Ðề: Mỗi ngày một cuốn sách!!! ôi chị đọc nhiều quá :-s vậy chị có bộ nào đọc rồi mà hay hay up lên cho mọi người cùng tham khảo đi chị :X
Ðề: Mỗi ngày một cuốn sách!!! quan trọng gì đâu chị, chị cứ chia sẻ tiêu đề còn em sẽ tổng hợp và up lên cho mọi người mà !!! cùng đóng góp cho topic vững mạnh hơn nào...
Ðề: Mỗi ngày một cuốn sách!!! MẬT MÃ DA VINCI TÁC GIẢ : DAN BROWN Giới Thiệu : Truyện bắt đầu bằng những nỗ lực của giáo sư môn "Biểu tượng Tôn giáo" (Religious Symbology) Robert Langdon tại Đại học Harvard cùng Sophie Neuveu - cháu gái của Jacques Saunière nhằm làm sáng tỏ cái chết bí mật của người quản lý nổi tiếng Jacques Saunière của Bảo tàng Louvre tại Paris. Thi thể của Saunière được tìm thấy sâu trong Bảo tàng Louvre trong tư thế tương tự như bức tranh nổi tiếng Người Vitruvius (Vitruvian Man) của Leonardo Da Vinci, với một thông điệp bí ẩn viết cạnh, và một hình sao năm cánh (ngũ giác) vẽ trên bụng bằng máu. Như tên của tiểu thuyết hàm chỉ, các thông điệp đầy ẩn ý từ các tác phẩm của Leonardo như Mona Lisa và Tiệc Ly (Bữa tối Cuối cùng) (The Last Supper) xuất hiện xuyên suốt tác phẩm dẫn dắt các manh mối làm sáng tỏ vụ án đầy bí mật này. Có hai bí ẩn trong cái chết của Saunière: Bí mật nào mà Saunière che giấu đã đem đến cái chết của ông ta? Ai là chủ mưu việc ám sát? Câu chuyện dẫn độc giả theo nhiều sự việc và kết cấu cùng xảy ra đan xen, với nhiều nhân vật khác nhau, nhưng đều có liên quan đến vụ án. Chỉ vào lúc kết thúc, toàn cảnh câu chuyện mới trở nên rõ ràng, vì vậy độc giả bị cuốn hút từ đầu đến phút cuối. Để làm sáng tỏ câu chuyện, Dan Brown đã lồng nhiều suy luận về các trò chơi đảo lộn chữ cái (anagram), cách "chơi chữ" bằng nhiều ngôn ngữ đã thất truyền, và cách giải thích các con số liên quan. Đáp án cuối cùng có liên quan mật thiết đến địa điểm cất giấu Chén Thánh (Sangreal, Holy Grail) và của một hội kín bí mật là Tu viện Sion (Priory of Sion) và Hiệp sĩ dòng Đền (Knights Templar). Một tổ chức tôn giáo khác là Opus Dei cũng có liên hệ đến cốt truyện. Nhưng có chính xác vậy không, tuy chỉ là trong hư cấu? Tác giả không kết luận điều gì, cũng không lên án hoặc tố cáo ai, mà để cho độc giả tự diễn giải. Vì vậy, độc giả tuy đọc cùng một tiểu thuyết nhưng lại có cách hiểu khác nhau. p/s: Truyện hay, cách dẫn dắt khéo léo nhưng cá nhân mình thấy truyện có quá nhiều tình tiết hư cấu ( vì mẹ mình theo đạo Thiên Chúa Giáo từ nhỏ nên khá rõ ). Tuy nhiên đây vẫn là tiểu thuyết xứng đáng có trên giá sách của bạn... DOWNLOAD: EPUB PRC
