trời..........tớ đã máu, mẹ nó còn máu gấp trăm lần.......hic...hic......dũng cảm thế!!!!!!!!!!!!! thế tập 1 là tự nhiên ah? may mắn quá còn j
Hic, chưa c ạ, thằng cún nhà e lại sốt rùi, hu hu, chưa khỏe lại thì đã bị ốm tiếp rùi, con kia ít đi ngoài hơn nhưng phân vẫn lỏng, chắc phải từ từ mới hết c ạ
hic, lâu lắm em mới vào nhà, nhà mình lật trang nhanh quá Me_bonggau ơi chị tự làm sữa chua cho bé ăn cũng đc. thực ra sữa chua và phomai tươi làm dễ lắm chị ạ, ngủ qua 1 đêm là có sữa chua cho con ăn rồi. Chị có thể mua sữa tươi của mẹ yến (suabotuoinguyenchat) hoặc em candymilk, em thấy chất lượng sữa ở 2 địa chỉ này khá ổn. Chỗ chị yến thì mua lại từ cty thì yên tâm hơn vì nói thật mua sữa ngoài rẻ hơn nhưng chưa qua kiểm định cũng sợ lắm. Sữa mua về tự tay mình thanh trùng lấy cũng yên tâm, nhưng nên đun sôi hẳn sau đó vặn nhỏ lửa đun tầm 5 - 7 phút nữa. Làm sữa chua: tỷ lệ 1,5l sữa + 150g đường + 1 hộp sữa mồi. sữa để ấm tầm 50 - 60 độ thì cho men vào đảo đều vào rót ra các cốc. sau đó cho vào nối cơm điện ủ qua đêm từ 5 - 6 tiếng là được. Muốn làm phomai tươi thì dùng chính sữa chua đó, cho 1 tấm vải màn (khăn xô của em bé) vào 1 cái vá (lọc mẻ) có hứng 1 cái tô ở dưới nhé. sau đó cho sữa chua vào buộc kín miệng khăn lại để qua 1 đêm sáng hôm sữa chua tách hết nước thì sẽ thu được phomai tươi. cho vào hũ vào bảo quản ở ngăn mát. Phomai này có vị chua hơn sữa chua nên khi ăn chị cho thêm hoa quả xay, ít sữa đặc hoặc mứt hoa quả cho bé ăn cùng. nên làm bằng hoa quả tươi là tốt nhất Chúc em bé mau khỏe nhé! p/s: trường hợp sữa chưa đông có thể nhiệt độ ủ men ko đạt, chị cho thêm 1 bát nước nóng vào ủ thêm khoảng 3tiếng nữa là đc thôi, ko vấn đề gì đâu. Khi đun sữa thì sẽ có lớp váng nổi lên trên chị đừng hớt bỏ đi nhé, cứ đảo đều nó sẽ tự tan ra. hớt đi là mất 1 lớp kem đấy hi hi.
lót dép học kinh nghiệm của chị. nhớ tổng kết lại rùi truyền cho em nhé. hôm trc nhỏ bạn em mua cho 1 hộp prenatal, nó dặn trc khi có ý định bầu bí thì uống cái này trước tầm 3 tháng, như thế lúc bầu bí ko bị nghén hì hì. Giờ đi sau nên cứ chạy theo các mẹ hóng hớt học kinh nghiệm đã ^_^
tks mẹ nó nhìu nhìu nhé, chờ cho con khỏi đợt này mình cũng sẽ làm thui, sợ sữa chua mua ngoài lăm rùi
hi, ăn sữa chua này em đảm bảo sẽ ko thích ăn ba vì với vinamilk nữa đâu chị ạ . metramcoi cũng làm thành công rồi đấy chị Chị cũng đừng lo quá, vì em bé còn nhỏ nên sức đề kháng yếu hơn người lớn nên cần kiên trì hơn. Em cũng chưa có kinh nghiệm chăm em bé nên ko biết tư vấn gì cho chị, nhưng mấy khoản làm đồ ăn phụ cho bé em cũng rành rành 1 tý có gì chị cứ hỏi biết em sẽ share ạ
@ nhà mình ơi em hỏi hơi ngố tý nhưng mua thuốc Procare là thuốc gì vậy ạ thấy nhà mình bàn luận cái này rôm rả nên em cũng tò mò hóng hớt
Procare là thuốc bổ dành cho người trc khi có bầu, đang bầu và sau khi sinh. Nói chung là rất tốt, mỗi tội là hơi đắt. Hồi mình có bầu uống cái này suốt đấy
Hì tập 1 của tớ là tự nhiên (trời cho). Tại tớ cũng ko ngờ sinh ra 2 công chúa đáng yêu quá nên muốn có thêm 2 bé nữa, chồng tớ cũng thích lắm. Mà 2 bé nhà tớ ngoan nên cũng ko thấy vất vả lắm. Mọi người còn bảo là có vẻ nhàn hơn người sinh 1
