Đúng là tuổi thân vất vả thật đấy. Nhiều lúc mình muốnlên buôn chuyện một lúc cũng kg được . Tranh thủ lúc nghỉ trưa thì lại kg được ngủ, chiều lại ngủ gật mất thôi.
uh, mình thấy đứa bạn nào của mình tuổi thân cũng đang vất vả lắm nhưng mà các mẹ yên tâm, tuổi này ăn về hậu vận các mẹ ạ(hihihi)
Mẹ Khỉ Hêh, chẳng biết hậu vận thế nào, hiện tại mẹ cháu cũng thấy happy hihi. A, tớ tuổi Thân đẻ giờ Dần các mẹ nhé Chúc các mẹ tuần mới vui vẻ Có nhà nào Canh Thân- Đinh Tỵ giống nhà tớ thì vào buôn nhé Con gái tớ tuổi Ất Dậu
ui tot qua tim mai moi ra To cung la mot me khi vang day Cho to tham gia topic voi nhe SDT cua to la : 0985915478- Tuyen201uk@yahoo.com
Có tớ đây Canh Thân- Đinh Tỵ nhưng mà thấy cậu bảo sướng làm tớ thèm quá, tớ đang phải cáng đáng kinh tế gia đình đây nên cũng thấy nặng nề, thế vợ chồng nhà ấy có khắc khẩu không chứ nhà tớ cũng hay khắc khẩu lắm Hỏi thăm luôn nhà ấy mấy đứa rồi, nhà tớ 2 con gái
Có tớ Canh Thân con khỉ đây, tham gia diễn đàn cũng hơi lâu rồi mà hôm nay mới nhìn thấy cái topic con khỉ này, chào tất cả bố mẹ khỉ cho tớ tham gia với nhé. Tớ khỉ nhưng không được giờ Dần nên cố tình tìm ông chông tuổi thìn các cụ bảo trong cung tam hợp là tốt lắm nhưng xem ra cũng chỉ có một hợp là hợp tác sản xuất ra thằng cu tí thội, có gia đình nào canh thân và bính thìn không
hehe, nhà này máu nhỉ, đã 2con gái rồi Con một bề thế này là giầu lắm đây hihihi Nhà tớ cũng thấy bảo là hơi khắc khẩu, đấy là lúc đi xem ngày cưới thì các bác phán thế Thực tế thì cũng ko khắc khẩu lắm hihii OX nhà tớ còn hơi ít nói í chứ 2bé nhà ấy mấy tuổi rôi?
Nhà tớ 2 bé gái, bé lớn vừa tròn 4 tuổi, còn bé thứ 2 được 22 tháng, nhưng chắc đợi hậu vận xem 2 cô con gái có giầu không còn giờ thì vẫn đang vất vả lắm hihihi
Sao mình thấy tuổi của bọn mình có vẻ như là đa đa số toàn đẻ con gái ấy. Mẹ chồng mình đi xem bói về bảo là đứa sau mình lại đẻ con gái. Ôi cái tuổi thân khổ quá.
Hehe, có mình đẻ con trai đây, nhưng cũng rặn gần chết mới lòi được thằng cu, hị hị , vì từ đời mẹ mình, rồi em gái của Mẹ cũng toàn con gái (mẹ mình 2 đứa con gái, dì mình tận 4 đứa :mrgreen::mrgreen. Thôi các Mẹ ráng đi, hơi đâu tin thầy bói cho thêm lo
Mình cũng không tin lắm nhưng mà hơi lo. vì gia đình nhà chồng chỉ có 1 mình chồng mình và 3 cô con gái.
Thấy mẹ Gaubien lo lắng qúa nên phải an ủi một chút, không phải cứ tuổi mình là đẻ con gái đâu, tớ đẻ 2 con gái nhưng xung quanh tớ tính sơ sơ có 6 đứa bạn(gần nhà thôi nhé, không kể lớp các cấp đâu đấy) toàn đẻ con trai, chúng nó bảo con gái tớ đắt giá lắm đấy, mẹ nó yên tâm nhé hehehe
Ôi, toàn con gái ạ, tớ đang enjoy 1đứa nên chưa nghĩ đến tập 2, nhưng kể ra làm luôn 2đứa, mất 5năm nuôi con rồi tha hồ tung tẩy cũng sướng nhị nhà thonhim này bi giờ bắt đầu nhàn rồi đây hihii
Nhà này giống nhà tớ thế, nhà tớ cũng có mỗi ông chồng tớ, còn lại có 3 bà chị chồng, kể ra cũng áp lực cậu nhỉ Nhưng kệ, con cái là của trời cho, nghĩ làm gì nhiều cho nó chóng già các mẹ nhỉ
uh, nhà tớ giờ thì bớt lo hơn rồi, chứ đợt có bầu bên nội bên ngoại cứ bảo bỏ đi(vì lúc đấy đang phải đi thuê nhà, công việc cũng không ổn định) nhưng tớ quyết tâm để, giờ càng nghĩ càng thấy mình liều nhưng quyết định đúng. Tớ giờ chỉ lo làm sao kiếm tiền nuôi chúng nó lớn thôi, còn không lo về con cái gì nữa, mà nhìn chúng nó yêu lắm, 2 đứa sát tuổi nhau chơi với nhau yêu lắm ý hihihi