E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi lanlan1281993, 11/2/2014.

  1. lanlan1281993

    lanlan1281993 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    1,678
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    48
    E chào các mẹ, chảng là e sinh năm 91, yêu cùng quê a ý sinh năm 90.
    Tình hình tết vừa rồi, giá đình a ý có bàn về chuyện tháng 4 này xây nhà tầng. Thực ra e và a ý yêu nhau cũng dc 3 năm, cả 2 bên đều biết, và nhà a ý biết ró hơn. Mẹ a ý đã xưng mẹ con với em rồi.
    Thế là hôm mùng 3 tết, a ý chở em đế nhà bác đầu ăn cỗ, đang ngồi nói chuyện xây nhà, với có bác dâu bảo năm nay xây nhà rồi cuói năm cưới cho tụi em thì đẹp, vì năm nay năm tuổi ny em.
    Không biết ẫm ờ tn, ít hôm sau, e lên nhà a ý, mẹ a ý ngồi tự dưng hỏi em:'Qua năm con xem gom góp cho mẹ vay ít tiền mẹ làm nhà, bây giờ muốn vay thêm để làm cái nhà 3 tầng, tiền vẫn chưa đủ chỉ đủ xây 2 tầng, rồi tiền mua sắm đò trong nhà. Con cho mẹ vay tầm tháng 4-tháng9 đều được. Sau có cái đền bù đất đai mẹ trả lại....."
    Hic nghe đến đó, e cũng ko từ chối mà cũng ko nhận lwoif. E bảo lương con ko cố định làm bên bds tháng có tháng ko mà?Để qua năm con xem tn đã.
    Hic về nhà em hỏi mấy đứa bạn e mí ngẫm ra, hôm trước các bác bên đó bảo xây nhà xong ui cưới luon. Như thế chẳng nhẽ mẹ a ý suy tính rồi, Giờ e mà cho vay sau cưới e lấy lại cũng ko đc. Bố mẹ đẻ e còn chưa cho huống gì đây chỉ là bên nhà ny. nghĩ đi nghĩ lại thấy ko nên, bạn bè cũng khuyên ko nên,
    Với thật ra e cũng suy nghĩ, nhiều khi ny e bảo cứoi nhưng em ko đồng ý, vì em mới ra trường, công việc chưa ổn định. Lương ny e tháng dc tầm 7tr mang về. Với tính em ham chơi, ham vui ko thích gò bó. Lấy nhau về e sợ cảnh gia đình lắm.
    Nên e có bảo a ý tầm 2 năm nữa thì cưới, tức tầm năm 2015 cuói năm e mới quyết định đc.
    Giờ lại thấy trường hợp mẹ ny hỏi ny con trai vay tiền tn e thấy khó xử quá, lỡ qua năm e có tiền mẹ a ý hỏi e biết phải tn nhỉ?
    Các mẹ giúp em với!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lanlan1281993
    Đang tải...


  2. maitu

    maitu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    24/5/2013
    Bài viết:
    9,474
    Đã được thích:
    1,199
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    oay, hơi choáng với mẹ người yêu em đó nha, chẳng thà cưới rùi nói thế được chứ chưa cưới thì lấy đâu ra, mà lại còn hỏi người mới sn 91 thì lấy đâu ra tiền. không nên không nên em ơi, hỏi em như thế chẳng thà về bảo bố mẹ em góp tiền xây nhà, mà nếu xây cho riêng bọn em còn được chứ xây cho cả gia đình chồng thì chị cũng chịu luôn rồi :D
     
    Mèo Bông 92 thích bài này.
  3. hoaphat1986

    hoaphat1986 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/10/2013
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    mẹ bạn trai bạn quê đau thế mà lại nói như thế.
     
  4. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    choáng thật luôn, mẹ mẹ con con, vay tiền con dâu tương lai, hix
     
  5. me2dua

    me2dua Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/10/2012
    Bài viết:
    6,492
    Đã được thích:
    1,091
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    Qua năm em có tiền em ko nói thì cũng chỉ mình e biết thôi mà :D cú từ chối khéo thôi em ạ ^^!
     
  6. lanlan1281993

    lanlan1281993 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    1,678
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    hic nhưng lỡ biết thì tn ah c, vì nhiều khi tiền nong e hay trao đổi với ny e....
     
  7. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,007
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    tuổi 2 đứa lấy nhau thì quá đẹp rồi chị nghĩ mẹ chồng tương lai của em hơi khác người nhưng chị nghĩ em lựa theo sức mình nếu nói ko có cho mượn thì sau này cũng khó mà có cho mượn thì cũng gọi là có thôi chứ ko nên có bao nhiêu đưa bấy nhiêu em ạ nói cho cùng là quá khó nhưng chị nói thật nếu em lấy anh này làm chồng thì cũng nên cẩn thận với bà mẹ này nha ko đơn giản tí nào đâu nha
     
