Chào các bà, dợt vừa rồi con ốm và công việc bận quá nên kô vào nhà được. đợt này 4 ngày nghỉ 30-4 đều phải cho con vào viện tiêm và truyền nước vì bị sốt vi rút bội nhiệm vao phổi, khổ thân con bé con nhà tôi đã còi đợt này ốm 1 trận nặng nên bây gìơ trông bé tẹo.
Chia sẻ với mẹ heo (tôi chỉ gọi là heo thôi cho con bà nhanh béo, chữ coig nghe có vẻ yêu nhưng mà "dớp" lắm không tốt, hihi) Công nhận mỗi lần con ốm nhìn nó tọp đi trông thương và xót lắm, tôi rất ngán vụ phế phổi và sợ con sốt cao lắm vì bây giờ nhiều vụ sốt cao co giật và cả não nữa. Bây giờ con hết sốt rồi phải không, chúc con nhanh "heo" và khỏe để mẹ Nhung vui nhé
Về khoản này mẹ Zin zin hơi bị thoáng đấy, biết là nặng nề vấn đề vấn đề đó thì mau già nhưng bà thấy không các bạn mình nhất trí quan điểm là không chấp nhận cái chuyện chỉ giải quyết phần thể xác đó đâu. Nếu mà cho nó là nhu cầu thì đàn ông còn ối nhu cầu mà không thể thực hiện được vẫn phải chịu đấy thôi, vậy nên các ông phải xếp chuyện đó vào việc "không thể" chứ nhỉ?
kekeke nhìu ng phản đối quá nhỉ, nhưng các bà ơi đó luôn là sự thật phủ phàng và nó vẫn hiện diện ngay cuộc sống của mọi ng thui ah, tại các bà ko muốn chấp nhận thui. Có thể tính tui nó hơn nam tính chăng?? thật ra mà nói ko ai muốn ng chồng của mình như thế hết nhưng cái tính của mấy ông là vậy rùi các bà ah. Có thể những điều này các bà ko tin những để đó mà kiểm định lại nhé. Hãy 1 lần ngồi nói chuyện lại với mấy ông về vấn đề này xem mấy ông pản ứng ntn nhé.
Dù đau lòng nhưng phải nói là tôi cũng nghĩ như bà, thế nên tôi vẫn nghĩ ra đường thế nào thì kệ, còn về nhà mới là chồng mình Miễn sao đừng để tới tai tới mắt mình, chứ tôi biết là ko xong với tôi đâu Thà rằng bóc bánh trả tiền còn hơn bồ bịch rồi con rơi con vãi
Khổ thân con bé, con Bông nhà tôi đợt vừa rồi cũng ốm, cũng tọp hẳn cũng sốt ruột lắm. Con ốm mẹ lo lắng nên đúng là chả có tâm trí nào mà 888. Mà con Kem hay con Khoai ốm vậy.
Tính tui ko chấp nhận như vậy, hơi cố chấp nhỉ, nhưng đúng là mắt thấy tai nghe mà ko làm gì sao được.
Tôi công nhận thời buổi bây h chuyện bồ bịch, trai gái linh tinh đầy rẫy. Ngay ở cơ quan tôi cũng vậy, các ông bà đua nhau phởn chí kêu là của lạ hấp dẫn hơn là dùng mãi 1 thứ. Nhưng quan điểm của tôi lại khác, nếu để tôi biết được có chuyện này nọ kia thì thôi chấm hết, giải tán luôn. Gì chớ, chồng thì tôi không thể chia sẻ hay chung đụng với người khác được, tôi ghê tởm điều ấy.
Kem ốm phải ko bà, khổ thân con bé, còn phải vào viện nữa ko? chúc con chóng khỏe nhé. Chữ đậm: tôi cùng cách nghĩ với bà.
Trưa mai tôi hẹn đi ship hàng rồi, nhưng các bà cứ cho địa điểm lên đi, nếu xong việc tôi bay về đấy ngay.