Ðề: Mỗi ngày một cuốn sách!!! NẾU ỐC SÊN CÓ TÌNH YÊU TÁC GIẢ : ĐINH MẶC Giới Thiệu : Văn án Trên thế giới này có một loại tình yêu đẹp đẽ là lưỡng tình tương duyệt, tâm linh tương thông. Một hôm, sau khi hoàn thành công việc, người đàn ông đột nhiên hỏi: “Tôi theo đuổi em lâu như vậy, em có suy nghĩ gì?” Hứa Hủ kinh ngạc: “Anh đang theo đuổi em?” Người đàn ông nhẫn nại châm một điếu thuốc, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú: “Mỗi buổi sáng tôi đều tập luyện cùng em, tôi đích thân dạy em bắn súng, cả đội cảnh sát đều gọi em là chị dâu... em tưởng tôi đang làm gì?” Hứa Hủ trầm mặc trong giây lát: “Ờ... anh không cần theo đuổi em nữa.” Lòng người đàn ông chùng xuống, ngữ khí lạnh hẳn: “Ý em là gì?” “Em cũng thích anh, vì vậy anh khỏi cần theo đuổi.” “...” Cô thích người đàn ông này. Tuy bề ngoài anh có vẻ cao ngạo và ăn nói độc địa, nhưng thực chất anh rất gợi cảm và đáng yêu. *** DOWNLOAD : PRC
Ðề: Mỗi ngày một cuốn sách!!! Truyện khá hay bạn ạ :X Lối viết truyện khá hấp dẫn đó. Cả 2 nhân vật chính đều làm cảnh sát điều tra tội phạm. Nhân vật nữ rất giỏi theo kiểu sách vở ( từ lý thuyết suy ra thực tế ), nhân vật nam nôm na giỏi như Sherlock Holmes ý...Câu truyện xoay quanh tình cảm và công việc của 2 người thôi... Bạn down về đọc đi, thú vị đấy :X
Ðề: Mỗi ngày một cuốn sách!!! BÁ TƯỚC DRACULA TÁC GIẢ : BRAM STOCKER THỂ LOẠI : KINH DỊ Giới Thiệu : Có lẽ không cần phải nói quá nhiều về cuốn tiểu thuyết này-một trong những tác phẩm nổi tiếng trong làng văn học thế giới. Truyện xây dựng nhân vật dựa trên cái tài liệu có thật viết về một vị lãnh chúa tàn bạo nổi tiếng xứ Valachie hồi thế kỷ thứ XV. Nhân vật Jonathan rời quê hương đến một địa chỉ xa xôi để rồi phải đương đầu với vô vàn khó khăn, nguy hiểm trong suốt cuộc hành trình và khi sắp đến đích, anh khiếp đảm vì một bóng ma bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt. Nhưng anh không biết sẽ phải làm gì, bởi không phải bản năng thích phiêu lưu mà là công việc kinh doanh bắt buộc anh phải tới Transylvanie. Anh không tìm thấy một kho báu hay bất cứ một khám phá nào khác để có thể làm rạng danh cho đời. Cuộc hành trình kết thúc trong sự sợ hãi, nỗi thất vọng và cả sự ám ảnh của những hình hài ma quái, mặc dù anh luôn được cảnh báo trước những sự việc nguy hiểm đang chờ đợi mình... Trong khi đó, bá tước Dracula lại chọn một hành trình ngược lại, nhưng đó không phải là một con đường cuối cùng để có thể quay trở lại điểm xuất phát. Lão là kẻ bị trừng phạt bởi những tội ác đã gây ra. Lão hoàn toàn bị cô lập trước những người đang ra sức chống lại lão, của sự thèm khát được an toàn, của chủ nghĩa anh hùng cổ điển. Tất cả chỉ tồn tại bởi hắn, qua hắn và người ta chỉ biết tới hắn qua những thư trao đổi hoặc những dòng nhật ký riêng tư của nhân vật khác. Khi Jonathan và những người bạn của anh biết được ngọn nguồn của mối nguy hiểm để tìm ra một phương án đối phó thì đã quá muộn. Tuy nhiên, vòng vây của những kẻ không đội trời chung vẫn cứ siết nhỏ dần, nhỏ dần xung quanh Dracula... Tất cả dường như đã kết thúc một cách tất đẹp nhất trên một thế giới tốt đẹp nhất... Song cũng dường như vẫn còn một cái gì đó không ổn định, một cái gì đó hiển hiện, như muốn chứng tỏ rằng ma cà rồng vẫn còn tồn tại trên cõi đời này! DOWNLOAD EPUB PRC
