Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    32,379
    Đã được thích:
    7,821
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ban căng công việc tẹo! Sao cứ nhiều việc là mình lại lazy nhỉ?
     
    Đang tải...


  2. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Kết thúc một ngày ko vui em nhé, xét cho cùng ngày mai là một ngày mới!
     
  3. handheld1711

    handheld1711 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    ước mơ thật nhiều...làm được bao nhiêu đây...hi vọng đủ tuổi, đủ sức làm nó khi chưa muộn
     
  4. huongxing

    huongxing Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    1,295
    Đã được thích:
    200
    Điểm thành tích:
    103
    tổng kết ngày hôm nay: mệt mỏi và quá tải....
     
  5. j3oy_kl90

    j3oy_kl90 Bất Cần Đời.

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    2,262
    Đã được thích:
    934
    Điểm thành tích:
    773
    vô chữ ký iem giảm stress nhé .Đang có mấy người trong đó:)
    link 2 nhé
     
  6. Me DiemNgoc

    Me DiemNgoc Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/1/2007
    Bài viết:
    5,775
    Đã được thích:
    914
    Điểm thành tích:
    823
    Hôm nay mình thực sự buồn và thất vọng , hóa ra người mình coi trọng chỉ được như vậy . Kém cỏi và hèn thế chứ nhỉ . Nước mắt cứ tự rơi khi nghĩ về họ . Buồn
     
  7. chipsaoql19

    chipsaoql19 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/5/2010
    Bài viết:
    4,524
    Đã được thích:
    729
    Điểm thành tích:
    773
    Hôm nay mình thấy vui :) nhìu việc mà k thấy mệt :)
     
  8. j3oy_kl90

    j3oy_kl90 Bất Cần Đời.

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    2,262
    Đã được thích:
    934
    Điểm thành tích:
    773
    chứng tỏ bác giừ mừ sức khỏe tốt nhở?
    hì hì
     
  9. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Có lẽ giữ được tâm trạng cân bằng, vô cảm nữa là đủ. Nhưng lại ko làm được thế. Đau kinh khủng. Stress nặng rồi, khó sống quá. Chắc chết thôi.
     
    Sửa lần cuối: 12/5/2010
  10. van nam

    van nam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/4/2010
    Bài viết:
    2,325
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    823
    mình cũng cảm thấy buần quá, có phải con người ta chỉ khi buần mới thấy cần chia sẻ không nhỉ? Khi vui thì chẳng thấy đâu.Mình buần vì nhớ nhà, vì chuyện chồng con, vì gia đình nhà chồng.mình có cảm giác mình bị stress nặng.
     
  11. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    Hôm nay mình thấy vui vì trang web của mình hoàn thành. Mời các bác ghé vào coi nhé và cho em xin ý kiến ạ... :) www.nii-shop.au.com. Em cảm ơn.
     
  12. huudoanh

    huudoanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Căng thẳng !công việc áp lực!!!!!!!!!
     
  13. vivaforever3333

    vivaforever3333 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,155
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    hnay e k buồn mà thấy mệt mỏi.n chuyện xảy ra làm như e tg như m quỵ xuống, thế mà vẫn vui ve, cười đùa.cũng có thể e mệt quá nên cứ trơ ra đến mức thấy m vô cảm.chính lúc này cần sự chia sẻ thì......... thế mới bít khó khăn hoạn nạn thì cần nhau ntn.và ai sẽ là ng cần ai
     
  14. Hôm nay chả hiểu sao cứ chán chán thế nào ý
    :(
    :(
     
  15. ha hoa

    ha hoa Guest

    Mỗi ngày trôi qua là một ngày vui. CÚn của mẹ tròn 23 tháng và xếp ngon lành bảng số mẹ mua của nhà Phuongedu. Ngoài ra mẹ còn hoàn thành 1 thương vụ nữa
     
  16. tiffanystore

    tiffanystore Tin cậy - Thân thiện

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    7,807
    Đã được thích:
    768
    Điểm thành tích:
    823
    Phải học cười vui, phải tìm lại sự hài hước mỗi ngày! Phải có ước mơ! Bởi khi ta còn mơ ước là ta đang sống! Nếu chẳng còn giấc mơ nào, nghĩa là ta chết mất rồi! Phải đấy, nhiều người vẫn đang chuyển động tới lui quanh ta nhưng không biết rằng họ đã chết... Vui sống, ta nhé!! :-\"
     
  17. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    32,379
    Đã được thích:
    7,821
    Điểm thành tích:
    3,063
    Trong áp lực của cuộc sống, hãy giữ sự tĩnh lặng cho tâm hồn!
     
  18. j3oy_kl90

    j3oy_kl90 Bất Cần Đời.

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    2,262
    Đã được thích:
    934
    Điểm thành tích:
    773
    Cái đỏ đỏ có thể khắc phục tốt chị nhé.
    Còn chần chừ gì nữa mà chị hem tham gia vào clb thân thiết , clb hòa thượng + Trà đá hội.Thân!!!
     
  19. nguyentoanpy

    nguyentoanpy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    buồn quá

    Cứ tưởng bữa đây làm ăn được thử vận may,ai nhè thâm tiền tới gần nửa tháng lương cho trò kinh doanh ck.Buồn não bất lực,,hứa với lòng nay không thèm chơi nữa ,mong rằng mai ngủ dậy quên hết tong mọi việc hôm nay...........................................................................................
     
  20. j3oy_kl90

    j3oy_kl90 Bất Cần Đời.

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    2,262
    Đã được thích:
    934
    Điểm thành tích:
    773
    Còn đàn lợn chị xuất nốt đi ạ :)
     

Chia sẻ trang này