Ðề: Lúc con mệt.... hjc, cuộc sông lắm thử pải lo toan, đôi khi mình cũng vô tình quên đi 1 thứ gì đó , vô tình để bé nằm im, hoặc có khi cầm điện thoại chơi cả ngày
Ðề: Lúc con mệt.... Trẻ con ốm là lúc được thỏa sức vòi vĩnh những đồ ăn mà bình thường bố mẹ không cho ăn. Ngày trước, còn ở nhà cùng bố mẹ, hiếm khi bố mẹ cho ăn mì tôm, bởi vậy lúc ốm là đòi ăn mì bằng được mới chịu uống thuốc. Bố mẹ đành lòng cho ăn. Giờ lớn rùi, không muốn ăn mì nữa mà đôi khi vẫn cứ phải ăn
Ðề: Lúc con mệt.... hihi, giờ bất đắc dĩ cũng phải ăn mì nên hay nhớ lại ngày xưa bố mẹ thương con kg cho con ăn mì
Ðề: Lúc con mệt.... mỗi lần con bệnh con mệt, hai mắt cứ buồi rười rượi. thì thoảng ngước lên nhìn bố mẹ như đang mong được điều gì. Nhìn thương con mà nước mắt trực rơi. Đêm con sốt con quấy khóc cả đêm bố mẹ lại tất bật ngược xuôi thuốc sữa. Hôm nay con có vẻ khá hơn. đôi mắt con đã không buồn như hôm trước. đã bibo cười nói. Trong lòng bố mẹ cũng thấy nhẹ nhõm biết bao. Đúng là sinh con ra mới biết lòng cha mẹ.
Ðề: Lúc con mệt.... chị nên cho con đi kham ngay những lúc như thế chị ạ, trẻ con giờ không biết thế nao đâu, cứ đi khám cho chắc chị nhé!
Ðề: Lúc con mệt.... Đúng là mẹ nào cũng tình cảm thật nhưng đôi lúc lại hơi vô tâm, dù gì đi nữa thì mẹ cũng là người yêu con nhất.
Ðề: Lúc con mệt.... thi thoảng e cũng thế mẹ nó ạ, thấy con ngoan quá mà cứ bỏ bê đi làm việc khác, có hôm quay lại đã thấy cu cậu nằm chỏng chơ dưới đất, e đi vội ko đặt bé nằm cẩn thân
Ðề: Lúc con mệt.... uhm, bé khỏe thì quậy lắm làm ba mẹddieenn đầu vì vừa trông bé vừa lo việc nhà... thấy bé ngoan hơn tưởng sao cơ... hóa ra bé mệt kg muốn chơi
Ðề: Lúc con mệt.... Lúc con phải học nhiều ở lớp, về mẹ cùng con làm bài cô giáo giao, nhìn con đã học mệt ở lớp tối về vẫn phải làm bài, bài lại khó, mặt con đỏ bừng vì mệt và buồn ngủ mà mẹ chỉ muốn vất hết bài tập đi, để con ở nhà với mẹ. Mẹ mong con không phải học nhiều, được thoải mái chơi đùa mà sao khó quá
Ðề: Lúc con mệt.... mình thấy con ở nhà nhiều khi nghịch, cũng nhiều lần cáu, vậy mà mấy bữa nay con bệnh, thấy con nằm bẹp một chỗ thấy thương và xót quá. mỗi lần con mệt thì ba mẹ đếu lo lắng và buồn lắm
Ðề: Lúc con mệt.... Tự nhiên thấy thương mẹ quá. Tết năm nay về mình bị tụt huyết áp. Thế là mẹ lo truyền nước, truyền đạm cho mình (mẹ mình là bác sỹ nên làm tại nhà lun).
Ðề: Lúc con mệt.... cs bộn bề cơm áo gạo tiền nhiều lúc lại làm cho mình quên mất những người quan trọng bên mình
Ðề: Lúc con mệt.... mẹ phải bận rộn với cơm áo gạo tiền nhưng tình yêu dành cho con lúc nào cũng bao la. thương mẹ lắm!