Mỗi ngày một truyện cười hay

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi samrv518, 29/3/2013.

  1. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,164
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Nỗi khổ lính ngụy trang

    Tại một doanh trại quân đội.

    Viên chỉ huy gọi một anh lính trẻ lên để khiển trách:

    - Vì sao trong đợt hội thao vừa rồi anh lại làm lộ trận địa mai phục của quân ta. Không những thế, anh còn mắng nhiếc, sỉ nhục, thậm chí còn suýt hành hung hai người dân địa phương?

    Anh lính sụt sùi:

    - Thưa, chỉ huy đã giao cho em nhiệm vụ ngụy trang thành cái gốc cây đúng không ạ?

    - Đúng.

    - Bỗng dưng buổi tối hôm ấy có một đôi người địa phương dẫn nhau đến ngồi dưới gốc cây. Đầu tiên, họ nói chuyện anh anh em em, chim xa tổ lá xa cành, rồi thề non hẹn biển. Mặc dù phải nghe toàn điều lừa đảo nhưng em vẫn một mực nín nhịn, quyết không làm lộ trận địa của ta.

    Viên chỉ huy gật đầu:

    - Cậu làm thế là đúng.

    - Khổ nỗi, họ đâu có chịu dừng lại. Sau đó đến màn ôm ấp, vuốt ve, hôn hít, rồi đòi hỏi này nọ. Mặc dù bản thân cũng rất bị kích động, em vẫn quyết không làm lộ trận địa. Nhưng đến lúc cái anh "dân địa phương" dở con dao nhíp ra và định khắc tên chị "địa phương" vào mông em để làm kỷ niệm thì em không thể chịu đựng thêm được nữa ạ...

    - Ờ...!
     
    Đang tải...


  2. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,164
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Thần thoại

    Hai anh em chơi đá bóng, chẳng may đá trái bóng sang khu vườn nhà bên cạnh.

    Khi sang nhà hàng xóm xin lại quả bóng, hai anh em thấy một người đàn ông đứng cạnh cái bình vỡ còn trên tay cầm một quả bóng. Người đàn ông lên tiếng:

    - Có phải hai con đã đá quả bóng này không?

    Hai anh em sợ hãi chân tay run cầm cập. Ông ta nói tiếp:

    - Cảm ơn các con đã giúp ta thoát khỏi cái bình này. Ta là một vị thần đã bị nhốt trong này khá lâu. Bây giờ để cảm ơn công cứu mạng của các con, ta sẽ ban cho mỗi con một điều ước. Tuy nhiên, ta cũng có một điều kiện cho các con, đấy là ta muốn các con hãy phục vụ ta một ngày.

    Vậy là từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, anh em nhà nọ phục vụ tất cả những gì vị thần ấy sai bảo. Đến đêm khuya, chúng mệt lử, người anh thở hổn hển hỏi:

    - Bẩm thần, chúng con bây giờ có thể ước được rồi chứ ạ?

    Vị thần đưa tay lên vuốt bộ râu bạc hỏi:

    - Con bao nhiêu tuổi rồi?

    - Dạ, con 25 tuổi rồi ạ.

    - Lạ thật, chẳng lẽ người ta 25 tuổi rồi mà vẫn còn tin vào các vị thần ư?
     
  3. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,164
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Nơi hoang sơ nhất quả đất

    Nhà thám hiểm phát hiện ra một vùng đất mới. Trên đường thăm dò, ông gặp một cậu bé bản địa.

    Nhà thám hiểm đưa cho cậu ta xem chiếc máy chữ và một hộp diêm. Nhìn thấy mấy thứ đó, cậu bé tỏ ra rất ngạc nhiên.

    Nhà thám hiểm nghĩ thầm:

    - Đây đúng là một vùng đất hoang sơ nhất trên thế giới, không còn nghi ngờ gì nữa.

    Cậu bé lên tiếng:

    - Thưa ngài, mặc dù cháu chẳng hiểu ngài định làm gì với mấy thứ đó, nhưng cháu muốn biết cháu đã đi được chưa ạ. Cháu cần phải vào cửa hàng Internet để chat ngay bây giờ, bạn gái cháu đang đợi.
     
  4. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,164
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Cầm nhầm áo

    Trong máy bay có 4 vị khách: Tổng thống, người thông minh nhất thế giới, linh mục và chàng trai Việt Nam.

