Tâm sự 1/11/2013-kỷ Niệm 27 Năm Ngày Làm Dâu Nhà Anh

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi oanhoanh4558, 1/11/2013.

  1. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Chào người mẹ trẻ ! Cô chia sẻ cho các cháu những gì cô đã trải qua một cách chân thật nhất... Các con và chú nhà cô rất cổ vũ cho bài viết của cô : đơn giản để các cháu thấy cuộc sống an bình hay sóng gió đều do mình cả : hãy độ lượng và yêu thương mình sẽ đc nhận nhiều hơn thế... Cô sẽ viết nhiều chủ đề, ít nhiều sẽ là bài tham khảo cho mọi người nhé!
     
    Đang tải...


  2. trieuduongconyeu

    trieuduongconyeu Dầu tràm - Cao lá vằng

    Tham gia:
    28/3/2013
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    cháu sn 88 nè cô, chắc bằng tuổi con cô nhỉ, một năm nay cháu cố gắng hòa nhập vớ gđ ck, cố gắng iu thương mn trong nhà, cơ mà cháu chỉ thương mỗi ba ck và em ck thôi, còn mc thì cháu cố gắng lắm mà ko đc, cháu ko bằng lòng cách ứng xử của mc nên cháu bảo nếu mẹ ghét con, hay tức giận gì con thì hãy nói thẳng để con biết, con ko thích mẹ đi nói khắp xóm như vậy, vừa dứt lời nhận ngay cái tát của ck với lý do là hỗn, sau đó ck cháu xl và bảo do giận mẹ quá ko bít làm sao nên tát cháu. chỉ cần mc cháu thương cháu chỉ một phần của ck cháu thoou là đủ rồi, đằng này bà xem cháu như con ở....ghét...ghét
     
  3. giongyeu

    giongyeu 100% từ Thái Lan, Hàn Quố

    Tham gia:
    8/9/2011
    Bài viết:
    3,858
    Đã được thích:
    865
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Chúc cô chú ngày càng hp, cháu học hỏi cô về tính kiên trì trong dạy con cái nhưng nhà cháu, mc và c cháu ko được như cô, cái gì c cũng là nhất nhiều lúc nản bỏ mặc con kệ xác muốn dậy kiểu gì thì dậy, cứ trống đánh xuôi kèn thổi ngược chán vô cùng cô ah
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  4. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Cháu bằng tuổi con dâu cô , khi cô viết cho cháu con dâu cô cũng đang bên cạnh... Nếu mẹ chồng cháu ko khéo thì ko những cháu mà hàng xóm hay bạn bè cũng chắc đều ko ưa bà cháu ah! Chồng cháu cũng biết bố chồng cũng biết ... Nhưng pháo đài đó họ ko dại gì mà phá hủy. ( người chăm sóc cho họ trc khi có cháu ... Hãy nghĩ rộng ra , đừng lo sợ bà kể chuyện hàng xóm làm gì ! Người ngoài ko dám tham gia trung thực đâu , cháu tốt là họ biết , nhưng họ vẫn là hàng xóm của MC cháu ... Hãy vì sự bình yên của gia đình nhỏ mà độ lượng , cô tin sẽ ko khó đâu , ng khó đến đâu rồi cũng biết phải trái - vấn đề là qua một quá trình cháu nhé! Chúc cháu hạnh phúc bên chồng và thân quyến của chồng!
     
    Sửa lần cuối: 10/2/2014
  5. trieuduongconyeu

    trieuduongconyeu Dầu tràm - Cao lá vằng

    Tham gia:
    28/3/2013
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    cháu cám ơn cô ạ, hôm nay ck lại đi xa, lại lủi thủi một mình, cháu vẫn ko nc với mc, có ck thì cháu bt ko có ck cháu câm luôn...chúc gđ cô và con cô mãi mãi hp cô nhé
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  6. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Cháu ơi , cô cũng may mắn hơn nhiều ng khi đc mẹ chông rất hiền và tốt, nhưng ko vì thế mà lơ là trong cách sống:
    Cháu hãy dẹp lòng tự trọng , và thận trọng vượt qua chuyện này ... Phận mình là con ko thiệt thòi khi hạ mình một chút...
    Bất hòa của hai người sẽ làm cho chồng cháu khổ nhất... Dù MC sai cháu cũng không thể để chồng cháu ghét mẹ đẻ của chồng mình... Dù cháu có đúng cũng ko nên vì thế mà làm chồng khó sủ .. Người khôn ngoan là ng cao thượng , độ lượng đi cháu , đừng vô tình dựng lên một bức tường quanh mình , sau này khó mà bình thường đc... Khi có con lại càng khổ vì bất hòa với bà của các con, cháu nghe cô như nghe KN của ng đi trc: dẹp bỏ tự ái vươn mình xl bà và sau đó thận trọng hơn trong mối quan hệ nhạy cảm này để chồng cháu ko phải buồn vì đứng giữa hai ng đàn bà... Cô tin vào sự thông minh của cháu .. Rất tin đấy ( cô đọc đc tính cách chân thật của cháu qua từng chữ cháu viết ra đây) ... Vui lên đi ngày mai sẽ khác.
     
