Ðề: Muốn sinh thường_Ăn gì, làm gì cho dễ sinh Mình rât chăm chỉ ăn chè vừng đen nhé, hết cả kg rồi nè, hi vọng con yêu sẽ chào đời một cách nhanh chóng
Ðề: Muốn sinh thường_Ăn gì, làm gì cho dễ sinh Hôm trước mua đôi dép xốp trắng để đi bộ cho êm chân, thế mà hôm qua lại nghe tin cái dép đấy có chất gây ung thư ở đế dép, chả dám đi nữa. Hôm nay đúng lúc gió mùa đông bắc về, em nghỉ ở nhà vài hôm dưỡng sức. Tập Yoga tại gia, hi vọng có đủ kiên trì .
Ðề: Muốn sinh thường_Ăn gì, làm gì cho dễ sinh Mình thì cứ ăn uống bình thường, đẻ thường 2 đứa cũng dễ. Kinh nghiệm của mình khi đau đẻ là đừng kêu la gì cả, cứ nhịn thôi, khi có cơn co thì hít thật sâu và thở ra, như thế sẽ không bị mất sức. Nhiều mẹ đau la om sòm vừa bị bác sỹ mắng mà lại vừa mất sức, có mẹ đến lúc sắp được rồi nhưng ko còn sức thế là lại phải lên bàn mổ, như vậy vừa đau đẻ lại vừa đau mổ đấy.
Ðề: Muốn sinh thường_Ăn gì, làm gì cho dễ sinh Em cũng đang tâm tâm niệm niệm là cố chịu đau không được kêu để giữ sức, nhưng mà sợ lúc đấy không kiềm chế được lại kêu la inh ỏi
Ðề: Muốn sinh thường_Ăn gì, làm gì cho dễ sinh Mình hôm nay cố gắng làm bát chè vừng đen mà khó ăn quá, tầm này là ngán lắm rồi, tại mình ăn nhiều rồi mà! hi vọng sẽ dễ sinh.
Ðề: Muốn sinh thường_Ăn gì, làm gì cho dễ sinh Nếu mà được như chị thì tốt quá hi hi. Em làm đủ các biện pháp, ko biết thế nào nữa
Ðề: Muốn sinh thường_Ăn gì, làm gì cho dễ sinh Kinh nghiệm quý báu. em phải đánh dấu vào mới được. cảm ơn các mẹ ạ
Ðề: Muốn sinh thường_Ăn gì, làm gì cho dễ sinh Mình cũng chọn cách đi bộ, mới được 16 ngày thôi, nhưng đều đặn lắm, mỗi ngày 30 phút. Hy vọng là dễ đẻ.
Ðề: Muốn sinh thường_Ăn gì, làm gì cho dễ sinh Cố lên chị ơi. Em cũng chưa biết thế nào đây...ngày nào cũng nhắc nhở bản thân và con cùng cố gắng . Trộm vía, con dạo này cứ thùm thụp bụng mẹ. Iu thế không biết được
Ðề: Muốn sinh thường_Ăn gì, làm gì cho dễ sinh Mình thì thường tập thể dục. Khoảng từ tháng 7 trở đi, hàng ngày mình đi bộ hoặc leo cầu thang 2 lần sáng và chiều, mỗi lần khoảng 10 phút và tập thở, tập co rướn nữa , lúc sinh bé mình thấy nhanh lắm, 10h30 nhập viện 12h30 đã sinh rồi!
Ðề: Muốn sinh thường_Ăn gì, làm gì cho dễ sinh Hic, mình đi một chút đã đau bụng rồi nên chả dám đi nữa.
Ðề: Muốn sinh thường_Ăn gì, làm gì cho dễ sinh Em ăn thêm nhiều rau và chịu khó đi bộ nhiều vào mấy tháng cuối
Ðề: Muốn sinh thường_Ăn gì, làm gì cho dễ sinh Ngoài những kinh nghiệm các mẹ đã nêu thì những tháng cuối còn phụ thuộc vào từng người nữa nên phải tuân theo chỉ định của bác sỹ.
Ðề: Muốn sinh thường_Ăn gì, làm gì cho dễ sinh Mấy hôm nay em ăn chè vừng đen ngọt quá hay sao ấy, thấy mặt mũi phụ phị ra hết rồi các chị ạ (
Ðề: Muốn sinh thường_Ăn gì, làm gì cho dễ sinh vào đây hóng các mẹ, sau này sinh em bé lấy kinh nghiệm
Ðề: Muốn sinh thường_Ăn gì, làm gì cho dễ sinh Mình cũng muốn sinh thường, cũng tập tành ăn chè vừng đen và đi bộ. nhưng hôm trước 35w đi siêu âm bác sĩ lại bảo đầu em bé to nên khó thường, 35w mà đầu đã tương đương 37w rồi. Nghe thấy nản quá
Ðề: Muốn sinh thường_Ăn gì, làm gì cho dễ sinh mấy hôm lạnh em lười tập thể dục là y như rằng chân bị chuột rút. thui, còn 1 tháng nữa sinh chịu khó đi bộ với tập yoga cho dễ đẻ vậy. hix, sợ đẻ quá