Từ quyển dạy con làm giàu em thấy có hướng thế này: - Hàng tháng lĩnh lương về cái là phải trích ra ngay một khoản tiết kiệm. (sợ lại lấy ra tiêu thì ra ngân hàng, bưu điện gửi theo hình thức tích lũy định kỳ) - số tiền còn lại là chia cho các loại chi phí + dự phòng ( muốn mua sắm vật dụng gia đình hay quần áo, mỹ phẩm thì phải nghĩ cách kiếm thêm để mua, không kiếm được thì đành chịu) có ở mức bao nhiêu thì tiêu ở mức bấy nhiêu mà.
về quê 4 ngày, chi hết 7M!! Chẳng biết đi đằng nào nữa!! Hic hic... làm cả tháng mới được 7M!! Làm thế nào để có tiền để ra đây??
Có lẽ em phải áp dụng cách này, mới có một mình thôi nên pahir tích góp làm giàu, sau này chồng con vào có muốn tiết hay kiệm cũng chả được. Nhưng kể ra cách này cũng lâu quá, có lẽ em chỉ để danh 5% thôi, còn 5% khác thì đầu tư kiểu khác vậy
mẹ này nói đúng thật. trước sinh viên hàng tháng bố mẹ cho 1tr5 thiếu vẫn thiếu, đủ vẫn đủ. h đi làm 3tr thiếu vẫn thiếu, đủ vẫn đủ các anh các chị đi làm trên dưới 10 tr, tình trạng vẫn y thế sang hơn tầm 30, 40 tr vẫn không khác là bao. hjx. đúng là có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu thật
Hôm trước có 1 bạn nói là Habubank gì đó nhận tích lũy định kỳ đấy, mình cũng chưa tìm hiểu được. Nếu bạn có thông tin thì chia sẻ nhé!
Mình thấy ngân hàng Quân đội, techcombank, sacombank,abbank, tiết kiệm bưu điện đều có tích lũy định kỳ. Mấy ngân hàng khác thì mình chưa tham khảo nhưng mình nghĩ nhiều ngân hàng có hình thức tiết kiệm này. Số tiền tối thiểu là 200k, 500k tùy từng ngân hàng. Bạn chọn số tiền nộp mỗi tháng, ngày nộp, số tháng. Sau đó cứ đến ngày ấy thì ra nộp tiền, có thể nộp sớm vào tài khoản thì đến ngày quy định ngân hàng sẽ cắt vào tiết kiệm. Có thể nộp muộn hơn 5-10 ngày, tùy từng ngân hàng. Kiểu này vừa để dành được tiền, lại có cả lãi suất nhưng thấp thôi mẹ nó cứ ra ngân hàng tham khảo thêm nhé.
Đúng là nghe thì đơn giản nhưng lúc thực hiện chả đơn giản tý nào! Thực hiện được bước 1 cũng là siêu rồi( vì hay phải đấu tranh giữ tiêu và cất), sang đến bước 2 mới là bước gặp nhiều rủi ro, mà ít có nhà nào đầu tư một cái là có lãi, là hiệu quả, kiểu gì cũng thất bại một vài phen! hic hic! Cơ mà "thất bại là mẹ thành công" nên chị em ta đừng có nản, cứ cố lên một tý là kiểu gì cũng thắng!
Cảm ơn thong tin của mẹ sin. mình đang cần hình thức này đây, lãi suất có thấp hơn cũng được quan trọng là mình tiết kiệm được chút ít mỗi tháng. Tuy nhiên trong số các ngân hàng mẹ nó liệt kê mình mới hỏi Techcombank, vì thi thoảng cũng gửi tk ở đó thì hình thức tích lũy như mẹ sin nói hình như tech không có ấy, chỉ có kiểu tích lũy nhu bảo hiểm nhân thọ thôi.
