uống thuốc thêm 1 ngày, khí rung hai ngày là khỏi hẳn. Da trẻ sơ sinh rất mỏng, phổi thì còn non nên chỉ sơ ý chút thôi là bị ngay, lúc đó ân hận cũng muộn, lại khổ con khổ mẹ. Thiệt may là con mình chưa sao, mẹ nó phải chú ý nhé. Chúc bé mau khỏe , mẹ vui.