Tâm sự 1/11/2013-kỷ Niệm 27 Năm Ngày Làm Dâu Nhà Anh

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi oanhoanh4558, 1/11/2013.

  1. Choibiec

    Choibiec Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    2,203
    Đã được thích:
    404
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Ớ ơ, tự dưng cháu bảo sao thấy nick của cô quen quen, thì ra cháu đã tham gia thảo luận trong 1 bài của cô về việc ship hàng, và đã inbox cho cô vì có nhã ý muốn ship hàng thuê cho cô, cháu đã gọi cô là chị, hì hì, cháu xin lỗi cô nhé !
     
    Đang tải...


  2. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Cảm ơn cháu nhiều ,cháu ơi ngày cô đi học may mắn được các thầy cô dạy rất hay... Nhưng cô nhìn thấy anh chị mình học xong đại học ra trường đều rất khổ vì ko có việc làm phù hợp như thời bây giờ. Không thi đại học cô xin đi làm luôn cho bố mẹ đỡ một gánh nặng. Cô có thói quen là hay viết ( lúc khó khăn nhất cũng viết,lúc bức xúc cũng viết ra cuốn lịch bàn ) cách đó giảm stress tốt lắm... Khi sự việc qua đi xem lại mình sẽ biết đúng sai rất chuẩn.... Bây giờ là lúc rảnh rỗi nên rất vui được chia sẻ với các cháu...
     
  3. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,311
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Thấy coment của chị bên 1 topic thấy chị biết tên em nên em qua thăm nhà chị và ngó 1 lượt các chủ đề đã tạo của chị em ko do dự click luôn topic này, đọc 1 lèo mà nước mắt em cũng rơm rớm. Từ trc giờ em cũng luôn tâm niệm một điều cố gắng kiên tì chịu khó, phải ăn ở sao cho phải đạo, hiếu thuận ông bà cha mẹ và sau này dậy bảo con cái ra sao. Nhưng đôi khi em thấy mình chênh vênh và ko biết mình có làm đc những điều mình tâm niệm hay không bởi đọc được nhiều chuyện ko hay về GĐ, mẹ chồng- nàng dâu. Đọc song những dòng tâm sự của chị em lại càng phải dặn lòng phải cố gắng phải làm cho bằng đc. Dù giầu dù nghèo chỉ cần đối sử thật tâm tận tụy với bố mẹ ck thì mình sẽ nhận đc tình thương thôi phải ko chị.
    Và cho em gửi lời chúc hạnh phúc tới tổ ấm nhỏ của chị nha, chúc anh chị ngày càng HP con cái thảo hiền.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  4. bamevuitinh129

    bamevuitinh129 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/1/2014
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Gia đình bạn thật đoàn kết và hạnh phúc, lại còn sáng tạo nữa
     
  5. hientrinhmt

    hientrinhmt Mẹ cu Bi - 0978 693 808

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    3,130
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    ngưỡng mộ gia định chị và chúc chị hạnh phúc nhé ! mới đó đã 27 năm trôi qua với bao nhiêu thăng trầm buồn vui nhưng chị vẫn giữ được hơi ấm và hạnh phúc gia đình.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  6. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Cảm ơn cô em nhé... Vào bài nào có tên em chị cũng đọc và cũng thấy độ "chênh vênh " của em. Thật tình sự hy sinh cho người thân sẽ đc đền đáp, nhiều khi không phải từ người cụ thể nào mà từ những người khác ... Em hãy kiên trì nhé!
     
  7. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Khi tham gia Dđ LCM, mình thấy nhiều bạn còn gặp nhiều chuyện buồn về các mối quan hệ hai bên: thật ra ko ai muốn thế , nên mình cũng chân tình lập topic này chia sẻ với các bạn cuộc sống của mình : hãy tạo ra niềm vui bằng nhiều cách, hãy yêu thương và độ lượng với những người thân cuảmhai bên ... Cuộc sống cũng dễ dàng hơn bạn ah!
     
  8. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Cảm ơn bạn, nhiều kỷ niệm và nhiều thăng trầm qua đi , nay mình nhìn lại và rút ra nhiều bài học : độ lượng và yêu thương thật lòng sẽ vượt qua mọi khó khăn... Nay các con đã trưởng thành mình ko có gì hối tiếc về các mối quan hệ hai bên khi còn trẻ: con cái sẽ tôn trọng mình rất nhiều... Và những gì bố mẹ làm tôt thì chính các con sẽ làm theo như một tấm gương của gia đình( cái đc của vợ chồng mình chính là điều quan trọng này đấy!)
     
