Cần giúp: Ai đã từng cho con lên núi mùa hè - Và hành trình con trai lên núi

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Embinbin, 5/3/2010.

  1. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Chỉ tu 1 tuần thôi mẹ nó ơi, 1 tháng thì bọn trẻ lại thích tu hơn về với mẹ thì chết :) Mình sheach trên mạng thấy ở miền nam có 1 sư thầy rất uy tín và thường xuyên dạy trẻ tại chùa trên núi đó, mẹ nó thử tìm với từ khóa " khóa học trên núi mùa hè" xem ;)
     
    Đang tải...


  2. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ nó chịu khó theo dõi nhé, mẹ Lovebill thường xuyên có thông tin bên shuperkids(tiện thể nhờ luôn mẹ Bill ) nên có gì mẹ bill pots lên cho các mẹ trên này tham gia.
    Tuần sau đăng ký danh sách các mẹ nhé.
     
  3. mekincoi

    mekincoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ EmBinbin ơi con trai mình sắp học hết lớp 1 rồi mà nhút nhát quá. Tự làm cái gì cũng vụng về chậm chạp. Liệu con mình có tham gia chương trình này đc k. Mình cũng muốn tách hẳn cháu ra như vậy xem cu cậu có biến chuyển gì k nhưng vẫn thấy lo lắng sợ cháu k theo đc các bạn
     
  4. nguyenthuyhoa

    nguyenthuyhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/10/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    393
    Điểm thành tích:
    123
     
  5. HanhPhucBenCon

    HanhPhucBenCon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/3/2010
    Bài viết:
    2,410
    Đã được thích:
    1,231
    Điểm thành tích:
    863
    Cảm ơn mẹ Embinbin yêu quý rất nhiều nha. Có phải ở chùa Phật Quang trên núi Dinh, Bà Rịa Vũng Tàu không bạn ?
    http://my.opera.com/nhacthieunhi/blog/show.dml/3359394 << link này nè
     
  6. mebeTon

    mebeTon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Lần trước mình có cho con trai tham gia chương trình Nông dân tập sự của Superkids đấy. Chương trình thú vị lắm, con trai thích lắm, cứ hỏi mẹ là bao giờ lại được đi tiếp. Về con còn tự tay trồng rau mầm, nhà mình thu hoạch được 2 bữa rồi. Hihi. Mình thấy mẹ nó cho con trai tham gia chương trình này được đấy, vì con được giao lưu vơis các bạn, thi trả lời câu đố, thuyết trình, trồng cây, thu hoạch,... nên con sẽ dạn dĩ lên nhiều đấy. Mẹ cứ gọi đên superkids xem bao giờ lại có chương trình này nữa, đăng ký trước với họ cũng được. Lần đầu tiên cho con tham gia thử chương trình của Superkids, mình thấy khá hài lòng, vì thấy con hào hứng và con cũng bảo là các cô, các anh chị chăm sóc chu đáo lắm. Còn chương trình thiền thì thấy bảo cho mọi lứa tuổi, nên mẹ nó cứ đăng ký cho embinbin hoặc lovebill đi
     
    mekincoiEmbinbin thích.
  7. Ken Sữa

    Ken Sữa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/4/2010
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    bên trại hè quân đội em nghe nói là 13 - 22 tuổi đấy!
    Nhưng vận thích vụ cho lên núi! ở SG chả biết đưa đi đâu
     
  8. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Tính con như vậy thì mẹ nó cần cân nhắc chương trình lên núi. Các ct ngoại khóa khác thì mẹ nó nên cho con tham gia như Me be Ton nói ấy.
    Chương trình lên núi mình thấy rất hợp với con mình vì bé cá tính mạnh quá, các bài giảng của sư thầy sẽ giúp con trấn tĩnh hơn, nhẹ nhàng và nhân ái hơn. Với lại con trai mình rất thích thiên nhiên và các hiện tượng tự nhiên. đầu óc con nhồi nhét rất nhiều ( con đọc nhiều sách lắm) nhưng mình ko thể giải đáp hết được, mình muốn con tự khám phá và học hỏi ở các bạn khác.
    Và hơn hết là mình muốn con tự biết cách sống hòa đồng với mọi người, Ko có mẹ ở cạnh tự con phải biết kết bạn. con mình cũng rất hay e ngại và nhút nhát khi phải làm quen với ai hoặc phải gia nhập đám đông. Vì vậy mình rất muốn cho con lên núi...
     
    mekincoi thích bài này.
  9. mekincoi

    mekincoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Cám ơn 2 mẹ nhiều lắm mình sẽ nghiên cứu thêm để cho con tham gia chương trình cho phù hợp với cháu
     
  10. mengosan

    mengosan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/8/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Topic này thật hữu ích, cảm ơn bạn chủ top nhé :)
    Tớ cũng đang hâm mộ hoạt động ngoại khóa này lắm đây. Cu cậu nhà tớ năm nay học lớp 3, tớ đánh dấu về tối cho AX tham khảo nhé. :)
     
