Chinsu nhà em hôm qua đi tiêm mũi thứ 3 mũi tiêm tổng hợp, về bị sốt. Người con cứ hâm hấp, mồ hôi thì túa ra. Nhìn thương ơi là thương. Mà trộm vía con là mệt thế nhưng đêm vẫn ngủ rất ngoan mà ko quấy khóc, sáng nay dậy vẫn sốt nhưng dậy là toét miệng cười, vẫn nghịch và nói chuyện luôn mồm ý.
tiêm cái này phải sốt mới có tác dụng mờ, chắc chỉ hết sáng nay là Su khỏi thôi. Hồi nhỏ Bốp mỗi lần tiêm xong chị lại đắp nhẹ miếng khoai tây mỏng vào chỗ tiêm đấy, trộm vía vết tiêm nó nhanh lành lắm. Ko tấy và đau nữa, sốt thì cũng nhanh hết hơn cơ. Mà em nghỉ ở nhà trông Su đấy à, hihi. Con nhỏ giờ giấc cứ loạn cả lên
Nhà Nga đi Thái Lan về chả có ảnh ọt gì thế, ỉm kinh quá đấy nhá. Gửi lên cho cả nhà ngắm cảnh Thái Lan nào (ngắm cảnh thôi, ko ngắm người đâu mà lo...........hihihihihihi)
Linh yên sờ tâm, Su tình nguyện đưa đón Linh đi ná. Dưng mà Linh nhớ trả tiền xăng cho Su ná. Thôi Su cưỡi xe biò lộp cộp đây, Linh đừng đuội ná, ko kịp đâu :drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers:[/QUOTE] UH thế đây nhường Linh cho nhà Su đưa đón nhé Linh ra HN ới Su ý đừng ới em nha Nhà Nga hok chụp ảnh hay sao ấy nhỉ chắc đợi đi Sing chụp cả thẩy.
Hê nhô, tình hình là hôm nay tớ vưỡn nằm nhà nên chưa nhận được quà cáp gì cả hic hic , mọi người nhớ gửi quà cho tớ qua Su nhé , gd xin cảm ơn :drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers:
Nhắc đến ảnh ọt mới nhớ, về mới copy vào máy chứ chưa thèm xem mình như thế nào luôn. Để mai nghỉ ở nhà phải làm quả bom tấn cho cả nhà sốc mới được. Nhưng em đảm bảo ko có bèo nhèo như nhà Thủy đâu ạ
Chị Giang vẫn chưa đỡ hả chị? Vữn bị tào tháo rượt cơ á? Cả tuần rùi mừ nhỉ, chị khám bác sỹ thì bác bảo sao hả chị?
[QUƠTifE=27cuanam;2595837]Chị Giang vẫn chưa đỡ hả chị? Vữn bị tào tháo rượt cơ á? Cả tuần rùi mừ nhỉ, chị khám bác sỹ thì bác bảo sao hả chị?[/QUOTE] Chị đỡ rùi dưng lười đi làm nên cứ ợ nhà hihii, sáng nay còn ngụ quên đên 7h20 mới dậy làm anh bopby cứ cuống quýt lên vì muộn học hihihih
Hức hức, đọc mà lại thấy thèm được nghỉ, đang quen nghỉ 30/4, 1/5 mà giờ đi làm thấy nhớ ghê. Tội nghiệp anh Bopby có bà mẹ ham ngủ quá ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
mụ kia có mún lấy quà Japan ko Chị đỡ rùi dưng lười đi làm nên cứ ợ nhà hihii, sáng nay còn ngụ quên đên 7h20 mới dậy làm anh bopby cứ cuống quýt lên vì muộn học hihihih[/QUOTE] Chị nài lười dã man sút ngày chỉ ngủ thui à hiii ( khoản nài giống em) Thế e gửi quà của chị sang nhà Su nhé chị liên hệ nhận quà nghe.
Chị nài lười dã man sút ngày chỉ ngủ thui à hiii ( khoản nài giống em) Thế e gửi quà của chị sang nhà Su nhé chị liên hệ nhận quà nghe.[/QUOTE] Okie em, chieu em gửi lun nha vì t2 chị với su thối có tý hẹn hò hihihihihi:drinkers::drinkers::drinkers:
Okie em, chieu em gửi lun nha vì t2 chị với su thối có tý hẹn hò hihihihihi:drinkers::drinkers::drinkers:[/QUOTE] NÓ đang LẮC ĐẦU ko thèm đưa quà đâu cho iem chị ạ.
Nổ mấy quả ảnh độc đáo của VC em hí hí Có Trăng chứng mình cho TY của anh và em Ảnh nì ngượng nhắm ý
Trui, lãng mạn và xì tin dã man, nhìn phát xèm :drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers: Mà 2 đứa bị làm sao đứng hò hét ầm ĩ giữa đêm hôm thế
ngứt tại chỗ, nhà em đã lãng sờ mạn roài , gặp nhà này ngứt lun. thủy ơi chị thích cái ảnh kéo xe bò í.........há há.....chạy.........
Trời ơi .. nhìn thèm quá đi :drinkers::drinkers::drinkers::drinkers: nhưng mà seo hai vợ chồng giận ai mà ra biển hét lên thía kia :Cuoi:Cuoi mà hổng hiểu ai chụp hình cho hai vc nhà nài kiên trì chịu đựng thế nhỉ