  8. quynhmai158

    quynhmai158 Mai Perfume 01656.961.622

    Tham gia:
    6/9/2013
    Bài viết:
    4,034
    Đã được thích:
    606
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    hơ, chưa thấy mẹ nào như mẹ chồng tương lai này hehe nhưng chính em gái cũng tự thấy rồi mà " mẹ mình còn chưa cho nữa là mẹ ny "
    chả hơi đâu em gái ạ
     
  9. minhvuthi

    minhvuthi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/5/2012
    Bài viết:
    2,354
    Đã được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    nếu là chị thì chị sẽ ko góp, dù có cũng không, chả dại gì, họ xây nhà cho nhà họ, mà dù họ có xây nhà để rước mình về thì cũng là điều nhà người ra nên làm, đẹp mặt nhà người ta chứ, mình mới chỉ mang tiếng người yêu thôi mà mẹ chồng tương lai đã hỏi chuyện tiền nong thật chịu bà luôn, nếu có thì cùng lắm nhà xây xong em tặng bộ bàn, hoặc đồ nội thất j dó thôi
     
  10. lanlan1281993

    lanlan1281993 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    1,678
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    vâng c ah, bố mẹ e, e còn chưa có gì cho đc, giờ mwois ra trường lấy đâu mà cho vay...
     
  11. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,043
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    mẹ chồng tương lai ghê gớm thật!!!!!!
     
  12. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,061
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    Điên, bà mẹ này vô duyên trơ trẽn thế là cùng, đợi đấy mà sau bà ý trả nhé.

    Kể cả có tiền thì cũng không cho vay, đừng dính dáng tiền bạc gì với nhà chồng, khi nào ông bà cho mình đất, đứng tên mình mà mình xây nhà cho mình thì hẵng bỏ tiền ra, giờ bạn có cho vay làng nước người ta cười cả hai nhà. Bạn nên tâm sự với người yêu của bạn sự thật này, anh ấy sẽ về nói mẹ mình ngay, làm thế thật là mất mặt.
     
  13. mecunhoi

    mecunhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    Em lên mạng search truyện "mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu" đọc thử xem nhé. Bà này còn kinh khủng khiếp hơn bà trong truyện.
     
  14. lanlan1281993

    lanlan1281993 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    1,678
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    hic e có nói với ny về việc mẹ a ý vay tiền em, nhưng a ý ko nói gì cả, chỉ bảo tùy em thôi
     
  15. nhung_nguyentuyet

    nhung_nguyentuyet Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/11/2013
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    giờ em nói với bạn trai là gửi tiền cho mẹ giữ để dành lỡ nhà có chuyện gì cần gấp mới sử dụng. rồi khéo léo từ chối mc tương lai chuyện vay tiền. sau này chuyện tiền bạc chia sẻ với bạn trai in ít thôi, phải giữ cho riêng mình nữa chứ.
     
  16. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,061
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    Trời, thế nữa hả em. Chị chả biết nhưng chị nghĩ ai mà hiểu biết, có ý tứ thì họ mất mặt vì mẹ mình lắm, và kiểu gì cũng về nói mẹ luôn, thậm chí nếu mình mang tiền sang bạn trai cũng không cho mẹ nhận. Sao người yêu em lại nói câu ấy. KIều này về sau dẽ anh ý chả có ý kiến gì về mọi chuyện đâu em ạ. Nản quá đi , tốt nhất em đừng đưa họ vay. Em nói thẳng với người yêu em: Anh cần giữ thể diện cho mẹ, mẹ làm thế người ta chê cười, bình thường cưới nhau, xây nhà cho con ở còn bảo nhà gái cùng góp chứ em và anh chưa phải vợ chồng , mẹ anh vay cũng buồn cười mà nhà em cho vay cũng thế. Tốt nhất em nói luôn quan điểm đó là sau này mình là vợ chồng chuyện chung thì lo , còn giờ đây là bố mẹ xây nhà của bố mẹ thì em không tham gia gì.
     
    223B thích bài này.
  17. lanlan1281993

    lanlan1281993 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    1,678
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    dạ vâng, e sẽ rút kinh nghiệm thanks mn ah
     
  18. lanlan1281993

    lanlan1281993 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    1,678
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    hic thạt là chưa cưới thấy nhiều chuyện làm em phân vân và chẳng muốn cưới cung gì cả..... E chỉ sợ sau này về khổ, sợ cảnh gia đình...
     
  19. lanlan1281993

    lanlan1281993 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    1,678
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    nói chũng thì ghê gớm cũng có, nhưng đc cái mẹ a ý thì cũng bênh e các mẹ ah, nhà ny e còn có con bà cô ghê hơn kia
     
  20. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    đúng là trường hợp này khó xử thật, nhưng theo m là ko nên đưa tiền , ng ta bảo 30 chưa fai là tết mà nhỡ ko cưới nữa thì sao, nhỡ 2 đứa tự tách thì sao...mà cái bà này cũng chả biết xấu hổ nhỉ, nói vay tiền kiểu đấy mà cũng nói đc , ko nghĩ đến việc m sẽ khó xử thế nào à, nói vậy mà ko biết ngượng với bố mẹ , họ hàng nhà m...chắc bà này cũng khó tính đây hihi
     

Chia sẻ trang này