Ngân hàng Techcombank là hình thức này, nó cũng là một dạng tích lũy định kỳ mà. Tiết kiệm Giáo dục /Tích luỹ Bảo Gia (TKGD/TLBG) - sản phẩm liên kết giữa ngân hàng và bảo hiểm (Bancassurance) lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam - là hình thức tiết kiệm định kỳ để hưởng lãi và hướng tới mục tiêu tích lũy dài hạn, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người thân hoặc tích luỹ cho cuộc sống. Đặc điểm và lợi ích Đặc điểm: - Loại tiền: VND - Số tiền gửi tối thiểu: 200.000VND/tháng - Số tiền tham gia tối đa: + Đối với khách hàng không tham gia bảo hiểm : không giới hạn số tiền tham gia tối đa + Đối với khách hàng có tham gia bảo hiểm : 500 triệu VND - Lãi suất: 03 tháng đầu tiên: lãi suất cố định Từ tháng thứ 4 trở đi: lãi suất thả nổi - Thời hạn: tối đa 10 năm - Được phép nộp tiền trước hạn - Nộp tiền trễ hạn: Được phép nộp tiền trễ hạn trong vòng 60 ngày Sau 60 ngày, nếu không nộp tiền vào TKGD/TLBG, tài khoản sẽ tự động tất toán - Không được phép rút một phần trên tài khoản TKGD/TLGD - Được tặng bảo hiểm miễn phí Lợi ích: - Linh hoạt Được gửi tiền gốc nhiều lần Chủ động lựa chọn thời hạn tham gia và số tiền tiết kiệm hàng tháng - Hiệu quả: Lãi suất hấp dẫn. Tiền lãi tính trên số dư tài khoản thực tế và số ngày thực tế Được phép tất toán trước hạn Được sử dụng để thế chấp, vay vốn tới 95% số dư tài khoản - An tâm công tác Được tặng bảo hiểm của Bảo Việt Nhân thọ Khi có rủi ro bảo hiểm xảy ra, Bảo Việt Nhân thọ sẽ đóng tiền hàng tháng vào tài khoản với số tiền tối đa lên đến 500.000.000 VND. Điều kiện sử dụng 1. Đối tượng sử dụng Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có độ tuổi từ đủ 18 đến 55 và đáp ứng được đầy đủ các điều kiện về sức khỏe để tham gia bảo hiểm. 2. Hồ sơ đăng ký - CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực - Đơn đăng ký mở Tài khoản TKGD/TLBG
Bây giờ ngân hàng có dịch vụ e-saving rất hay. Mình đang định đi đăng ký. Rất linh hoạt trong việc tiết kiệm và đầu tư. Mình đang tìm xem ngân hàng nào liên kết với công ty chứng khoán và có sử dụng e-saving này. Quả thực rất linh hoạt, vừa đầu tư lại vừa có chỗ sinh lời khi đồng tiền nhàn rồi. Mà mình thích nhất khoản không phải ra ngân hàng mà chỉ cần một cú click chuột. Mẹ nào dùng dịch vụ này rồi chia sẻ nhé.
Mình dùng dịch vụ tiết kiệm online của techcombank, tối thiểu là 1tr. Và chọn hình thức là khi tất toán thì toàn bộ gốc và lãi sẽ tự động chuyển về tài khoản của mình. Đơn giản lắm, bạn chỉ cần mở tài khoản, đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến gói thường & đầy đủ, cùng với mua tokenkey ( dạng mật khẩu động) là bạn có thể gửi tiết kiệm online.
Mình cũng toàn bội chi, nhưng từ khi đọc bài tiết kiệm của 1 chủ topic khác "tiết kiệm 10% lương" thì mình thực hiện theo và mình đã thực hiện được 3 tháng rồi. Tóm lại có nhiều thì sẽ tiêu nhiều...ít tiêu ít. Mình bỏ lợn và để lợn ở 1 nơi mà mình không nhìn thấy. Và mình đã bắt đầu thực hiện được rùi bạn ah...cứ thử xem bạn.