    Máy bay đang bay thì gặp nạn. Phi công thông báo phải nhảy dù, nhưng kiểm tra khoang hành khách chỉ còn 3 chiếc dù.

    Tổng thống nói:

    - Tôi là người quan trọng nhất nên phải sống. Ông lấy một cái dù nhảy xuống đất.

    Người thông minh nhất nói:

    - Tôi thông minh nhất thế giới nên tôi cũng phải sống. Rồi anh ta cũng lấy một cái dù nhảy xuống.

    Còn lại linh mục và chàng Việt Nam trên máy bay.

    Linh mục nói:

    - Cha đã sống hơn nửa đời người rồi chết cũng không tiếc. Con hãy lấy chiếc dù còn lại nhảy xuống đi.

    Anh chàng đáp:

    - Không cần đâu cha ơi, vì người thông minh nhất thế giới vừa cầm nhầm cái áo khoác của con nhảy xuống rồi.
     
  5. mister2

    mister2 Thành viên mới

    Tham gia:
    23/1/2014
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    việt nam vẫn là vô đối nhất quả đất :)))
     
  6. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,164
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Chuyển bàn

    Một phụ nữ bước vào quán ăn và ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ.

    Anh phục vụ bàn vội chạy đến nói:

    - Thưa bà, bàn này đã có người đặt rồi ạ.

    - Thế thì anh hãy bưng cái bàn này đi, mang đến cho tôi một cái bàn khác và đặt vào đúng chỗ này nhé!

    - ?!
     
  7. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,164
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Con chó của ai

    Gã đầu trọc đi chơi trong công viên.

    Gã thấy chiếc ghế đá có một người đàn ông đang ngồi, bên dưới có một con chó. Gã đầu trọc cũng muốn ngồi, nhưng con chó trông có vẻ dữ nên sợ, lân la hỏi ông kia:

    - Con chó của ông có cắn người không?

    - Con chó của tôi không cắn ai bao giờ.

    Gã yên tâm ngồi xuống nghế, bỗng bị con chó nhe nanh ngoạm luôn cho một phát ngay mông.

    Gã đầu trọc tức giận chửi:

    - Thế mà ông bảo là con chó của ông không cắn ai.

    - Đúng rồi. Nhưng con chó này đâu phải của tôi.
     
  8. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,164
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Bác sĩ nhiệt tình

    Một linh hồn từ bệnh viện bay lên thiên đàng, đứng dựa vào cổng cười ngặt nghẽo.

    Đi qua thấy lạ, Thượng đế hỏi:

    - Chú mày chết có gì mà vui mà cười phớ lớ thế?

    - Dạ, em lên đây được 2 tiếng rồi mà nhìn xuống thấy mấy tay bác sĩ vẫn đang mổ.
     
  9. humancat

    humancat Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/11/2013
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Hai người đàn ông ngồi uống nước và tâm sự với nhau: "Sao ông không có bản lĩnh đàn ông gì cả. Hôm qua tôi thấy vợ ông quát lớn quá trời đi".
    - Ừ! Mình cũng sai mà nhưng có sợ vợ cũng tốt mà. Vợ mình chứ vợ ai mà sợ.
    - Ôi trời. Phải học tập tôi đây này. Không bao giờ biết sợ vợ là gì, mình phải có bản lĩnh của đàn ông chứ. Sao phải sợ vợ! Vợ là cái đinh!
    Bất ngờ bà vợ ông ta về nhà và đứng sau lưng 2 người từ lúc nào. Bà lên tiếng nhẹ nhàng:
    - Ông vừa nói gì cơ? Vợ là gì?
    Với sự nhanh trí và một chút sợ hãi ông ta lí nhí đáp:
    - Vợ là cái đinh còn mình là.... cái kim!
     
  10. humancat

    humancat Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/11/2013
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Một ông già ngoài 80 tuổi bị nghễnh ngãng nặng đã lâu, quyết định đến gặp bác sĩ và được chữa khỏi.
    Vài tháng sau, ông già quay trở lại phòng khám để cám ơn. Bác sĩ hỏi thăm:
    - Chắc gia đình ông vui mừng lắm nhỉ?
    Ông già đáp:
    - Tôi chưa nói với con cháu về việc tôi đã chữa được tai để thử nghe các câu chuyện chúng nó nói với nhau... Và tôi đã sửa lại di chúc ba lần rồi!
     
