Em với người yêu , đã yêu nhau được 2 năm.Em thì công việc cũng ổn định rồi, cô ấy thì công việc chưa ổn lắm.nhà 2 đứa cách nhau hơn 100km các bạn ak, nhà em cứ phản đối, em buồn lắm.Em rất yêu cô ấy, nhưng một bên là gia đình, một bên là người yêu.Em đau hết đầu.Các bạn, các anh chị góp ý cho em với ạ
Ðề: cần tư vấn chuyện tình cảm Nghe bạn nói vậy, mình lại thấy buồn vì bạn và nhớ đến câu chuyện của mình. Để vuơt qua gdoan này, cả 2 ng càng phải qtam hơn. Trong đó, bạn là ng đàn ông nên càng phải qtam, động viên cô ấy hơn bao giờ hết. Bạn phân vân thế, mình nghĩ dễ khiến bạn bị nhụt chí lắm. Bạn phải cứng rắn lên, nếu bạn yêu cô ấy và muốn lấy cô ấy làm vợ. Bạn hãy để mọi ng trong nhà thấy đc tcam lớn ấy của bạn. K bố mẹ nào mà từ con mãi mãi khi con k nghe chuyện yêu đuơng cả. Thân!
Ðề: cần tư vấn chuyện tình cảm cố lên em trai, sự việc của em chưa là gì so với ac cách đây 4 năm đâu a xã chị bây giờ, phải đấu tranh với mẹ cực khó tính và mấy cô con gái trong nhà( như giặc ngô) nín nhịn đấu tranh 2 năm ròng rã không được chỉ vì lí do gia đình chị nghèo, còn mọi thứ chị hơn cả con gái họ, đến cuối cùng ảnh phải chọn giải phải pháp o ở trong nhà đó nữa , không phải là chúng ta từ bỏ cha mẹ nhưng để cho họ biết ta đã lớn , có quyền lựa chọn và tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình người lớn có đến 1001 lí do để bảo vệ ý kiến của họ dù đúng hay sai( như cô gái đó xấu cũng chê, đẹp cũng chê, lanh cũng chê mà đần cũng chê tất ..,) nên chi khuyên em suy nghĩ thật kĩ - 2 em có thật sự nhau - e có bảo vệ cô ấy đến cùng o - sẽ có rất nhiều khó khăn trước mắt đôi lời cùng em , chúc em hạnh phúc
Ðề: cần tư vấn chuyện tình cảm Cảm ơn bạn rất nhiều, mấy ngày hôm nay em suy nghĩ đến đau hết cả đầu và chỉ muốn trốn đâu đó khóc to lên 1 lúc, giờ thì em sẽ quyết tâm đến cùng, sẽ không để mất hạnh phúc của mình đâu ạ
Ðề: cần tư vấn chuyện tình cảm Vâng, em cảm ơn chị nhiều ạ, em và cô ấy yêu nhau nhiều lắm. Cô ấy đã nói với em rằng " vì yêu em cô ấy sẵn sàng cho đi mọi thứ và cô ấy tin rằng sẽ có một ngày cô ấy sẽ được nhận lại như thế, cuộc sống là như vậy " nghe xong em thấy cảm động lắm, em thấy mình kém cỏi quá.Giờ được anh chị khuyên nhủ em cũng vui lắm.Em sẽ cố gắng và quyết tâm lây được cô ấy .Em cảm ơn chị nhiều ạ
Ðề: cần tư vấn chuyện tình cảm CÁCH CÓ 100km thì có gì? cô vợ của bạn sau nè về ở nhà chồng chứ về nhà đẻ mấy mà xoắn? khối người ở trong nam ra bắc làm vợ hoặc ngược lại thì sao? chúc hp nếu pải duyên nhau thì đường xa cũng ko ngại
Ðề: cần tư vấn chuyện tình cảm cùng ý kiến với mẹ ở trên, 100km thì ăn thua gì, quan trọng là tình cảm của 2 bạn dành cho nhau, bạn và cô ấy cùng cố gắng để thuyết phục gia đình thôi
Ðề: cần tư vấn chuyện tình cảm Mình chẳng biết khuyên sao nhưng nếu 2 người thật sự yêu nhau thì nên quyết tâm nắm giữ HP, anh mình từng yêu 1 người cách nhà những hơn 300km nhưng vì xa quá nhà mình cũng phản đối, nhưng mình nghĩ hồi đó anh ấy mới chỉ là bộc phát mới gặp 1 lần và nc qua ĐT 2 tháng mà tết nhất nói dối GĐ đi 2 ngày lên đó đón về nhà chị họ em ấy lấy ck gần nhà mình lại còn bị nhà ck chị ấy bảo tết nhất đi đón gái về nhà bác ấy để đấy làm đen nhà bác ấy, và quan trọng trc khi đi anh ấy cũng chẳng nói năng gì với GĐ luôn. Sau lần đó mình làm um tùm lên thế là thôi.
