Em lấy chồng từ hồi mới ra trường, sinh 2 đứa con. Giờ bé sau dc 2 tuổi mà tìm việc khó quá. Ông bà nội thìnois này nói nọ. Lúc đầu chồng còn hiểu, còn thông cảm nhưng dần dần ... Em thấy căng thẳng quá
Ðề: E buồn quá các mẹ ơi Thời buổi kinh tế khó khăn mà cố lên mẹ nó, trước đây mẹ nó làm gì, sao mẹ nó ko KD gì đi, em cũng nghỉh làm khi có bầu tập 2 vì mệt quá, nhưng em vẫn bán hàng online nhờ trời cũng đủ tiêu cho hai mẹ con, và nhận làm báo cáo tài chính cho 1 cty may quá ko mang tiếng ăn bám chồng.
Ðề: E buồn quá các mẹ ơi Mẹ nó ơi, em chưa từng trải qua! Nhưng em cũng hiểu đựoc tâm trạng của mẹ nó mà! Thôi thì mẹ nó cố gắng tìm 1 việc nào đó rồi đi làm! Luơng thì bình thừong cũng đựoc! Chứ cứ ở nhà mãi, chạm mặt mãi lại nhiều chuyện thêm! Hức, cuộc sống phức tạp quá! Tự nhiên em cũng thấy sợ! huhu
Ðề: E buồn quá các mẹ ơi Mẹ nó nên tìm việc đi làm hoặc kinh doanh gì đó trên mạng để có thu nhập, ở nhà chồng mà mang tiếng ăn bám mệt mỏi về tinh thần lắm, em trải qua em biết mà
Ðề: E buồn quá các mẹ ơi e tìm từ hồi trước tết tới giờ mà ko được. Ma em cũng chỉ muốn 1 cv văn phòng làm từ thứ 2 tới thứ 6 thôi, luơng e ko quan tâm lắm mà ko tìm được
Ðề: E buồn quá các mẹ ơi Em học luật hà nội nhưng có kinh nghiệm làm nhân viên văn phòng 1 năm rồi mẹ nó ơi. Vậy mà tìm việc khó lắm huhu nhưngcos le tìm việc bên long biên nên khó hơn
Ðề: E buồn quá các mẹ ơi Kinh tế khó khăn nàng ạ. Em cũng ra trường hơn 2 năm rùi chưa xin đươc. Nên em quyết đinh bán hàng oline cũng thấy ổn.. Hihi
Ðề: E buồn quá các mẹ ơi đáng nhẽ ra trường fai đi xin việc cho ổn định đã ạ, giờ nhiều tuổi nên khó xin
Ðề: E buồn quá các mẹ ơi Cảm thông với tâm trạng của mn. Mỗi nhà mỗi cảnh. Cố lên mn nhé. Chúc mn sớm tìm được cv như ý!
Ðề: E buồn quá các mẹ ơi nha me no o dau, neu me no co thoi gian moi me no tham gia co hoi nghe nghiep ben cong ty minh xem co lam duoc khong, thoi gian ko bi go bo ma van cham duoc con. vui long pm lai cho minh thong tin cua me no nhe neu giup duoc minh se giup ban tim 1 cong viec phu hop
Ðề: E buồn quá các mẹ ơi mn lấy chồng sớm thế , khổ phụ nữ rõ khổ, đã phải sinh con đẻ cái, thiệt thòi đủ đường lại còn bị soi mói. Chồng bạn đã thế còn ko thông cảm với vợ nữa, cố lên bạn, bạn thử bán hàng online để lấp chỗ trống xin việc xem soa
Ðề: E buồn quá các mẹ ơi Mn cho em than với. Em thất nghiệp như mn đây. Mấy đứa bạn cv ổn định, chồng con đề huề rồi, em chán quá. Nghĩ thấy nhục. Lại vừa nghe 1 người bạn sắp cưới, ôi nhục quá, cv của nó lương cao lắm tiền lắm. Mình thấy sao mình nhục thế.
Ðề: E buồn quá các mẹ ơi Nhiều người có cùng cảnh ngộ với bạn lắm. Phải cố gắng bằng bạn bằng bè và tìm động lực để phấn đấu bạn nhé! Mình còn trẻ mà. Hiện tại có thể là thu nhập thấp, kém cỏi nhưng một thời gian sau sẽ khác Cố gắng lên! Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà