Hôm nay TM vào nhà CS mà lại Chúc mừng CS có người đặt gạch kìa. Ko la làng nữa hở. Quả này biết lỗi rồi đây. hihihi ANh TM dạo này biết làm j rồi
Hôm qua Chinsu đi tiêm phòng mũi tổng hợp thứ 3 thế là về bị sốt nhẹ. Người con mồ hôi túa ra, thương lắm ý! Nhưng trộm vía con mệt thế nhưng đêm qua vẫn ngủ rất ngoan, ko hề quấy khóc tẹo nào.
anh Khôi cứ khen em nhiều thế là em bay mãi ko xuống dc đất đâu. Ờ mà hình như có lần mẹ anh Khôi bán cho mẹ em hộp kem dưỡng penaten thì phải, đúng ko nhở.
Khộ xân Tm .Thui ....TM sang đây anh cho đặt gạch iem gái anh .Mỗi tội chân ngắn cấm trê .Ứ chơi với CS vì CS bắt cá nhìu tay nhắm .Em Sóc bắt cá có 2 tay thui
hé hé, hàng của mẹ anh Khôi, mẹ em bôi nhiệt tình. Mấy hôm giời lạnh em cũng dc dùng ké đới Mà mẹ anh Khôi có buôn son dưỡng bebe hem? Mẹ em nghiện son này mà cứ phải chờ cô bạn đi bay về mới có
Ui giời ơi ChinSu đanh đá phết nhỉ, bé em xinh xắn đi chích về mà vẫn ngủ ngon là tốt rồi .Anh Panda bi giờ biết nhiều rồi nên đi chích cũng hay khóc " ăn theo " mấy anh chị lớn lắm , chỉ cần nhìn mấy anh chị lớn chích là anh Panda mếu mếu theo rồi .Thấy thương gì đâu .
Anh Ken mọi lần đi tiêm về cũng vậy. Hết 1 ngày là thôi lun. Nhưng sợ nhất là sốt nứt nướu răng. Lần đó anh Ken sốt cao lắm. Mà chẳng chịu bú cũng chẳng ăn sữa bình. Mẹ toàn phải lừa lúc cậu đang thiu thiu ngủ mới cho ăn được đấy. Trời nóng này các con hay bị ốm lắm, mẹ Su cẩn thận nha.
trộm vía Ken giỏi quá,Dt chưa có cái răng nào hết chị ơi.hic cơ mà hum trước xem wcam thấy mẹ Ken quen quen:lol:lạ nhỉ
Ủa dzi hử? Chị ở HN muh. Dâu tây hình như hơn Ken 2 tháng phải ko? Chị thấy có bé 9 tháng mới mọc răng cơ. Yên tâm đi em. Mà mẹ Dâu Tây ko xây nhà cho con ah? Mẹ Ken tìm mãi hông thấy nhà Dâu Tây đâu hít.
Hi hi, anh Tuấn Minh cũng sang chơi nhà em Chinsu này, chúc em hay ăn chóng lớn như anh nhé. Tặng em cái ảnh của anh này (thấy anh đẹp giai chưa?)
anh Tuấn Minh đẹp giai thế. Mà năm nay anh TM mấy tuổi rồi. Để em Chinsu sang vote cho anh TM đi thi nhá. Được giải nhớ share cho em ná :-\":-\":-\"