Ðề: cần tư vấn chuyện tình cảm em về gia đình cô ấy rùi, chắc cúng hơi buồn thôi, nhưng gia đình cô ấy vẫn tôn trọng q,định của ny em mà. Em chỉ buồn là b.mẹ em luôn ngăn cản. Giờ chúng em đang cố gắng động viên nhau để vượt qua giai đoạn này
Ðề: cần tư vấn chuyện tình cảm các cụ từng có câu nói.yêu nhau mấy núi cũng neo,mấy sông cũng nội mấy đèo cung qua,thế mà 2 bạn cách nhà nhau có 100km gia đình bạn ngăn cản mà bạn đã no như vậy thì....?hãy cố gắng nên bạn ạ.bây giờ toàn con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy thôi bạn à.chúc 2ban hp nhé cố nên
Ðề: cần tư vấn chuyện tình cảm Nhà m đây cũng hơn 100km, sau khi quyết tâm đến cùng thì giờ đã có thằng ku 13,5 tháng nhé
Ðề: cần tư vấn chuyện tình cảm Chúc mường bạn và gia đình, chúc gia đình nhỏ của bạn luôn hạnh phúc, mạnh khỏe, thành công
Ðề: cần tư vấn chuyện tình cảm bạn lại giống mình rồi, đáng lẽ tháng này bọn mình cưới nhau rồi chỉ vì chuyện việc làm mà 2 đứa phải hoãn tới tháng 8, nhưng mình vẫn hi vọng 2 bạn tới đc nhau
Ðề: cần tư vấn chuyện tình cảm cảm ơn lời chúc phúc của bạn nhiều, mình cũng chúc 2 bạn hạnh phúc và sớm tìm được việc làm ổn định
Ðề: cần tư vấn chuyện tình cảm hai bạn đẹp tuổi chưa? đẹp rồi thì dắt tay nhau về sống chết đòi cưới, cưới rồi thì ráng sống thật tốt để bố mẹ đỡ phàn nàn. Chưa đẹp thì ráng đợi, tranh thủ mà kiếm tiền để đảm bảo cuộc sống sau này, đến lúc đẹp tuổi rồi thì làm theo bước trên . Chúc 2 bạn hạnh phúc
Ðề: cần tư vấn chuyện tình cảm giờ thời đại nào rùi mà bố mẹ bạn vẫn cấm đoán thế. hơn 100km thì đi xe tầm 2h30p là đến chứ bao nhiêu.Bạn phải quyết tâm lên, chúc 2 bạn hạnh phúc
Ðề: cần tư vấn chuyện tình cảm Thật sự thì theo mình nghĩ, nếu bạn yêu cô ấy thật lòng thì k nên băn khoăn những điều này, mình vẫn nhớ 1 câu nói của mẹ mình: "bọn con trai nếu chúng nó thực sự thích con, yêu con thì k gì có thể ngăn cản đc chúng cả " Còn ở đây, bạn băn khoăn nên chọn gì, gia đình bạn hay cô ấy? bạn còn nêu là cô ấy công việc chưa ổn định??? haizzzz, cũng có lí 1 phần nhưng mình nghĩ, 1 ng ck nên ổn định trc để lo cho vk của hắn, vì đàn bà sau này còn ối thứ để lo hơn đàn ông đó bạn còn nhà cách xa 100km à, nếu giờ bạn băn khoăn, thì sao lúc tán cô ấy bạn k nghĩ trc đi nhỉ bạn là ng đàn ông, là phái mạnh mà còn suy nghĩ rung rinh như này, thì sao cô ấy có thể vững vàng theo đc. hì, tự hỏi lại trái tim bạn nhé lắng nghe chúng thật kĩ vào