    Embinbin thích bài này.
  11. mengosan

    mengosan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/8/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Tớ thảo luận với AX rồi, AX nhất trí quan điểm muốn cho con có trải nghiệm đầu tiên, còn với cu cậu tớ sẽ làm công tác tư tưởng chống sốc :)
    Chủ top cho tớ đăng ký 1 suất với nhé: Phạm An Huy sinh năm 2001. Khi nào có thông tin mới nhớ cập nhật giúp tớ nhé.
    Hy vọng các cậu ấm, cô chiêu của chúng ta sẽ có thời gian tự lập dần, k dựa vào bố mẹ. :rolleyes::rolleyes:
     
  12. doanthinh81

    doanthinh81 Uy tín - thân thiện

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    1,256
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Thế bé bao nhiêu tuổi thì nhà chùa mới nhận mà mình được gửi trong bao lâu, hình thức như nào hả các mẹ
     
  13. rongcon

    rongcon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    13/10/2008
    Bài viết:
    6,574
    Đã được thích:
    1,938
    Điểm thành tích:
    913
    Con trai nhà mình học lớp 4, mình cũng muốn cho lên núi. Các mẹ cho mình đăng ký 1 suất với. Con nhà mình khi học không tập trung gì cả, rất kém về giao tiếp, các dạng bài toán đố có lời giải, tập làm văn, tiếng Việt, tiếng anh rất kém. Chỉ có vẽ là thích thôi, lắm lúc đầu óc cứ để đi đâu.
     
  14. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Đúng rồi mẹ bé ơi, mình còn có cả người quen ở Nha trang cho con 14 tuổi lên chùa Phật Quang năm 2007 rồi đấy, Hồi ấy cậu bé học kém lắm và mải chơi nữa nhưng sau khi lên đó hẳn 1 tháng về ngoan hẳn và gời đã học năm cuối cấp 3 rồi, suýt nữa thì bỏ học.
    Mình nghe nói sư thầy chùa phật Quang rất giỏi và tâm huyết với thế hệ trẻ.

    Ra đường bây giờ thấy 9X đi qua mình phải né tránh, " sợ" lắm ! chết như chơi. Thời đại cám dỗ và "công nghiệp" bây giờ khó nuôi dạy con quá, Thôi thì lên núi tập tu hòng tìm thấy chút gì đó bình yên và ý nghĩa của sự sống cho con được chút nào hay chút ấy....
     
    HanhPhucBenCon thích bài này.
  15. datanh

    datanh Mẹ Đạt - Anh

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn này cũng có vấn đề y hệt nhà mình, con trai lớp4 chỉ mải chơi, thích lắp ghép tẩn mẩn bài thì chỉ làm quáng quàng cho xong, ít chịu giao tiếp với mọi người. mình cũng muốn dăng ký 1 xuất.
     
  16. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ ấy nhớ phải nói chuyện và hỏi ý kiến con trai đấy, dù đã có quyết định rồi thì vẫn hỏi con để con làm chủ được mình nhé.
    Mình hỏi con trai thế này:
    Con nhìn thấy rừng cây bao giờ chưa? con có thể trèo lên các tảng đá không? Ban đêm trong rừng con có sợ không? có thể con xẽ nhìn thấy chim hót, nhìn thấy rắn, hoặc thấy thú rừng, con sợ hay không?
    Con thích võ của nhà sư không? (cu nhà mình thích lắm vì con đọc truyện tam mao) con thích chú tiểu không? ( con đọc Ô long viện nên rất thích) con có biết ngồi thiền để làm gì không? (con nhắm mắt và ước mình có 1 con quay :p) Con nhớ mẹ thì có khóc không? ( con chỉ đi 1 tuần thôi nhé) ....

    Mẹ nó khơi đậy những tò mò và mong muốn của con, động viên con và giả định các tình huống khó khăn... Lúc nào xong pots lên xem con phản ứng thế nào nhé :D
     
    maybeetinemengosan thích.
  17. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ bé chịu khó đọc lại mấy trang trước nhé, đủ thông tin mẹ hỏi đấy ;)
     
  18. lovebill

    lovebill Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ Embibin ơi, tuần nay em chưa đi được vì chưa hẹn được sư thầy, với lại superkids đang bận với chương trình quân đội quá. Cuối tuần này em lên, chị đi không? Mà chị có cho bé Quang đi học bơi ở Superkids không? Cuối kỳ bơi, các con tổ chức tổng kết để bố mẹ xem, em cũng cho bé Bill tham gia thi cùng vì cậu ấy học kỳ trước rồi.
    Các mẹ đăng ký lẹ nhé, để em có con số yêu cầu Superkids tổ chức.
     
  19. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Quang có học bơi chứ, mà chẳng thấy Superkitds nhắn gì nhỉ. Thế Bill nhà em đã sẵn sàng lên núi chưa? ;)

    Cố gắng đi Tây Thiên nhé, lúc nào đi nhắn chị đi cùng nhé để về còn có cái kể cho con nghe tăng thêm nhiệt tình :p
     
  20. DépCảĐôi

    DépCảĐôi Thành viên mới

    Tham gia:
    21/4/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Topic hay quá!Thời buổi này muốn tìm một môi trường như ở các chùa mà các mẹ nói công nhận rất khó.Các bé có cơ hội tiếp xúc ở môi trường tốt như thế chắc chắn sẽ tạo nền tảng cho tính cách sau này.
     
    Embinbin thích bài này.

Chia sẻ trang này