  7. paris.perfumes

    paris.perfumes Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/3/2013
    Bài viết:
    5,858
    Đã được thích:
    1,052
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Đọc bài của bạn mình thấy ngưỡng mộ quá.
     
  8. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Khi con còn nhỏ , cô cực kỳ chú trọng cho con tiếp xúc sớm với hội họa và phim ảnh, âm nhạc , mua sách Kim đồng và kể sơ bộ nội dung làm tăng phần hấp dẫn , rồi thì tranh thủ dỗi một chút là đưa xem phim hay ở rạp
    Lúc đó Vườn điện ảnh Quốc gia mới bắt đầu cho phong trào xem phim màn ảnh rộng ... Vé chỉ tính mẹ , ko tính con. Rẻ lắm Cô cho xem liên tục vào buổi tối... Ba mẹ con lại đi thăm các phong tranh, các triển lãm , luôn mua đĩa nhạc quốc tế nổi tiếng( trong khi mẹ mù tịt tiếng Anh).Bây giờ nghĩ cũng thấy mình làm đúng... Nhà bây giờ có kiến trúc sư , có lẽ cũng do mình phần nào!
    Phim hay , tính giáo dục vô cùng lớn , gia đình cô cũng làm theo nhiều phim nên kể cũng giống phim thật: ko ngượng ngụi khi nói lời hay, ko e dè khi bày tỏ tình cảm... Bố mẹ con dâu con trai rất hòa đồng với nhau ... Ko để các con sợ ....
     
  9. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Nhà ai cũng có đoạn đó , mình kiên trì ở chỗ sử lý sao khi trống kèn ko đồng điệu , cháu phải chủ động nói với mọi ng, ko đc nói trc mặt con.
    Nhất định chứng minh cho chồng thấy , ko nhất quán khi dạy con chẳng biêt nghe ai.
    Khi con đang viết bài theo mẹ, bố cho nghỉ thì ko bao giờ con có đc tính kiên trì
    Khi bố cho con làm bài thì mẹ lại cho cất sách vở sang chơi bên ngoại... Cô ví dụ thế : vì khi tiểu học điểm số ko quyết định vấn đề gì - hãy rèn cho con thích học mà ko ép làm con sợ học... Bạn đếm xem con phải hoàn thành bao nhiêu bài? Sẽ cùng con trừ dần từng bài đã hoàn thành ... Vui vẻ , khích lệ và hy sinh cho con có nề nếp , sau rất nhàn .Việc học cũng gần như chơi game thôi! Con mò mẫm sẽ chán nản lắm, nhưng khi làm tốt có hứng thú cực tốt cho cả quá trình học tập
    Nói thật với bạn, mình đâu biết thầy hay thầy giỏi cho con! Chỉ học theo trường lớp, ko nâng cao mà con vẫn học rất tốt ... Minh đúc kết lại : áp lực và nâng cao khi học là thủ phạm lớn chán học với học sinh....bây giờ.
     
    Sửa lần cuối: 10/2/2014
  10. shopbecon2012

    shopbecon2012 Hành động vi trẻ thơ!

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Cháu nghỉ việc ở nhà bán hàng, cũng cốt dành nhiều thời gian cho con cái và cũng là xoay hướng làm ăn để thay đổi cuộc sống, vậy mà cả nhà cháu phản đối, chồng cháu trước ủng hộ cháu, giờ thì mặc kệ cháu muốn làm gì thì làm. Cháu nên làm gì bây giờ ạh :(
     