  11. humancat

    humancat Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/11/2013
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Hai cặp vợ chồng rủ nhau đi nghỉ hè và thuê trọn một tầng gồm hai phòng của khách sạn nọ. Buổi tối, cánh đàn ông đang ngồi ở quầy bar thì đột nhiên điện phụt tắt, họ đành phải lần mò về phòng ngủ.
    Một trong hai anh chồng rất sùng đạo. Trước khi lên giường, anh này cầu nguyện rất lâu và thành kính. Vừa chui vào chăn thì điện sáng trở lại, chàng ta nhận ra mình đã nhầm phòng và vội vàng chạy ra cửa. Cô vợ bạn trên giường gọi giật lại:
    - Không kịp đâu anh ơi! Ở phòng bên kia họ “vào nhầm” từ lâu rồi!
     
  12. humancat

    humancat Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/11/2013
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    - Tí: Đố cậu tại sao mùa nắng gọi là mùa hè?
    - Tèo: Dễ ợt. Mùa nóng nằm ngoài hè thì mát
    - Tí: Thế tại sao mùa rét gọi là mùa đông?
    - Tèo: Vì mùa rét nằm đông người ấm chứ sao
     
  13. humancat

    humancat Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/11/2013
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Theo phong tục thì đám cưới xong ba ngày sau chú rể và cô dâu phải về nhà vợ để lại mặt.
    Cô dâu về nhà cả ngày vui vẻ lắm nhưng đến khi quay về với chồng thì khóc ấm ức. Mẹ cô dâu cứ ngỡ cô khóc vì lưu luyến mẹ cha không nỡ rời bèn khuyên bảo:
    - Hai con cứ về bên nhà, khi nào rảnh thì trở về thăm cha mẹ, đường xá xe cộ bây giờ hiện đại quá mà khóc cái gì ?
    Cô dâu bèn đáp:
    - Con xin thưa với cha mẹ, con khóc là vì có chồng sướng quá mà cha mẹ gả con muộn màng như vầy là phí đi tuổi thanh xuân của con.
    - !!!!!
     
  14. nuocmatsongnile

    nuocmatsongnile Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/11/2013
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Tại một bệnh viện tâm thần nọ, để kiểm tra lần cuối trước khi cho bệnh nhân xuất viện các bác sĩ bèn bàn nhau vẽ một cái cửa giả lên tường rồi bảo: "Các anh hãy mở cánh cửa đó ra là có thể về nhà rồi".
    Các bệnh nhân hồ hởi xông vào cánh cửa giả mở lấy mở để, duy chỉ có một người đứng từ đằng xa cười ngặt nghẽo.
    Các bác sĩ vui mừng vì nghĩ anh này đã hết bệnh liền tiến đến hỏi: "Tại sao anh lại cười?".
    Bệnh nhân nọ đáp: "Tại bọn họ ngu quá".
    Các bác sĩ mừng thầm trong bụng nhưng để chắc ăn nên hỏi tiếp: "Tại sao anh lại bảo bọn họ ngu".
    Anh này bèn giơ cái xẻng lên và nói: "Tại vì tui giữ cái chìa khóa đây này, làm sao mà chúng nó mở cái cửa đó cho được"
     
  15. nuocmatsongnile

    nuocmatsongnile Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/11/2013
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Nỗi oan ức này làm sao giải tỏa được đây, tội người nông dân quá.
    Một người nông dân vừa uống từng hớp r*** lớn vừa kể với bạn:
    - Tôi có một nỗi oan không thể nào thanh minh được. Giờ đây cô vợ tôi coi tôi như một kẻ bệnh hoạn, súc sinh. Một kẻ khốn nạn nhất mà cô ấy từng gặp.
    - Sao anh nặng lời thế! - Người bạn an ủi - Hãy kể đầu đuôi cho tôi nghe nào?
    - Chả là thế này, hôm ấy tôi đang vắt sữa cho con bò cái to nhất, tự dưng nó cứ quật cái đuôi lung tung làm đổ thùng sữa mấy lần.
    - Chỉ vì đổ tý sữa mà vợ anh...
    - Ồ không! Lúc đó tôi không có sợi dây nào, thế là tôi bèn cởi thắt lưng ra và buộc đuôi con bò lên nóc chuồng. Do không còn thắt lưng, cái quần của tôi tụt xuống thì đúng lúc vợ tôi bước vào. Tôi không thể nào giải thích nổi...
    - Cũng... khó thật!!!
     