  9. Mẹ con nhà Cốm

    Mẹ con nhà Cốm http://mummycare.net/

    Tham gia:
    21/8/2012
    Bài viết:
    6,873
    Đã được thích:
    1,319
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Vợ chồng cháu đang giận nhau, đọc được bài này của cô mà thấy rưng rưng quá. Cháu cảm ơn cô nhiều!
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  10. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Cô luôn đọc thảo luận của các cháu quen quen... Ko bao giờ bỏ qua .. Cô thấy các cháu cũng giống cô lúc còn trẻ: chỉ tội thời cô ko có đk như các cháu . Hãy cố gắng khi khó khăn , sau này nhìn lại mới thấy mình vượt như thế nào ! Cô cảm ơn cháu nhé!
     
  11. pinkpig-lotus

    pinkpig-lotus Yến Sào NatureNest

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    10,158
    Đã được thích:
    2,460
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Cám ơnn cô rất nhiều vì những bài học, những cảm xúc thế này; tuổi trẻ thường có cái tôi rất cao nên chúng con cần lắm những bài viết thế này để dìm bớt cái tôi của mình xuống, để có được hạnh phúc như cô, như ba mẹ chúng cháu! 27 năm - 32 năm!
     
  12. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    cô cảm ơn cháu , cảm ơn diễn đàn cho cô đc chia sẻ với mọi người môti cách chân thành nhất: nay cô đã có con dâu , cô cũng là mẹ chồng nên cô càng muốn chia sẻ với các bạn đang làm dâu hơn:
    hãy nhìn cuộc sống theo nhiều chiều hơn, hãy dẹp bớt ý nghĩ mình là người ngoài , rộng lượng hơn và nên chân tình, cô tin những bà mẹ khó tính sẽ dần nể các bạn hơn, hãy cố gắng sao cho qua đc những bất hòa , xích lại gần bằng tri thức và lòng yêu thương thì rồi kết quả sẽ tốt đẹp. cô nghĩ sống với sự bất đồng năng nề và ảnh hưởng rất lớn tới các con các cháu ah( nhân tiện chia sẻ với các bạn phần nào suy nghĩ của cô - cảm ơn các cháu nhiều!
     
    pinkpig-lotus thích bài này.
  13. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,007
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    chúc mừng mn nha chúc cho mn ngày càng hạnh phúc với gia đình của mình nha
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  14. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Mình cảm ơn bạn nhiều , mình duy trì trang này như một trang chia sẻ kinh nghiệm gia đình mình với các bạn trên diễn đàn ... Một gia đình rất giản dị nhưng rất giàu tình cảm , sống có trách nhiệm với nhau , ko phân biệt dâu con , và rất vui!
     
  15. quynhmai158

    quynhmai158 Mai Perfume 01656.961.622

    Tham gia:
    6/9/2013
    Bài viết:
    4,034
    Đã được thích:
    606
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Ngưỡng mộ :)....................................
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  16. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Các bạn hãy tin tưởng rằng mọi việc không khó , chỉ tại con người làm cho mọi việc thành khó thôi!
     
  17. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Cháu ơi cuộc sông vợ chồng bao giờ cũng có sóng gió: nhưng mình biết vượt qua thì dù bão to cũng ko sợ... Mình là phụ nữ mình nên rút bớt lửa để nồi cơm ko bị trào ra, mình hãy tìm đồng minh là những người thân của chồng là tin tưởng nhất, sai lầm nhất là sự cả giận và đổ lỗi cho phía đó... Đã mệt mỏi lại ko có người giúp.
    Sử lý những bất hòa gia đình không khi nào hiệu quả bằng những người thân của chồng bạn ah!
     
  18. trieuduongconyeu

    trieuduongconyeu Dầu tràm - Cao lá vằng

    Tham gia:
    28/3/2013
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Có lẽ nang dâu thời nay ko như thời xưa, mà mẹ ck lại như thời xưa, cháu cũng ko thích mc, vì mc mà ngày mồng 6 tết cháu aqn một tát tai của ck.cháu ghét mc
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  19. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Thời nào cũng vẫn có người này người khác... Người tốt và ko tốt: bao nhiêu bà mẹ chồng lắm chuyện, ghen với tình cảm của con trai mình , rồi có bà gồng lên trc vì sợ con dâu vượt mặt , họ cũng hụi họ , đề đóm bán nhà cửa xách con cái đi thuê nhà cháu ah... Dù thế nào cuộc sống vẫn cứ trôi đi: có ai biết thì tránh được , ai ko tránh đc thì vẫn phải sống và bực mình.
    Cháu ơi tham gia giao thông cũng như quá trình hòa nhập vào gia đình:bình tĩnh và lượn khéo chướng ngại mình sẽ qua.. ko gây tai nạn, húc lung tung thì xe hỏng người lái cũng dễ bị gặp nạn! Cô vui vui nói vậy ... Cháu đừng buồn nữa nhé
     
  20. yuumedress

    yuumedress

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    10,028
    Đã được thích:
    1,848
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    câu chuyện của cô hay quá, đang đọc thì bé nhà cháu khóc rùi,,, tị nữa đọc lại ạh.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.

Chia sẻ trang này