  11. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Trước tiên cháu bình tĩnh xem lại quyết định của mình theo nhiều hương: mỗi thời một khác, có người trc kia đi làm bao nhiêu năm , khi nghỉ về một cục, nên người bạn thì lĩnh đc hưu trí, còn mình thì khi hết một cục thì hết tất cả.
    Có thể trong hoàn cảnh công việc cụ thể đang tốt( gặp thời buổi KT ảm đạm mà bỏ công việc tốt nên chồng lo cho cháu thôi)... Nếu công việc chưa ổn định, lương thấp... Thì làm ở đâu, làm gì lương thiện là đc hết... Nhiều ng bỏ bê con cáu theo đuổi công việc sau này rất ân hận, cô có tính rất quyết đoán: khi đã làm thì phải làm đến cùng, khó ko nản... Chồng cô cũng nể vì cô có quyết tâm khi làm việc.
    Các cháu nên chủ động tập một thói quen bàn bạc bình tĩnh để tìm giải pháp. Đừng cáu kỉnh khi chưa thống nhất sẽ rất khó có ý kiến xá đáng.
    Nhiều người bây giờ họ có những cách kiếm tiền dễ hơn thời các cô chú nhiều lắm... Shipper hiện nay trên LCM đang kiếm đc rất nhuều tiền và rất an toàn ... Cô ví dụ như vậy mong cháu tìm đc giải pháp hợp lý nhé!!!
     
  12. pink_lotus_88

    pink_lotus_88 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/1/2012
    Bài viết:
    2,428
    Đã được thích:
    357
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Gia đình chị hạnh phúc quá, chúc cả gia đình ngày càng đàm ấm chị nhé!
    em lấy vía của chị cho em được lây tý ạ :)
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  13. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Chị cảm ơn em và chúc em luôn được hạnh phúc! Thực ra cs không khó khi mọi người hòa đồng và bớt đi cái tôi của mình khi cùng chung sống... Nhà chị ở cùng nhiều thế hệ nhưng đều sống rất hiện đại và hòa thuận.
     
  14. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,580
    Đã được thích:
    1,513
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Chúc gia đình cô năm mới vạn sự như ý, ngưỡng mộ cô quá ah
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  15. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Cô và chú đồng long trong mọi việc, cô rất muốn chia sẻ với các cháu hiện đang làm dâu, vừa lo bươn chải kiếm tiền, tuy đầy đủ ĐK hơn cô ngày xưa... Nhưng lại quá nhiều áp lực.
    Mong sao sự trải lòng sẽ cho các cháu nhìn thấy và sẽ thấy mọi cố gắng cũng có lúc đc đền đáp thôi, có điều phải biết chờ đợi!
     
  16. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    bài viết của mn hay quá nhiều kinh nghiệm trải nghiệm quý báu e cũng đi làm dâu mới hơn 6 năm nay cũng cố gắng để làm tốt nhất bổn phận của một người con với bố mẹ bên ck.Chúc anh chị mãi hạnh phúc nhé!
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  17. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Lúc chị bằng e thậm chí còn ít tuổi hơn e, chị cũng chẳng đặt mục tiêu phải sống ntn! Nhưng thực sự chị hay nhìn mọi thứ theo nhiều chiều để hiểu người khác nghĩ gì, hành động của mình sẽ bị đánh giá ra sao , chị cân nhắc một cách nhút nhát ... Nhưng mọi người hiểu và thế là thật dễ dàng khi làm dâu nhà mẹ chồng: 7 anh em của bà--- ông có 5 anh em của ông, đều ổn... Cảm ơn mọi người đã cho chị một cs yên ả em ah!!! Em rồi cũng thế thôi mà
     
  18. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Lúc chị bằng e thậm chí còn ít tuổi hơn e, chị cũng chẳng đặt mục tiêu phải sống ntn! Nhưng thực sự chị hay nhìn mọi thứ theo nhiều chiều để hiểu người khác nghĩ gì, hành động của mình sẽ bị đánh giá ra sao , chị cân nhắc một cách nhút nhát ... Nhưng mọi người hiểu và thế là thật dễ dàng khi làm dâu nhà mẹ chồng: 7 anh em của bà--- ông có 5 anh em của ông, đều ổn... Cảm ơn mọi người đã cho chị một cs yên ả em ah!!! Em rồi cũng thế thôi mà
     
  19. Mam_ngon

    Mam_ngon

    Tham gia:
    30/12/2013
    Bài viết:
    10,030
    Đã được thích:
    1,529
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Chúc cô và chú sẽ mãi luôn hạnh phúc, ước gì sau này cháu cũng được như cô nhỉ :) cháu mới được có 3 năm thôi ạ
     
  20. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Cô luôn tin là nếu mong muốn những điều tốt đẹp ( ko cầu kỳ và quá cầu toàn ) chúng ta đều làm được!
    Bất hòa đều do con người phức tạp hóa các vấn đề mà gây ra... Nếu hai vật tròn để cạnh nhau sẽ lăn ra hai phía- hai vật khấp khểnh có khi lại gắn đc với nhau nhờ các vết khấp khểnh của nó.
    Sự cầu kỳ nhiều khi mang đến cho ta những rắc rối cháu ah...cháu thử nghiệm xem có đúng ko nhé!
     

Chia sẻ trang này