Thế thì tôi phải ngồi đợi và hi vọng được hậu tạ ở hội chợ, các bà chịu khó mà đi hội chợ để được chiêu đãi nhé
bà bán hàng trên LCM ổn thế còn gì, hình như được bình bầu gì đó ạ Tôi bận là do có con nhỏ, lon ton từ cty về nhà, hic, từ nhà đến công ty, loạn cả lên
hôm ấy nhiều hội off lắm. Hội hòa thượng còn có trò chơi nữa. Mời các bà khỉ tham gia cùng cho vui nhé
Thấy các bà cứ bàn tán tham gia hội chợ mà tôi chả biết bà nào với bả nào bán cái giề, ọp ẹp kiểu gì đây?
Hề hề, tôi loa loa trước đây, tôi bán trứng cá hồi, phô mai dây, gia vị Nga.... thập cẩm các loại từ Nga. Ọp thì để các mụ trưởng tàu lên lịch thôi chứ tôi chả bít gì, chỉ hô là giỏi
các mụ khỉ ơi tôi định nghỉ làm để kinh doanh nhưng sợ không có duyên kinh doanh,,,các mụ khỉ kinh doanh rồi cho tôi hỏi cái duyên kinh doanh của tuổi khỉ có .......không để tui nhảy làm kinh doanh nhể.....?
Vấn đề là mụ định buôn cái gì, cho đối tượng nào, quy mô ra sao.... Chứ tôi thấy tuổi khỉ nhà ta là đảm đang lắm, buôn gì cũng tài(từ buôn dưa đến buôn những thứ lớn hơn ). Kinh doanh thì nhiều mụ đi làm vẫn kinh doanh tay trái mà, khi nào tay trái vững thì mới bỏ làm. Không biết các mụ khác thế nào chứ tôi mắc tính cả nể, gặp người quen mà người ta chưa đòi bớt thì mình đã bớt tiền cho người ta luôn rồi. Nên nhiều lúc không thấy lãi đâu.
bà có tính giống tôi thật ,đó là mắc tính cả lể.nên ox tôi bảo cái tính ấy làm kinh doanh sao được...tui cũng run..hihi. tôi định kinh doanh đồ phục vụ mẹ và bé đó khỉ thanhnga à.