Nói đến miến trộn làm lại thèm, hic hic. Trưa nay emc òn hok ăn gì nữa cơ giờ đang ún sữa đậu nành ăn bánh mì ruốc
Thía hai nàng này để dành xiền, mai lày chị ra đãi chị à heee..... sau khi ăn uống gì đê để ko thì đau bao tử đấy ...
Hê nhô! Mìn vừa đi mum búp phê Sen Nam Thanh về hihihi, mấy hôm nay người ngợm vớ vỉn nên ăn uống ko thấy ngon miệng lém hihihi, giờ về bùn ngụ quá [-([-([-([-([-([-([-([-([-([-([-([-([-([-([-([-([-(
Bá sướng ná .. còn được búp phê ngon chế .. trong khi hai nàng kia đói rã rùi kia, đúng là bầu sướng ghê người heee...:finga::finga::finga::finga:..
Mấy ngày nghỉ cuối tuần HN nắng oi dã man bà ơi tôi ko ăn ko ngụ được toàn uống nước trừ bữa huhu, đêm qua thấy trong người khó chịu mãi đến gần 3 giờ sáng mới ngụ thiếp đi, sáng nay sốt ruột đi khám thai, trộm vía mọi việc vẫn ok em bé nhà tui đc 35w3d được 2762gr rùi bà ah còn mẹ dc 65kg hihihih. Hôm nay SN Sếp tôi nên đc mời đi ăn búp phê heheheeheh
chiẹp, iem vừa đi xem Iron Man 2 về. Hay hơn phần 1 cả nhà ợ. Nhà mình ai hâm mộ Iron Man thì đi xem đi nhá. Đi xiem về mà tai vẫn ù ù vì toàn cảnh oánh đấm cứ ầm ầm ý. Lâu lắm ko dc đi xem phim, hôm nay đi xem giải ngố
Uh bầu bì mà nắng nóng thì khó chịu nhắm .. mà sắp đến ngày sanh thì lại càng khó ngủ bà nhỉ .. thui ráng đê còn vài tuần nữa thui nàng công chúa nhà bà cũng ra, và vào hội 8888 nhà nì giống em Su thối ý heee...:finga::finga::finga::finga:
Thông báo cả nhà là em vẫn chưa được mãn hạn tù à. Vẫn đang bị đi đầy ở vùng biển đại tây dương này. Em vừa gặp chuyện bực mình kinh khủng. Chả là em ở Khách sạn, giặt cái quần chip rùi phơi trong nhà vệ sinh. Cái con dọn phòng nó vào dọn rùi chả bít đi đâu cái quần chip của em òy. Em vừa về đi tìm mãi mà chạ thấy. Tiên sư nhà nó chứ, cái quần chip của người ta đẹp ui là đẹp, có đôi, có cặp với cái áo vậy mà bây giờ đi teo òy. Mà tiếc thì cũng chỉ tiếc đấy là bộ Chip sẹc xỳ mà anh xã em mua tặng thoai. :ANAL: :ANAL: :ANAL: :ANAL: :ANAL: Hôm qua em đi chơi cùng thằng quản lý ở nhà hàng, chồng em gọi điện hỏi đi đâu, với ai. Em khai thật. Lập tức Ghen như 1 lão hấp. Đúng là dở hơi lắm ợ. Người ta chỉ đưa em đi thắm cảnh vùng này thôi, chứ có làm cái trò mèo giề đâu mà phải ghen. Em bảo là em chán nên thằng quản lý rủ em đi thì em đi, thì chồng em kêu "như thế ko được". Mie ui, thế chả nhẽ em lại cứ ru rú như con điên trong khách sạn à??? Xong chồng em còn phang cho câu "Thế bây giờ anh buồn, anh rủ 1 cô bạn đi uống cafe thì thế nào???". Em bực mình bảo "Thích thì cứ việc, đây chả quan tâm, có đi thì mang con Hân đi cùng". ==> Câm như hến.............. :ANAL: :ANAL: :ANAL: Cố gắng chịu đựng đến thứ 5 này về nhà vậy. Em nhớ con Hân nhà em quá.
