Đừng giận em mà anh Panda ơi. Hôm nay mẹ em bận quá hông có time dắt em sang thăm anh được. Đừng giận em nha. Anh bắt đền mẹ em í.
Ken ơi, món em tặng Panda phải là Tenbura không hỉ ? Món ăn Nhật anh thấy có món í ngon .Hồi dạo mẹ anh ra HN có đến nhà hàng Nhật, mấy bác Nhật ở ngoài HN cũng nhiều nên HN có nhiều nhà hàng Nhật đẹp nhỉ.
Sao anh ken đem đồ ăn qua nhà anh Mk,anh panda mà ko mang cho em ăn với.Em quyết định giận anh luôn,đợi khi nào anh mang đồ chơi hay đồ ăn qua nhà em,em mới hít giận
Trùi, tại anh tưởng em đi chơi xa đâu đó chứ. Cả ngày hum nay ko thấy em đâu hít. OK anh mang sang cho em liền nè. Đừng giận anh ha.
hí hí, hum qua trước khi đi ngủ anh ghé nhà TM măm bún chả ngon thế chứ, ai bẩu em k mang qua nhà anh nè? ken ngủ chưa em?
Cuối tuần em được đi chơi đã đời lun. Bố em mới đi công tác về mà. Mai mẹ em rảnh sẽ post ảnh lên khoe các anh các chị nha.
hihi, qua nhà anh đi Ken ơi, em có hình mới trang 21 đoá, chữ ký mẹ anh làm ăn kinh quá, mí nữa mới để nhà cho anh, (icon xí hổ) ANh chờ ảnh Ken đi chơi với BA mẹ ná Ba mẹ anh người Bắc á, sống SG mí năm ra í mà!