Ðề: Mỗi ngày một cuốn sách!!! cuốn này là sách gôí đầu giường của em đấy ạ, cuốn truyện đầu tiên em đọc từ khi lên đại học và theo em đến tận bây giờ
Ðề: Mỗi ngày một cuốn sách!!! mình thì chỉ thích cuốn mật mã davinci mà thôi. đọc đi đọc lại vẫn thấy hay lắm. Mật mã Da Vinci (tiếng Anh: The Da Vinci Code) là một tiểu thuyết của nhà văn người Mỹ Dan Brown được xuất bản năm 2003 bởi nhà xuất bản Doubleday Fiction (ISBN 0385504209). Đây là một trong số các quyển sách bán chạy nhất thế giới với trên 40 triệu quyển được bán ra (tính đến tháng 3, 2006), và đã được dịch ra 44 ngôn ngữ. Tổng hợp các thể loại như trinh thám, giật gân và âm mưu đen tối, quyển sách là phần hai của bộ Tam phẩm (trilogy) - bắt đầu với quyển Thiên thần và Ác quỷ (Angels and Demons) (trong đó nhân vật Robert Langdon được giới thiệu), và sẽ kết thúc bằng Biểu tượng thất truyền (The Lost Symbol, trước đây được biết đến với tên The Solomon Key)[1]. Cốt truyện của tiểu thuyết kể về âm mưu của Giáo hội Công giáo nhằm che giấu sự thật về Chúa Giê-su. Truyện ám chỉ rằng Tòa thánh Vatican biết rõ âm mưu này từ hai ngàn năm qua, nhưng vẫn giấu kín để giữ vững quyền lực của mình. Sau khi vừa xuất bản, cuốn tiểu thuyết đã khơi dậy mạnh mẽ sự tò mò khắp thế giới đi tìm hiểu sự thật về Sự tích Chén Thánh, và vai trò của Mary Magdalene trong lịch sử Giáo hội Công giáo. Mật mã Da Vinci nhận được nhiều phê bình sâu sắc. Những người ủng hộ cho rằng quyển tiểu thuyết rất sáng tạo, đầy kịch tính và làm cho người xem phải suy nghĩ. Người chỉ trích thì cho rằng quyển sách không chính xác và viết rất kém, những chỉ trích còn lên án các ẩn ý xấu của Dan Brown về Giáo hội Công giáo. Nội dung truyện : Truyện bắt đầu bằng những nỗ lực của giáo sư môn "Biểu tượng Tôn giáo" (Religious Symbology) Robert Langdon tại Đại học Harvard cùng Sophie Neuveu - cháu gái của Jacques Saunière nhằm làm sáng tỏ cái chết bí mật của người quản lý nổi tiếng Jacques Saunière của Bảo tàng Louvre tại Paris. Thi thể của Saunière được tìm thấy sâu trong Bảo tàng Louvre trong tư thế tương tự như bức tranh nổi tiếng Người Vitruvius (Vitruvian Man) của Leonardo Da Vinci, với một thông điệp bí ẩn viết cạnh, và một hình sao năm cánh (ngũ giác) vẽ trên bụng bằng máu. Như tên của tiểu thuyết hàm chỉ, các thông điệp đầy ẩn ý từ các tác phẩm của Leonardo như Mona Lisa và Tiệc Ly (Bữa tối Cuối cùng) (The Last Supper) xuất hiện xuyên suốt tác phẩm dẫn dắt các manh mối làm sáng tỏ vụ án đầy bí mật này. Có hai bí ẩn trong cái chết của Saunière: Bí mật nào mà Saunière che giấu đã đem đến cái chết của ông ta? Ai là chủ mưu việc ám sát? Câu chuyện dẫn độc giả theo nhiều sự việc