Tui đây, tui đây, hỏi gì thía? Hôm off QTT tôi không đi được vì sáng hôm đó có mỗi 2 mẹ con ở nhà, trời lại nắng nên không dám cho bé đi. Quà quê tôi vẫn phần bà, sắp xếp hôm nào gặp nhau nhỉ?
Bà làm tôi hồi hộp quá, không nói qua ĐT được à? Tôi làm ở 262 Nguyễn Huy Tưởng, tôi chỉ đường nhé: bà đi xuống đường Nguyễn Trãi, qua trường ĐH XHNV có 1 lối rẽ bên tay phải là đường Nguyễn Tuân (ở ngoài có chỉ dẫn vào Công ty xe đạp Thống Nhất), bà đi vào đường Nguyễn Tuân 1 đoạn gặp ngã tư đầu tiên thì rẽ tay trái, đó là đường NHT, bà đi 1 đoạn thì 262 NHT ở bên tay trái. Chỗ tôi làm cách Ngã Tư Sở khoảng 2km thôi. Mà cơ quan bà ở đâu, xem tôi có tiện đường qua bà không?
Hí hí, em thì MT ở nhà không hiểu tại sao không thấy dấu hiệu của điện vào nữa, cả 2 VC đề đang bận nên ẫn chưa đi sửa được, nhiều lúc thấy cuồng tay quá cơ. Chị và 2 nhóc vẫn khỏe chứ ạ? Mà chị ơi, em mải chơi nên vẫn chưa mua được đầu đĩa cho bé.
sửa được cái mạng thì cái máy dở chứng , gọi cho cậu em nó bận , 1 ngày gọi mấy chục cuộc cho nó , mãi chiều nay nó mới lên , đang hí hửng tưởng kiểu này tối có máy .......... ai dè nó phán cho 1 câu , em phải kt lại toàn bộ , khoảng 1 tuần nữa em dỗi em mói xem đc = chán thôi xã gọi về rồi , bye cả nhà
Tui vẫn để về nhà mới ăn, mà tui lại có biểu hiện đau dạ dày rồi đây, hu hu Thôi bà làm việc đi nhé, hẹn gặp nhau sau!
Chị làm giờ này nên vào nhà mình 8 cho vui vì những nhà khác chủ yếu 8 vào h hành chính mà. Còn vụ thức khuya thì có nhưng không phải để 8 trên này, với lại dạo này cũng ăn uống linh tinh, tinh thần thì không được thoải mái lắm nữa.