mẹ nó có thể vui lòng nói rõ hơn được ko mình có thẻ Tech từ lâu rồi ko dùng, bây giờ muốn chơi thì ntn, có những tiện lợi và lợi ích gì, hình thức ra sao mẹ nó chia sẻ nhé
Em đang thực hiện phi vụ tiết kiệm mang tên "cò con" thế này. 1 hộp sắt đựng bánh kẹo, dùng keo gắn chặt nắp - băng dính cực công phu quanh hộp và quanh nắp. Tất nhiên là dùng kéo rạch 1 đường để có lối nhét tiền vào. Tiếp là để ngay cái hộp ấy ở dưới chân bàn làm việc. Mỗi lần đứng lên ngồi xuống kiểu gì cũng đá chân vào em ấy. Em ấy nhắc đòi tiền ngay. - Tiền lẻ thì ngày nào chẳng có. - Các khoản đáng ra phải chi nhưng bỗng nhiên không phải chi. (tất nhiên là dưới 100N, nhiều hơn thì đưa lên tuyến trên tức là tiết kiệm ở mức cò to) - Các khoản đáng ra không được bỗng nhiên lại được. (dưới 100N) - Dự định mua 1 thứ nhưng mặc cả giá lại thấp hơn => dôi ra khoản đáng ra bị mất. - Định tự thưởng cho mình 1 bát nộm nhưng do trời mưa không thực hiện được => dôi ra tiền 1 bát nộm ........... Nhét hết vào đấy. Ngại cậy nắp vì cậy sẽ ngượng với mấy đứa cùng phòng (lúc mình hì hục "đóng hòm" thì chúng nó chẳng giúp gì cả, cứ đứng bĩu môi lườm nguýt; lại còn cá với nhau về tuổi thọ cái hòm này mới sợ ); nữa là cũng sẽ ngại mở tại lích kích do băng bó kiên cố lắm. Cứ thế đến khi nào va chân vào cái thùng không xê dịch được nữa, không phát ra được âm thanh trong trong mà là khản đục thì em sẽ ......Chắc đủ tiền để 1 chuyến cả nhà ngao du. Đấy gọi là cò con thôi ạ. Bước 1, bước 2, bước 3 ....... như trong sách chắc phải vượt cấp lên cấp cò to có chồng góp chung lưng. Thế là tiện nhất đấy ạ. Chứ mấy trăm bạc mà lặn lội ra ngân hàng làm thủ tục thì chắc mưa - nắng và vô vàn cái cớ sẽ lại làm cho các em ra đi không cần mũ nón.
Bạn có thẻ của tech rồi thì chỉ cần ra ngân hàng đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến fast-ibank và mua tokenkey. Hình thức tiết kiệm thì bạn tự mở sổ tiết kiệm từ tài khoản của mình, ko phải ra ngân hàng rút gốc + lãi, mình chọn tự động tất toán vào tài khoản. Số tiền tối thiểu là 1tr. Lãi suất thì như lãi suất mình gửi tiết kiệm thường. Thích gửi 1,2 hay bao nhiêu tháng thì tùy, tối đa là 12 tháng. Nhà mình dùng hình thức thế này: hàng tháng lĩnh lương thì mình gửi hết vào tài khoản. Sau đó cắt phần mình muốn tiết kiệm làm một sổ tiết kiệm online. Nếu mình muốn tiêu sang phần đó cũng ko rút ra được vì đã gửi tiết kiệm rồi. Mình ko rút ra tiêu được thì mình mới tiết kiệm được, chứ để dành tiền ở nhà rồi đến lúc nào gom đủ một số tiền tương đối mới đi gửi tiết kiệm thì mình ko giữ được.
Hay phết mẹ nó ạ... Nhưng gửi bank thì 'CÓ VẺ" làm ăn nhớn hơn Mẹ nó cẩn thận cái hộp đấy nhé, cơ quan mình có đội thợ xây dựng vào sửa chữa, tự nhiên mấy người mất ví vì chủ quan để túi ở ghế. Một mất mười ngờ mà k0 dám nói ra nhưng k0 khí chùng hẳn lại, may sao bắt quả tang 1 thằng nó khai ra, mọi ng thở phào nhẹ nhóm....
Cảm ơn mẹ Miu Kute, tớ sẽ cẩn trọng hơn bằng cách cho em ấy vào tủ cùng với chùm dấu cơ quan. Một ngày kiểu gì cũng mấy chục lần đóng dấu; mở ra mở vào chắc chẳng thế yên được cái âm thanh bùng boong - thùng đa số là rỗng mà. Đến bao giờ em ấy mới rơi đánh bịch 1 cái, làm chân tớ sưng vù lên nhỉ ? chẹp chẹp...
tháng tới mình sẽ thử mở 1 cái tiết kiệm online như mẹ này nói xem sao, khởi điểm 1 triệu trong 12 tháng hơi ít nhưng có vẻ thực thi. cảm ơn mẹ nó