Nhất mẹ nó rùi đấy nhé, tớ nuôi con vất vả lắm (chắc tại sinh sớm quá, tớ chỉ ao ớc được 35w thui mà k được)
Hic, công nhận là mẹ nó nuôi con vất vả quá. 2 bé đc như bây giờ là mẹ nó giỏi lắm rồi. Như mình thì đến tận tuần 40 vẫn chờ đẻ mà chẳng có j phải tự đi mổ đấy. Mà ngày nào cũng leo mấy tầng cầu thang nhé, gần đẻ vẫn còn đi làm. Cũng là do cơ địa của mỗi người thôi
mẹemin ơi, nhớ mh ko? bố mình vừa cho mấy hộp sữa ông thọ, thế tỉ lệ làm sữa chua thế nào hả bạn? cảm ơn nhé
Hì, sữa ông thọ em ko nhớ lắm nhưng là 2 sôi 3 lạnh. mà 3 lạnh ở đây em tính là cóng sữa + 2cóng nước nguôi = 3 rùi, em lấy cóng sữa đong luôn chị ạ. Nhưng em nghĩ chị nên mua sữa tươi làm cùng sữa đặc như thê sữa chua sẽ ngậy và ngon hơn. Nếu chị làm toàn bằng sữa đặc thì hàm lượng nước trong sữa cao, và ko được ngậy với sữa đặc chị xem sau khi pha thế nếu cảm thấy hơi nhạt thì thêm đường. À em thấy lấy sữa chua bavì làm sữa mồi có vẻ ngon hơn vinamilk. hì đấy là em làm em thấy thế còn ko bit các mẹ khác thì thế nào. Sữa cho vào tủ lạnh làm mát nên mở nắp sau 1 ngày hãy đậy nắp lại. làm như thế bề mặt sữa chua sẽ khô và ko bị đọng nước. Vì sau khi ủ xong sữa vẫn còn ấm, nếu đậy nắp cho vào tủ lạnh sẽ có 1 lớp hơi nước bốc lên rơi ngược trở lại làm bề mặt sữa bị ướt và có thể bị vữa nước.
2chị có 2 cặp iu quá cơ, hihi, mà em thấy có ngày hội cho các bé sinh đôi nữa. nghe chuyện của chị lại buồn cười xã em. đi đường anh ấy hay phóng nhanh đường thì xóc, em trêu nếu sau này vợ mà bầu bí anh đi kiểu này chắc là tiêu 1 mẹ con em luôn, xã quay lại mặt tỉnh queo "nếu thế có bầu nhốt 1 mẹ con ở nhà cho lành" :ANAL::ANAL::ANAL:
không hiểu sao lúc có bầu đi qua chỗ xóc là mình thấy đau đầu kinh khủng khiếp ấy, cứ như long óc ra ây, nên tốt nhát có bầu bảo xã mua ô tô chở đi. hihi
Chị đang định đi khám ở bát Đàn , chỗ em chỉ đây. Tý nữa sẽ ĐT cho em để hỏi kỹ càng hơn. Me trâmcoi hình như phải lùi đến cuối năm rùi vì chuyển chỗ làm. ko biết tình hình mẹ bông đến đâu rùi nhỉ? Chị đang phân vân: có nên khám BS Dục ở PK 56 Hai bà trưng ko? (chị chỉ đến đấy khám được thôi, chứ đến PK riêng của BS Dục ở Hoàng Quốc Việt thì xa quá ko đi được). hic
Mấy hôm nay bé nhà e bị ốm chị ạ, ko hiểu sốt vì sao, ko ăn, ko uống sữa chỉ khóc và chỉ vào miệng, mồm thì chảy bao nhiêu dãi, e đoán chắc cái răng hàm của con mọc nốt, hôm qua đánh lưỡi cho con thấy bé khóc kinh khủng lại thấy chảy máu ra tay e hóa ra con bị nhiệt lưỡi, hic sao nhiệt lưỡi lại sốt và chảy máu nhỉ, e lo bé nhà e bị làm sao lắm, mai e định ra thuốc Cam Hàng Bạc mua cái thuốc bôi nhiệt cho con, thương lắm, chẳng ăn uống gì cả Tình hình chị đi khám như thế nào rồi, metramcoi lại phải hoãn à? Thế thì tụt hết cả hứng khởi, e thì đang mong đến ngày bị càng sớm càng tốt đây chị ạ, theo lịch là 2 hôm nữa mà ko biết có chuẩn ko, tuần sau e đi Đà Nẵng rồi lại bị mất buổi canh trứng, e cứ nghĩ là mất 1,2 buổi chắc ko sao chị nhỉ, trứng rụng sao kịp được, mà e ko làm nhanh thì nguy cơ bị lùi lại cũng cao vì chồng e phải vào Nam công tác mất mấy tháng cơ. Chị thử khám ở Hai Bà Trưng xem sao, nếu gần e cũng ra đó chứ canh trứng ngày nào cũng đi quãng đường xa như thế này e ngại quá, về đến nhà chắc 8h chẳng biết nói với chồng như thế nào bây giờ