em mà là xã chị e suy diễn như sau, cô ấy đi chơi với người ta, cô ấy bị mất cái kỷ niệm sexi mà mình tặng --->:shock: mà c ơi e ấy tìm lại được chưa hay ng ta thấy đẹp quá mượn zia hấp hôn rồi nhỉ
ôi chia sẻ với bà về vụ nhớ con. Tôi có đi làm sáng, chiều về thôi mà cũng nhớ con Chinssu chết được. gọi điện về liên tục đến nỗi bà ngoại bực bảo gọi j mà gọi lắm thế. Mà số tôi đúng là số ruồi bâu, toàn gọi trúng giờ em Su đi ị nên ếch dc nói chiện với em ý Đọc cái đoạn vc bà mà tôi phọt cười, nhất là quả bảo cho Hân đi chơi cùng bố với cô bạn gái ế :Lol:
Nhà bà này suy diễn linh tinh quá. Tui là tui hơi bị đứng đắn ná, tuy hơi bị nhiều người "có ấn tượng" nhưng tui toàn xòe nhẫn cưới ra dọa thui. :finga: :finga: :finga: :finga: :finga: :finga: Còn vụ em chip của tớ thì chắc là tong òy... Hem sao, có cớ để anh xã nhà tớ mua cho bộ mới. kekeke... Được cái xã nhà tớ thích mua đồ lót cho vợ nhém. Papa Hân kể là Hân ngày nào cũng gọi mẹ. Khổ thân con bé cũng nhớ tui ạ. Càng nghĩ càng thấy tủi thân... ( Bà số ruồi bâu thì ai cũng công nhận òy, hem cần phải nhắc đâu. ak ak ak... :finga: :finga: :finga: :finga:
cứ định vào cm thì kẹo ấn lung tung lại viết lại.hức, nó đang sốt cao nên cứ đứng cởi truồng trêu mẹ. trộm vía cô nàng 39.6 mà vẫn cười nhăn nhở. hồi chị sinh viên cũng toàn bị câu quần áo chíp, ức chế ko chịu được,vì hồi xưa cứ thích chọn cái loại độc, "hình thù" cũng độc há há.mà sao lần này em đi biệt phái lâu thế, mà xã ghen là phải roài, ai lại vợ đi làm xa lại đi ngắm cảnh với anh nào nó ghen cho là phải hí hí, cơ mà cứ phải để cho nó ghen cho nó biết nhá, gái 1 con mà vẫn còn ngon nhá. chả bù lão nhà chị cứ bảo chị xã xệ ai nó thèm , cho đi thoải mái híc
Khổ thân em Hân thía .. đến giờ chưa về với bé Hân nữa à hicccc.. thía thì con nhớ mẹ nhắm đây hicccc Mà chồng ko ghen mới lấy làm lạ ... chồng đang ở nhà giữ con thía mà lại đi ngắm cảnh với thằng quản lý heee... mà vụ giữ bé Hân đi cùng là được đấy heeee... Vậy là có chồng thích mua quần chip là chồng iêu lắm ý hiii...
Sáng vào nhà sớm .. đem giỏ hoa lan treo cho nhà đẹp nè heee... (giỏ hoa lan tui chụp ở vườn nhà bố tui đấy hiii)
đẹp thế chị, bố em cũng trồng lan nở đẹp lắm. sao các cụ giỏi nhỉ, mình trồng toàn thấy rễ với lá thôi
Bé Kẹo sao rùi em Uh chắc các cụ chăm tỉ mỉ chứ chị em mình chỉ biết nhìn ngắm thấy khô rùi tưới thía thôi nên làm gì hoa đẹp nữa heeee...