COn bé còi lại ốm hả bà, khổ thế, nhưng chắc giờ khỏe rồi đúng không? Mẹ lại phải chịu khó bồi dưỡng cho con vậy. Thằng Chuối nhà tôi hết tháng này được đi nhà trẻ rồi, trường MN Lạc Trung các bà ạ.
Các bà ơi tôi định mua vali du lịch cho con trai nhưng không biêt mua ở đâu, các bà tư vấn cho tôi với
Hic, tối nay con Bông nhà tui chẳng hiểu nó leo xuống thang kiểu gì, nó ngã úp mặt nghiêng một bên xuống đất, sưng ở gần mắt, tui sợ quá suýt khóc rồi, khổ thân con bé ko biết có sao ko, cứ phải theo dõi biểu hiện của nó từ tối đến giờ và mai xem thế nào.
Tối qua con bé nhà tôi cũng đang ngồi trên ghế tự dưng xoay kiểu gì mà bị ngã ngửa xuống đất, đầu thì va phải góc bàn. Tôi cũng thương con quá, may có ít mật gấu xoa ngay đầu cho con đỡ sưng. Giờ tôi cũng lo lắm cơ.
Tui sợ nhất là không biết con bé ngã từ bậc thứ mấy của cầu thang, vì lúc trước là bố nó thấy nó chơi trên tầng 2, tui thì bận dọn dẹp ở CH, bà ngoại thì đang mải nấu cơm, bố nó thì đi pha nước tắm cho con, nghe thấy tiếng nó khóc mọi người giật mình quay ra thì thấy con bé nằm dưới đất khóc. Vợ chồng tui đoán là con bé nó leo xuống thang (nhưng từ trước đến hôm qua thì chưa ai nhìn thấy nó leo xuống thang cả), nhưng đến hết đoạn có tay vịn thì nó ngã.
Bông sao rồi hả Vân? Chắc đến sáng nay là đỡ rồi chứ? Khổ, cái bọn trẻ con này chả bao giờ để ý cái gì đâu, đi đâu cứ cắm đầu cắm cổ.
Các bà cho tôi vào nhà với. Lang thang đi tìm bên WTT mà k thấy nghe Tây đồn mới biết chuyển sang đây .
Chuối nhà tôi đang thực hành quả xe scooter bố mới mua cho Đi được 1 đoạn cậu chàng sướng quá chạy về chỗ bố mẹ khoe ngay
Hai con sao rồi, đã đỡ chưa, nếu đến hôm nay vẫn bình thường, không nôn ói gì thì cứ theo dõi ở nhà, cẩn thận thì cho con đi chụp xem thế nào các bà ạ. Khổ thân, thường thì có bà mụ đỡ, nhưng cũng đau phết đấy. Mong các con không việc gì, còn các mẹ phải để ý hơn, chứ nhà có cầu thang là tôi sợ nhất đấy. Thế hôm nay ọp thế nào, giờ tôi vào mới biết có ọp đấy ???
Mụ này, hai con gái Bắp cải Xu hào thế nào rồi, show ảnh cho ngắm cái nào. Mụ đi làm lại rồi à, nhà mụ dạo này thế nào rồi ???
Cảm ơn bà, trộm vía bé con nhà tôi hôm nay vẫn bt chưa thấy có biểu hiện gì mà cũng hết sưng đầu rồi. Vụ off tôi thấy có vẻ khó quá, có 2-3 mống kêu gọi không nổi.
Tôi nghĩ off khó vì hẹn ngày off sát quá, các bà ấy không ghé vào nhà sao biết có off được. Chắc phải tổ chức trước khoảng 1 tuần, hô hào rồi có khi nhắn cả vào di động ấy. Các bà dự kiến ngày đi, tôi có trang nhắn tin free, có gì để tôi phụ trách vụ nhắn tin cho.