có cô giúp việc, nhưng sao mà an tâm giao con được, con bé quá mà, lâu lâu mệt quá cho mấy cô ru hoặc cho bú bình, mình nằm xem
Nghe khen khoái quá, sẽ chuyển lời khen của bà tới" các ban ngành đoàn thể" khích lệ anh em mới được. À khi nào có chanh dây thế bà?
Ăn được chứ, làm bánh mà k ăn được chắc bị dỡ nhà quá!!! Nhưng bánh đó k phải bằng kem thông thường mà là bằng bột nhồi, 1 loại bột gần giống kẹo dẻo nhưng k dai n, từ công đoạn ủ bột nghỉ đã mất 24 tiếng, sau khi ủ phải nhồi tiếp& giữ lạnh thêm 12 tiếng để bột k nhão. Xong rồi mới tới công đoạn tạo hình các chi tiết gắn lên bánh. Bánh bông lan làm ngay sau khi đã xong các khâu trên, chỉ gắn lên& giao khách ngay thôi, mất tg chỗ bột thôi h. Bởi thế nên tùy mẫu đơn giản, phúc tạp mà nhận từ 4- 7 ngày.
Ok, khi nào có ới tui cái!!! Mấy hôm nay cúp điện nên tui chạy" điện" hơi dã man. Hôm nào rãnh trốn việc ra cafe đi
Thì k có điện, chạy kiếm chỗ nào có điện chú sao, mấy hôm nay tích cực ra ngoài quán có máy lạnh. Nhưng cũng oải, mất giấy tờ, đi vô mấy CQ nhà nứoc làm lại k nóng vì điện mà nóng vì mấy cha nội đó, làm yêu sách thấy ghét!!!
Biết thế nhưng giấy tờ tùy thân của ng ta, hành tỏi hành tây sao cũng được nhưng cứ hẹn làm lỡ bao nhiêu việc, có phải mình k chịu bỏ tiền đi mua hành đâu cơ chứ, chán!!!](*,)](*,)](*,)
tôi can bà ........... bà còn làm ở TP . chứ ng\hiều người về quê hết ối tiền ra mới làm lại dc đấy bà ah ......
tức tức tức tức tức tức tức tức tức tức ... các chị ơi ... em thik forum LCM hơn, admin tốt, trợ giúp liền liền, huhu ... topic của em ... huhu
Bà Sure ơi hôm lào bà Sure rảnh em mang mực tặng như đã hứa, để mãi, em ăn mất, em thèm quá bà Sure ơi ](*,)](*,) Bà Sure ơi chỉ em bắt bông kem đê, em cũng thèm món í ... mà có ai tiêu thụ bánh ko nhỉ, nhà em, em làm bánh xong tự ăn, nhà có 2 đứa thoai ](*,)](*,)
huhu, em có viết cái topic nấu nướng trên WTT, mấy hôm trước em dọn lại host hình để up blog, hic, hình trên WTT mất sạch, mà WTT thì chả cho sửa như LCM, phải nhờ Admin ... topic bên ấy được gần 10 trang roài, Admin bảo ko sửa đc, phải nhờ BQT, em lại hỏi coi làm sao đưa hình cho BQT, Admin im re từ qua đến giờ sáng nay, em lại up 1 topic thanh lý hàng hóa vào box thanh lý, chưa đầy 20p, bann ](*,) ... lý do thanh lý hàng tồn ... hazzz, tức... bài đóng góp cho forum nhờ help thì mãi ko thấy, còn bann biếc thì sao nhanh thế, em tức chả bù mấy hôm nhờ Mod LCM, nhờ mãi, dông dài ... mà Mod vẫn cứ hì hụi trợ giúp :mrgreen: ... thương à, mà chị Sure ơi có ai tìm chị để mua vật liệu và sữa sỉ ko, em có giới thiệu ấy
Đúng là lúc đầu là bằng fondant nhưng vì nhược điểm của nó khi bỏ tủ lạnh đem ra ngoài k để lâu được, chưa kể là tạo hình rất khổ sở vì để hơi tay lâu 1 tí là hi sinh luôn, lại còn phải kết dính bằng keo thực phẩm... nên mấy anh thợ bên Sure biến tấu 1 chút, thay đổi công thức 1 chút. Tuy k giống nhưng cũng xê xích chút ít, lại có thể dai hay mềm hẳn, có thể trộn được các vị tư nhiên như cam, dâu, socola tùy theo ý thích nên cần tg dài thế đấy, hic!!!