và kết cấu cùng xảy ra đan xen, với nhiều nhân vật khác nhau, nhưng đều có liên quan đến vụ án. Chỉ vào lúc kết thúc, toàn cảnh câu chuyện mới trở nên rõ ràng, vì vậy độc giả bị cuốn hút từ đầu đến phút cuối. Để làm sáng tỏ câu chuyện, Dan Brown đã lồng nhiều suy luận về các trò chơi đảo lộn chữ cái (anagram), cách "chơi chữ" bằng nhiều ngôn ngữ đã thất truyền, và cách giải thích các con số liên quan. Đáp án cuối cùng có liên quan mật thiết đến địa điểm cất giấu Chén Thánh (Sangreal, Holy Grail) và của một hội kín bí mật là Tu viện Sion (Priory of Sion) và Hiệp sĩ dòng Đền (Knights Templar). Một tổ chức tôn giáo khác là Opus Dei cũng có liên hệ đến cốt truyện. Nhưng có chính xác vậy không, tuy chỉ là trong hư cấu? Tác giả không kết luận điều gì, cũng không lên án hoặc tố cáo ai, mà để cho độc giả tự diễn giải. Vì vậy, độc giả tuy đọc cùng một tiểu thuyết nhưng lại có cách hiểu khác nhau. Đến cuối câu chuyện, nhiều tình tiết được nêu ra để làm tiền đề cho quyển thứ ba và cuối cùng trong loạt tam phẩm này, Chìa khóa Solomon. (xuất bản năm 2009) Chút nhận xét của mình về cuốn truyện : Những người mê truyện trinh thám, phá án, giải các mật mã, những bí ẩn vừa có trong đời thực vừa do tác giả hư cấu về Thiên Chúa giáo thì ko thể bỏ qua cuốn tiểu thuyết này. Tôi hoàn toàn khẳng định, nó thừa sức để kéo bạn vào vòng xoáy câu truyện cùng bộ óc thiên tài của nhân vật Robert Langdon. Cuốn tiểu thuyết tuy là phần thứ 2, nhưng khi bạn đọc ko hề thấy khó hiểu vì mỗi phần là 1 nội dung khác nhau. Hãy đọc để trải nghiệm óc tư duy logic của Dan Brown và sự hứng thú trước những bí ẩn mà ông vạch ra.
Ðề: Mỗi ngày một cuốn sách!!! HOA TƯ DẪN TÁC GIẢ : ĐƯỜNG THẤT CÔNG TỬ THỂ LOẠI : NGÔN TÌNH CỔ ĐẠI Giới Thiệu : Đây là một câu chuyện xảy ra vào thời loạn thế. Những ngày thành tan nước mất, công chúa Vệ Quốc là Diệp Trăn đã hi sinh thân mình vì nước, và nhờ viên giao châu nên chết đi sống lại. Khi nàng gảy lên điệu Hoa Tư, có thể khiến người sống người chết đều trắng xương và bước vào mộng cảnh và hồi ức. Trong những khúc nhạc được tạo thành từ ma thuật chính là xót xa và đau khổ của người đời. Mà nàng và thế tử Trần quốc – hết lần này tới lần khác gặp nhau trong mộng cảnh, thân phận nặng nề, duyên cũng nặng nề. Điệu Hoa Tư thanh bình, liệu có thể khiến mỗi người nhớ nhung về những ngày đã qua, không còn đau thương nữa? Ta không thể lớn lên như một nàng công chúa, nhưng ta có thể chết đi như một nàng công chúa (Diệp Trăn) Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi (Tô Dự) DOWNLOAD EPUB PRC
Ðề: Mỗi ngày một cuốn sách!!! vào hóng xem có truyện gì mới k hihi, dạo này đang nghiện 1 iem, đọc cả ngày
Ðề: Mỗi ngày một cuốn sách!!! mình cũng nghe nói truyện này hay mà chưa có thời gian đọc, giờ đi làm bận quá chẳng biết đọc lúc nào................................
