hihi, nhà mình lắm hội quá, hôm nay em mới biết. EM cũng nghiện ốc lắm, nhiều hôm 1m mà còn mò đi ăn. Các mẹ cho em tham gia, ăn ở đâu em còn đi ké nha.
Chào các mẹ, em cũng là fan trung thành của món ốc đây, mà các mẹ có mẹ nào đã ăn ốc ở Hải Phòng quê em chưa, ăn ốc phải ăn ốc HP thì mời đúng là tuyệt các mẹ ạ.
Ôi đúng món khoải khẩu của mình! ngày trước thì không biết ăn bi giờ thì tuần nào cũng phải có mặt hàng ốc ít nhất 1lần.Cho tớ nhập hội với ah.
Chị em mình vẫn nợ nhau 1 lời hứa đi ăn ốc em nhỉ. Có điều giờ giấc của em hơi khó em nhỉ, giờ HC thì ko trốn đi được, hết giờ HC thì phải về với con trai. Hum nào quyết tâm em nhé.
..Món ốc này mình mê nhất đây..tuần nào cũng phải đi ăn 1 lần..tặng các chị ,em dĩa ốc ăn đỡ ghiền nha!
hihi..mình toàn hú hí các chị em tụ tập khoảng giờ các chị e đi làm về,mỗi loại 1 đĩa hoặc 2 đĩa..4 người ăn tầm 300k là đủ các loại ốc rồi đó..thích nhất là ốc móng tay chấy tỏi.