Con Mè Nheo - Giải Quyết Thế Nào ?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Le Khanh, 12/12/2009.

  1. Hanhbee

    Hanhbee XuanHanh.com

    Tham gia:
    28/3/2008
    Bài viết:
    3,607
    Đã được thích:
    842
    Điểm thành tích:
    823
    Chết cười với con mẹ này, tưởng tượng cái mặt cô nàng cười hì hì mình thấy buồn cười và iu iu lắm.
    Con mình dạo này cũng hay làm nũng, cũng thế này thế kia, mình dỗ dành, vỗ về mà k nín thì cho up mặt vào tường hoặc làm việc khác, không để ý là lát thấy cu cậu dựa dựa vào lưng mẹ cọ cọ iu lắm.
     
    Đang tải...


  2. memjdang

    memjdang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/3/2010
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Đánh dấu, khi nào rãnh sẽ tham khảo.
     
  3. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,394
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Cún thối nhà mình trước đây cũng rất hay mè nheo!! Nhưng mẹ thuộc hàng "rắn"! Con có đòi những thứ vô lý, hoặc đua đòi, a dua là mẹ phạt ngay!! Có hôm đi ST, hắn đòi 1 bộ lego, mà nhà được tặng 2 bộ rồi!! Cứ khóc, ăn vạ, gào đủ kiểu!! Mẹ thẳng thừng đi ra khỏi ST, nói với con: Con cứ nằm đấy ăn vạ, mẹ về. Tối con ngủ đây luôn nhá!! Thế là sợ, đứng dậy, nín tắp xin lỗi mẹ và về luôn!!
    Lúc sau về nhà mẹ bỏ bộ lego ở nhà cho chơi và hỏi: Mẹ nói con đúng hay sai?? Ở nhà đã có thì mua làm gì?? Con còn khóc nữa không?? Cu cậu lại toe toét xin lỗi mẹ lần nữa!!

    Hoặc như chuyện này: Con rất thích xem hoạt hình, nhưng xem nhiều ko tốt, mình hay hướng cho con ra xóm để chơi với các anh, em trong xóm!! Nhưng con rất ham xem!! Mẹ mà tắt đi là con mè nheo, nhõng nhẽo: Mẹ mở cho con xem đi.... đến điếc tai, cho dù mẹ giải thích thế nào cũng ko chịu!! Mẹ mới bảo: Nhà chỉ có 1 cái tivi, con cũng phải cho mẹ xem với chứ!! Ko được xem thì mẹ buồn mẹ khóc như con thì sao?? Thế là cu cậu lại ngoan ngoãn: Thế thì mẹ xem đi, con đi chơi, lúc nào mẹ xem xong mẹ lại cho con xem nhá!!
    Mình nghĩ, trẻ mè nheo đôi khi còn vì thái độ của mẹ khi con đòi hỏi nữa!!
     
  4. chan lam

    chan lam Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/12/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Đọc bài của anh LK nhớ mấy tháng trước, lần này áp dụng với bản thân, khi e mua 2 quyển: Truyện ma và Khi lấy chàng. Có cho nó xem hình bìa cuốn truyện và kể sơ qua nội dung 2 cuốn.
    Đến khi con bé nhà em thấy mẹ dán mắt vào truyện ma thì giật lấy và cất vào tủ, nó nằng nặc bắt em đọc Khi lấy chàng, trong khi mình đã đọc rồi. Mấy lần như vậy, giải thích t hế nào nó cũng k chịu, e bèn giả vờ khóc. Lúc đầu nó phớt lờ sau thấy mẹ ''khóc'' quá bèn chạy ra dỗ dành: Mẹ nín đi, nín đi.
    Mẹ vẫn ''khóc'' như mưa, nó sốt ruột mở phắt cánh tủ lấy ra quyển truyện ma, ấn vào tay em nói: đây, mẹ đọc đi, đừng khóc nữa...
    Cuối cùng e cũng ngốn xong truyện mà cô con gái 2.5 tuổi vẫn để yên, ra chơi với bố và thi thoảng nhìn mẹ xem còn khóc nữa thôi. Hi hi
     
  5. h2dcomputer

    h2dcomputer Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/5/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Chào các mẹ, e là lính mới. Đang có ý định sang năm sẽ làm mẹ, vào đây để học hỏi ít kinh nghiệm, thấy mấy bài của các mẹ hay quá
     
  6. Gauxinh2010

    Gauxinh2010 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/5/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hoàn cảnh nhà em cũng như vậy đó, nhưng khổ hơn là đến giờ vẫn vậy. Cún nhà em hàng ngày vẫn dựa vào hai cái lá chắn to đùng và vẫn khó bảo như xưa khiến mẹ phải nhiều phen dở khóc dở cười.
     
  7. tat_shop

    tat_shop Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/5/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chuyện muôn thủa trong các gia đình bây h, phòng còn hơn chống,nghĩ lại ngày xưa bố mẹ dạy mình bây h mới thấm thía hết được
     
  8. Mẹ Bun còi

    Mẹ Bun còi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/12/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Em mới chỉ có 2 cách: 1 là đánh trống lảng sang việc khác. 2 là quát kiểu rất nghiêm khắc, âm lượng cũng phải to tương đối thì nhóc mới hết lèo nhèo, cũng biết sợ mẹ giận mà. Hì hì, mẹ dữ như cọp
     
    Sửa lần cuối: 14/5/2010
  9. tat_shop

    tat_shop Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/5/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Không biết mẹ có quát chồng như thế không:p
     
  10. Bethiksua

    Bethiksua Banned

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Em đang tìm hiểu cách chăm sóc bé tốt nhất khi bé nhà Em chào đời, nhưng đọc thấy những thông tin xung quanh đúng là còn nhiều điều cần quan tâm hơn nữa, chẳng hạn cách dạy dỗ và huấn luyện bé.

    Đúng là làm cha mẹ thật khó quá! Khoản này chắc Em phải học hỏi và thương xuyên tham khảo các Anh chị trên này quá.:rolleyes:
     
  11. chimcutbeo

    chimcutbeo Vouloir,C'est pouvoir

    Tham gia:
    9/12/2009
    Bài viết:
    2,701
    Đã được thích:
    686
    Điểm thành tích:
    773
    con nhà mình lần nào bị phạt đứng úp mặt vào tường cũng chỉ được 15p là buồn ngủ đứng cứ gà gật thỉnh thoảng lại chúi người xuống. Ông ngoại thấy vậy lại phải dắt vào xin lỗi mẹ ngay để còn lên giường đi ngủ
     
  12. bangnhi

    bangnhi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/9/2008
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con mè nheo - Giải quyết thế nào ?

    Con mình ăn vạ mình cứ bỏ ra ngoài phòng để nó một mình trong đó khi nào nín thì vào... ăn vạ tiếp lại bỏ ra ngoài ... vài lần thế là quen ngay
     
  13. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Con mè nheo - Giải quyết thế nào ?

    Cái kiểu có ông bà mà, thì khó bảo lắm. Con mình thì bảo xin lỗi mẹ còn lâu nhé cứ gào toáng lên chờ ông bà ra giỗ.
     
  14. CuTitBeo

    CuTitBeo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/8/2010
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con mè nheo - Giải quyết thế nào ?

    Lâu chẳng thấy bác LeKhanh vao tám chuyện nữa nhỉ? Nhớ các bài viết đầy tâm huyết của bác ghê
     

Chia sẻ trang này