Ðề: Dạy con cũng cần có chiến thuật Hì, mình nghĩ chúng ta có thể tự hào rằng chúng ta có thể ko phải là những ông bố, bà mẹ tốt nhất nhưng chúng ta đều làm tất cả vì con
Ðề: Dạy con cũng cần có chiến thuật Ôi bọn trẻ, nhiều lúc bực mình phải dùng đến quân sự đấy, chứ nịnh nó cũng ko xong.
Ðề: Dạy con cũng cần có chiến thuật Dù tình huống thế nào thì hãy luôn đóng vai là một người bạn tốt của con nhé
Ðề: Dạy con cũng cần có chiến thuật thank mẹ nó vì bài học nhưng mà nhiều lúc ko kiềm chế được là em quát con ngay đấy
Ðề: Dạy con cũng cần có chiến thuật kakA,bữa trước mình cho nhóc đi tiêm phòng ở Tràn Bình,bs hỏi,con bao tuổi,con liền bảo 3 tuổi ( ;( trong khi đó cạu mới 20 tháng,keke lúc nào cũng thích số 3 mừ). bs bảo gày quá....từ hôm đó cứ cho ăn mà ko ăn m lại hỏi bs bảo con những gì??? cu cậu lại nhắc lại,bs bảo Bon gày quá,về ăn nhìu vào....kaka,vạy là á miệng ăn,ít ra cũng hết nửa bát cháo. lười kinh khủng con mèo lười các mẹ ạ.
Ðề: Dạy con cũng cần có chiến thuật đúng là dạy con cũng cần có chiến thuật, bé nhà mình mới 16 tháng thôi mà cũng bướng bỉnh lắm!
Ðề: Dạy con cũng cần có chiến thuật Mẹ của bạn này giống mẹ ck mình, kiên nhẫn vô cùng, ko bao giờ mắng cháu, lúc nào cũng tìm cách giải thích nhỏ nhẹ mặc dù cháu mới hơn 2t, chưa chắc đã hiểu. Nhưng sai lầm của cả bà cũng như ông nội và bố của con gái mình là luôn luôn làm theo ý nó, nó thích j cũng đc chiều, nhiều cái đáng lẽ k đc đồng ý nhưng khi nó òa lên khóc thì lại cho nó. Tất nhiên nó quen nên luôn sd bài đó để đc như ý. Ở nhà chỉ có mình là thiết quân luật, mỗi khi con đòi hòi những cái k chính đáng mình quyết tâm k cho dù con khóc lóc thế nào, mình chỉ nói: con khóc cũng k có tác dụng, mẹ nói ko đc là ko đc. Sau đó thì mình làm việc của mình, con khóc lóc 1 lúc tự nín rồi lại tự lại gần mẹ làm lành. Ở nhà vs mẹ thì rất ngoan. Cứ có bố ở nhà hoặc hnao lên ông bà nội là lại hư. Mà những lúc nó hư, mình mắng hay nghiêm túc giải thích, nó mếu máo là y như rằng có ng chạy lại ôm nó và bênh con, mắng mẹ ( giả vờ mắng mẹ thôi) nhưng rõ ràng như thế là ko tốt, sẽ càng làm cho nó đc đà. Mình có nói nhiều lần vs ck mà vẫn chẳng rút kinh nghiệm, còn ông bà mình có nói ý chứ cũng chưa dám thẳng thắn nói quan điểm của mình. Haizz, con mình đẻ ra nhưng ko phải chỉ là của riêng mình, còn là vàng là kim cương của ông bà mà ông bà chiều quá mức, con lại rất thông minh, tinh ý nên công cuộc dạy dỗ thật là gian nan.
Ðề: Dạy con cũng cần có chiến thuật Con gái mình cũng gần 3 tuổi, ôi thôi bướng kinh khủng, biết đc chiều nên càng làm tới. Nó k thích cái gì là ném luôn. Đang đau đầu tìm cách giáo dục sao cho hiệu quả mà k làm tổn thương tinh thần của con.
Ðề: Dạy con cũng cần có chiến thuật dạy con chiến thuật còn hơn mấy lão đá banh trên TV nhiều nữa ấy. Dạy con trong bao năm, tùy từng giai đoạn khác nhau nữa. Em có tham gia lớp "Cha mẹ am hiểu" của chị Trần Thị Ái Liên rất hay. Chị ấy chia sẻ muốn về VN là vì thương tuị trẻ ở VN được giáo dục không đúng cách. Thứ nữa là cha mẹ chúng ta cũng còn phải học hỏi nhiều lắm nữa đấy. Con trẻ như tấm gương phản chiếu của người lớn.
Người ta nói: Dạy con từ thủa còn thơ. Nếu mà từ bé đã chiều con quá thì chúng sẽ rất bướng và khó bảo. Do đó chiến thuạt của mình là lúc mềm lúc cứng nhưng luôn luôn phải cho chúng hiểu thế nào là đủ
Ðề: Dạy con cũng cần có chiến thuật quan điểm của mẹ nó rất giống với của mình, ý tưởng lớn gặp nhau rồi
Ðề: Dạy con cũng cần có chiến thuật cảm ơn chủ top vì bài viết hữu ích.Hy vọng là sẽ học hỏi được nhiều hơn nữa từ các mẹ để có kinh nghiệm nhiều hơn trong việc dạy con.
Ðề: Dạy con cũng cần có chiến thuật mình đang stress vì tính lì lợm của đứa lớn nhà mình, từ ngọt đến nhạt, nặng đến nhẹ mình đều thử rồi mà không ăn thua
Ðề: Dạy con cũng cần có chiến thuật Dù sách dạy con theo cách của Nhật của Mỹ thì ta là người VN vẫn phải dạy theo cách VN: Vấn đề chính là khi dạy con trẻ cả nhà phải nhất quán- tránh bố đánh vài roi mẹ hay ông bà chạy ra bênh vực, hoặc khi dùng roi chỉ dùng đét như răn đe- tránh đánh roi khi con chưa biết lỗi , hoặc người ngoài cuộc xúm xít kể tội thêm- tránh dùng roi để chút giận vào con- hãy coi chiếc roi như thước kẻ của cô giáo, dùng để chỉ những sai phạm của trẻ mà thôi!