Khổ thân thía cơ à ... heeee....khung cảnh lãng mạn đến thía cơ mà .. à . hay là nhận được phone chồng lúc ý chứ giề :finga::finga:
@Hân: ở Hàng Dầu có 1 hàng con vờ si bà nhá, tha hồ mà mua. Cứ yên tâm là về VN thì mua đảm bảo rẻ hơn bên Phớp. @Kẹo: cho Su đi cùng để bắt nạt chị Kẹo với chị Hân ná
Em vào chào tạm biệt cả nhà để đi làm đây. Người hong xong rùi. Lát về nhà em vào chém mẹ Kẹo với mụ Su thối, vì cái tội có ý nghĩ đen tối với chồng em.
Hic hic lăng bác mà đi T7 + Cn là chen nhau thôi rồi. Từ nhớn tới bé bà ngoại ngay gần lăng mà em vào đúng 1 nhần, giờ hok nhớ gì hết luôn :finga::finga::finga::finga:
Ờ ờ, tui cũng đâu có dám mua nhiều cho Hân đâu. Sợ khoản lục tốn nhắm. Mua 1 đôi giày bên nỳ bằng mua mấy đôi ợ VN, tui chả dại. Sắp về VN rùi nên tha hồ. kekek.... Mà giày XK VN đi hơi bị bền nhé. Chả là hồi năm ngoái tui mua cho anh xã đôi Levi's có 300k, thế mà đi mãi chả thấy nó rách để mua đôi mới. Cũng đôi Levi's đấy bên tui bán tới 80€ lận (khoảng 2000k), thế nên lần này về tui quyết vác giày sang đây bán. :twisted: :twisted: :twisted:
Hê nhô ngày mới cả nhà, hôm nay lại bắt đầu nắng lên rồi. Thông báo với cả nhà là tui đã nhận được đồ của nhà Linh gửi ra rùi nhé. Nhà nào có dính líu thì liên hệ để nhận hàng nha:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
èo, sao bên đó lại đắt đỏ thế nhỉ. Giá chênh thế thì quả này ủng hộ mẹ Hân đi buôn thôi. Sắp tới làm đường dây buôn nước hoa về VN rồi lấy giầy từ VN buôn về Phớp đi thôi:-\":-\":-\":-\"
E mở cửa, quét nhà - rót nước pha trà mời bà kon vào nhà 88888888 nhé. @ KẸo: Hnay kẹo có đi học k chị, đã đỡ sốt chưa.
bà ơi, vào Lăng Bác có đông cũng ko chen nhau đâu mà lo. Chỉ phải xếp hàng lâu thôi,hihi. Mà đi thế mới cảm thấy hồi hộp khi vào tới nơi Bác nằm, chứ vào đó thì cũng ko có gì nhiều đâu. Đi 1 tí là hết chỗ tham quan, thành ra việc xếp hàng cũng thú vị lắm ý Tôi vào đó lần nào cũng nổi hết gai ốc, chẳng hiểu vì sao nữa:-?:-?
Mẹ Kẹo vào báo cáo tình hình đi, em Kẹo hôm nay thế nào rồi. Nhìn mấy cái ảnh của Kẹo iu thế cơ chứ, làm cái bệnh thèm của mềnh tái phát, hic hic
Hiiiiiiiiii Trà ngó bá ợ. Mà sáng nay chị sang bên anh xã HT lấy đồ chưa thế, có sơ múi được cái giề ko report liền đi. Mời chị Phanh :drinkers::drinkers: cốc trà đá - uống xong rồi kể đi nhé. cả mụ Nga nữa to mồm phục vụ anh ấy mà chưa thấy mẹt đâu :-\":-\"
dạ, báo cáo cả nhà là e đi họp phát đã tí mới 888 được ợ, kẹo nhà em đỡ rùi ạ, nó ốm mà vẫn nghịc, mỗi tội quấy bà nên bà vất vả lắm, chứ e về là đâu vào đấy. đang định tối về làm cái này cho con ăn này, cả nhà biết cái lăn bánh mua ở đâu ko ạ http://hn.24h.com.vn/am-thuc/thich-thu-voi-sushi-la-tu-banh-my-c460a289056.html http://www.tapchiamthuc.vn/mon-a/mon-ngon-nhat-ban/2446--vai-mon-an-nhat-cho-ngay-cuoi-tuan.html
Bà Linh - Mẹ Kẹo - Mẹ Su Thối - Mẹ em Hân ..... dậy tôi cách nặn con gái đi:-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\"
em gửi lý lịch trích ngang trích chéo cho hội trưởng chưa vậy, để cả nhà còn biết mà réo chứ, hhihhi:-\":-\":-\":-\"
Bà Phanh cho tôi lót dép ngồi hóng cùng với nhé. Mẹ cháu gửi lí lịch trích ngang chưa mà cũng k thấy chu bát giới thông tin cá nhân thì mọi ng sao biết mà réo được :-\":-\"
@Hân: nói về độ bền thì nhớ hồi đi học, tôi mua 1 đôi giày thể thao của VNXK đi mãi, tã tượi đến h đc 5 năm rồi mà nó có thèm rách đâu. @Chị Phanh: chiều đi nhàm ném đồ qua nhà iem, iem nàm giao niên ná Phanh ná. Muốn có con gái thì chịu khó ăn nhiều đậu phụ vào nhá @chị Linh: hồi bé tí chưa có điều hòa ý, em nhớ lần đầu tiên dc vào lăng Bác, ối sao mà nó mát thế, ối sao mà sướng thế. Ước sao nhà mình gần đấy để thi thoảng chạy vào lăng Bác cho mát chứ