Ðề: Mỗi ngày một cuốn sách!!! truyện được đánh giá 5* đó bạn :X cũng đc dựng thành phim rồi đấy :X cố gắng dành chút thời gian mà đọc bạn ạ, hay lắm đó!!! nhưng kết thúc cũng...hơi buồn
Ðề: Mỗi ngày một cuốn sách!!! ĐẠO TÌNH TÁC GIẢ : CHU NGỌC Giới Thiệu : Nàng là một trong những tên trộm kỳ tài nhất thế kỷ hai mốt. Nàng là nữ hoàng đua xe trong bóng đêm. Nàng là một người phụ nữ giống như cơn gió, đi đến bất định. Hắn là ông trùm đứng nhất nhì trong giới hắc đạo. Hắn là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, vô tình. Không ngờ trên đời này lại có người dám động đến tài sản của hắn. Nếu người đó chán sống, hắn sẽ kết thúc mạng sống thay. Là tình, là yêu, là đau, hay là hận…tất cả đều không rõ ràng. Lời Tác Giả: Đây là tác phẩm hắc bang, bối cảnh hoành tráng, tình tiết đẫm máu u ám. Nếu bạn muốn xem câu truyện tình lãng mạn thì đừng nhảy vào hố này. “Đạo tình” là một thế giới đen tối, trong đó nam chính tuyệt đối không phải là người tốt. Thôi chết, tôi sắp làm hư bọn trẻ rồi. DOWNLOAD: EPUB PRC
Ðề: Mỗi ngày một cuốn sách!!! BỘ BỘ KINH TÂM TÁC GIẢ : ĐỒNG HOA THỂ LOẠI : CỔ ĐẠI, XUYÊN KHÔNG, NGƯỢC TÂM, ĐOẠT VỊ Giới Thiệu : Nguyên bản phồn hoa đô thị thành phần tri thức nữ tử xuyên qua sau trở thành quật cường, bốc đồng "Liều Mạng Thập Tam Muội" Nhược Hi. Nàng mang theo đối Thanh sử hiểu rõ cuốn vào trận này cửu vương đoạt đích tranh đấu trung, không ngừng mà cùng vận mệnh đấu tranh hoặc thỏa hiệp. Nàng biết rõ lịch sử hướng đi, cũng biết đứng ở ai một bên mới là sáng suốt lựa chọn, nhưng này lí có nàng khắc sâu yêu người, vì thế, nàng chỉ có thể khắp nơi kinh doanh, Bộ Bộ kinh tâm. Rốt cuộc Khang Hi sẽ cho Nhược Hi an bài như thế nào tương lai? Nam nhân được làm vua thua làm giặc trong lúc đó, hội dung kế tiếp nữ nhân dấu ấn sao? Nhược Hi cuối cùng lựa chọn là ôn nhuận như ngọc Bát A Ca, vẫn là mặt lãnh tâm nóng Tứ A Ca, hay là những người khác đâu? Kết cục vĩnh viễn ngoài dự đoán mọi người! Thỉnh đi theo Mã Nhĩ Thái • Nhược Hi đang tiến vào này yêu cũng kinh tâm, hận cũng kinh tâm chuyện xưa. Biên tập đề cử: Mười năm đến, ngươi có từng bị một đoạn tình yêu cảm động? Có từng vì một đoạn tình yêu rơi lệ? Cả năm linh đoạn ngôn tình chủ nghĩa mãnh liệt, cảm động sở hữu nữ tính tình yêu sách học. Mang theo ngôn tình giới yên lặng mười năm cảm động thổi quét mà đến, tác muốn ngươi chôn sâu đáy lòng kia một giọt tình yêu lệ, Nhược Hi là quật cường, bốc đồng nữ tử, cùng a ca đấu võ mồm, cùng cách cách đánh nhau, liên Khang Hi đều cười nói nàng là "Liều Mạng Thập Tam Muội" . Như vậy một cái nữ tử nguyên bản là phồn hoa đô thị một gã thành phần tri thức, lại nhân một cước đạp không mà xuyên qua thời không đường hầm. Nàng mang theo đối Thanh sử hiểu rõ tiến vào phong vân ngụy biến cung đình. Nàng biết bản thân không nên cuốn vào trận này cửu vương đoạt đích tranh đấu trung, vừa ý không khỏi mình, bởi vì nơi này có nàng sở yêu, cũng có yêu của nàng... P/S: Đây là câu truyện đã được dựng thành bộ phim khá nổi tiếng...Nhưng cho dù là truyện hay phim, rất nhiều người đã phải rơi nước mắt trước những tình tiết diễn ra ( kể cả giáo viên chủ nhiệm cấp 3 của mình ). Các bạn cùng đọc và cảm nhận nhé!!! DOWNLOAD : EPUB PRC
Ðề: Mỗi ngày một cuốn sách!!! phim này mình xem 2,3 lần rồi, nhớ cả vào ổ cứng hihi lúc nào dỗi lại xem, xem xong phim thì quay ra đọc truyện, mình đọc bằng tiếng trung cơ, thấy hay hơn là đọc bản dịch (cách xưng hô của bản dịch mình không thích lắm). Rất hay và cảm động. Hi 2 nhân vật chính trong phim này yêu nhau đấy, vui thật