Lâu lắm chả có thời gian hỏi thăm mọi người. Dạo này nhà mình toàn người mới nhỉ. Có ai có gì mới ko thế để tui mừng giùm nào???? @Queen: Thứ 6 tui chuyển nhà. Hum nào rỗi ghé nhà tui nhá.
Chị làm đến 10h thôi, nhưng về đến nhà còn ăn uống, thu dọn linh tinh nữa nên thường đi ngủ muộn. Lâu rồi không gặp chị, em cũng khá bận nên chỉ theo dõi thôi chứ ít có thời gian 8. Chị và 2 nhóc thế nào rồi, MC chị đã ra viện chưa? Em áy náy quá, vẫn chưa qua thăm chị được.
Bà nt cho tui số đt rùi mà. Tui nói là chuyển nhà cho oai chứ thực ra là vẫn trên một mảnh đất nhưng chòi ra ngoài ở cho rộng í mà. Gian ở cũ thui cho người khác thuê vì nó ẩm thấp quá Ngại cái gì mà ngại. Hôm nào về nhà mới xong, tui đăng cai họp nhà cú để mọi người cùng đến nhà tui chơi luôn thể nhỉ. Một công đôi việc đấy.
Mọi khi vẫn thức khuya chat với bạn bè nhưng hum nay chán lém nên ngủ đơi, hị hị, bắn mấy liều seduxen
Dạo này ai cũng bận nên tính ra nếu off thì 1 công mấy việc rồi ấy chứ? Chị có cần em giúp gì vụ nhà cửa không ạ?
Tớ dọn nhà vào sáng thứ sáu nên chắc là chẳng ai giúp được tớ rùi. Nhưng cũng may có mấy đệ tử ngày xưa thuê nhà nhà tớ quay về giúp nên có lẽ cũng ko vất lắm. Đồ to thì chỉ có mỗi 2 cái tủ áo thui còn thì toàn đồ linh tinh í mà. Cám ơn nhá. Khi nào họp nhà cú mời đến chơi nhà tớ. Đi làm về khuya chắc mệt rùi. Cứ ngủ cho đã đi. Hôm nào được nghỉ thì buổi chiều sang chơi cho biết nhà nhá. Nhớ cho con dâu tui sang nữa đấy. "Đặt gạch" vụ con dâu rùi nha.
Hí hí, để em dẫn cháu đến ra mắt bác và 2 anh rùi em và bác nói chuyện cảu các cháu tiếp bác nhé...giống giọng các cụ chưa chị nhỉ?
"Ấy chết. Ai lại thế. Phải chọn ngày lành tháng tốt để nhà chúng tôi sang có nhời xin phép cho các cháu chứ." Hi hi hi... Đây mới đúng giọng nhá
ặc ặc, đúng là gừng càng già càng cay, em không ...cụ bằng chị rùi Sáng T6 em xem xét tình hình, nếu rảnh một chút thì em tranh thủ qua giúp chị 1 tay chuyển nhà nha.
đi đâu mà dọn nhà vậy em? lâu quá rồi k gặp e ,meomun,baohiembuudien,lala, ...có gì tế..mai chị gọi điện cho em?
Lâu lắm em cũng không gặp chị, SG vẫn nóng ghê quá chị nhỉ? HN mới nắng sơ sơ mà em đã khó chịu quá trời, sợ nhất là mấy nhóc còn nhỏ không chịu được thời tiết này chị ạ.
Chị đi trốn nắng ở đâu mà kỹ thế. Dạo này tối nào em cũng chỉ ghé nhà mấy phút thôi vì quá bận. Đủ thứ việc trên đời í. Nói là dọn nhà cho oai chứ thực ra làvẫn ở cùng trên một mảnh đất nhưng dọn sang chỗ mình tự tay làm nên để cho các anh chị em nhà chồng khỏi lắm điều tiếng thôi mà. Bi giờ MC em lẫn lắm nên nhà em cả 2 VC trở thành mục tiêu cho rất nhiều người xấu thói chị ạ. Thế mới nói là "hồi sau chúng nó quyết". Chứ mình mà quyết được thì sinh nhiều chuyện lắm em ơi. Ở gần nhà chị đấy, bố mẹ quyết rùi bi giờ nó đẻ ra cho bố mẹ nuôi, 2VC nó mỗi đứa một phương, chỉ khổ 2 cái thân già chăm cháu thui.
Chính vì lý do đó mà gia đình em không ngăn cấm con cháu nhiều, chỉ khuyên bảo, còn khi đã quyết thì VC "giàu ăn khó chịu", không thể trách móc bố mẹ điều gì, he he... hóa ra các cụ nhà em biết nhìn xa trông rộng phết nhỉ?
các chị ơi cho em tham gia với nhé.em lính mới có gì các bác chỉ bảo cho em nhé.em cũng hay thức khuya vì phải đợi con ngủ rồi em mới lọ mọ được