  16. nuocmatsongnile

    nuocmatsongnile Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/11/2013
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Hai người bạn hỏi thăm nhau:
    - Tối qua, cậu đến nhà nàng chơi vui vẻ chứ?
    - Ừ, tớ đứng dưới cửa sổ nhà nàng hát tình ca và cô ấy ném xuống cho tớ một cành hoa...
    - Lãng mạn quá, thế còn đầu cậu bị sao thế?
    - À... vì cô ấy đãng trí không... rút cành hoa ra khỏi lọ!
     
  17. nuocmatsongnile

    nuocmatsongnile Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/11/2013
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Có một cụ bà ngoài 80 tuổi, ở nhà buồn, cụ quyết định chơi xổ số để giải trí. Rồi một ngày kia cụ trúng số độc đắc trị giá 200 triệu USD. Các con sợ cụ sốc quá khi biết tin vui nên thống nhất thuê một bác sĩ tâm lý để báo cho cụ. Một bác sĩ tài giỏi nhất thành phố đã được chọn để giải quyết vấn đề này. Dưới đây là phương pháp bác sĩ đã áp dụng với bà cụ.
    - Thưa cụ, năm nay cụ bao nhiêu tuổi?
    - Tôi năm nay 86 tuổi.
    - Nếu cụ trúng xổ số 5 đôla, cụ sẽ làm gì?
    - Tôi sẽ mua cho cháu một chiếc cặp sách mới.
    - Nếu trúng 20 đôla, cụ sẽ làm gì?
    - Tôi sẽ mua một ít vật dụng trong gia đình.
    - Nếu trúng 100 đôla, cụ sẽ làm gì?
    - Tôi sẽ mời cả gia đình đi ăn nhà hàng.
    - Và cứ thế tiếp diễn cho đến lúc ông bác sĩ tâm lý nhận thấy, cụ già đủ bình tĩnh để nghe tin trúng xổ số độc đắc. Ông nói: "Nếu trúng xổ số 200 triệu đôla, cụ sẽ làm gì?"
    - Cụ già đã mệt mỏi vì những câu hỏi của vị bác sĩ nên trả lời cho qua: "Một nửa số tiền đó thuộc về ông!!!".
    - Ông bác sĩ lăn đùng ra ngất xỉu vì không đủ bình tĩnh để nghe một tin giật gân ngoài sức tưởng tượng của mình. Ông đã ra đi mà không kịp nhìn thấy số tiền mà ông được hưởng.
     
  18. nuocmatsongnile

    nuocmatsongnile Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/11/2013
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Pop đi làm ở xa nên muốn viết thư cho người yêu, nhưng khổ một nỗi, anh ta không biết chữ. Cực chẳng đã, anh đành nhờ một người bạn viết lại những gì anh đọc. Sau khi cả trang giấy được điền đầy bởi những lời tình cảm ướt át, bạn anh ta hỏi:
    - Cậu còn muốn nói gì thêm không?
    - Không, ý thì đủ rồi, chỉ nhờ anh kết thúc bằng câu: Xin lỗi, vì chữ xấu và đôi chỗ bị sai chính tả.
     
  19. thuytrieu01

    thuytrieu01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/12/2013
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Hành động giá trị hơn nhiều lần lời nói.
    - Cho anh hôn em nhé!
    - Không!
    - Sao hôm qua anh thấy em hôn một giai mới quen mà? Anh đâu có kém nó?
    - Nhưng anh ấy không xin phép! Ngốc!
     
  20. thuytrieu01

    thuytrieu01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/12/2013
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay

    Người đến xin việc hỏi anh bồi:
    - Cửa hàng này có cần người cực khỏe để đuổi những thực khách quá chén không?
    - Cần chứ! Nhưng trình độ của anh tới đâu?
    - Chàng xin việc liền tiến lại bàn đầu, tóm ngay một người đàn ông béo phệ và ném vèo qua cửa sổ.
    - Thấy chưa? Ý kiến của anh thế nào?
    - Xuất sắc! Đợi ông chủ quán vào sẽ nói chuyện với anh.
    - Ông ta đi đâu vậy?
    - Vừa bị anh ném ra ngoài.
     

Chia sẻ trang này