Ðề: Valentine nhà các mẹ thế nào rồi ạ mẹ nó hạnh phúc thế nhỉ, chúc gia đình mẹ nó mãi hạnh phúc nhé
Ðề: Valentine nhà các mẹ thế nào rồi ạ Zai nhà em tối qua hẹn hò đi ăn, e quán triệt từ 5 mùa valentine trước là ko tặng hoa hay socala. cái đó tốn kém. nhưng em cũng vừa chột dạ. cô em bảo ăn thì cũng hết, có tí quà là thấy ấm áp. lại thấy mình thực dụng ghê.
Ðề: Valentine nhà các mẹ thế nào rồi ạ nhà chị thích thế, vc trẻ có khác, chưa vướng bận gì vẫn còn dành nhiều time cho nhau. năm nay va lung tung của em là ở nhà xem phim thui ạ, ny ở xa nên ko tung tẩy đi chơi như các cặp đôi khác đc. em đang tinh lát đi làm về đi lượn phố tý xíu rùi cho mình thưởng thức món gì đó hay mua đồ cho cá nhân. tự an ủi bản thân ạ.
Ðề: Valentine nhà các mẹ thế nào rồi ạ Nhà mình thì mùa này là mùa thứ 8 của 2 vợ chồng, tính cả thời gian yêu thì ít cũng phải 16 cái valinhtinh rồi. Tối qua, bố chồng ôm về 1 bó hoa lan to, mình hỏi là: hoa ở đâu thế bố? Bố chồng bảo là: bố đươc tặng, bố mang về cho con zai bố, mai con zai bố sẽ tặng con dâu bố. hahaha, trời ạ..... Sáng nay dậy là đã thấy chồng ôm bó hoa hôm qua bảo là tặngvợ yêu. Chết mất thôi!!! Trưa nay 2 vợ chồng đi ra nhà hàng Chả cá Lã Vọng ở Nguyễn Trường Tộ ăn trưa, sau đó về cafe xe cổ ở Hàng Bún uống xong 13h chiều thì về đi làm. hết. Nhà mình ít khi có Socôla.
Ðề: Valentine nhà các mẹ thế nào rồi ạ nhà tớ thì được năm đầu lấy nhau là ck còn có quà cho vk.năm nay 2 mẹ con về bà ngoại từ hôm qua nên cũng chả có gì đặc sắc cả
Ðề: Valentine nhà các mẹ thế nào rồi ạ Nhà mình thì dự là chẳng có gì....vì kể từ cưới nhau về là hết sạch hoa mí lị socola!
Ðề: Valentine nhà các mẹ thế nào rồi ạ Valintine, 4h30 chiều, chồng alo em ơi tiền để chỗ nào thế anh lấy đi nộp học phí, vợ em vẫn để chỗ vẫn để ấy. hihi, chưa về nên chưa biết có gì ko
Ðề: Valentine nhà các mẹ thế nào rồi ạ chị phải đòi hỏi đi chứ ah. nếu ko thì mình cứ tặng chồng rồi sau chồng cũng phải biết ý tứ mà tặng lại chứ
Ðề: Valentine nhà các mẹ thế nào rồi ạ chồng bảo va lung tung là ngày để vợ tặng quà cho chồng, chứ ko phải là chồng tặng vợ,, bên Nhựt nó thế các bác ahj,
Ðề: Valentine nhà các mẹ thế nào rồi ạ Hôm qua em ở nhà, ngồi căn hướng dương, buôn chuyện cũng mấy em hàng xóm
Ðề: Valentine nhà các mẹ thế nào rồi ạ Hôm qua được ăn cơm sơm, lên giường ôm con trai đi ngủ sơm, con trai thi thoảng lại quay sáng thơm mẹ .....................thế là iu lắm rồi
Ðề: Valentine nhà các mẹ thế nào rồi ạ tối hôm kia bảo chồng: mai là va len thai đấy anh chồng xoa xoa vào bụng nói: đây, thai đây
Ðề: Valentine nhà các mẹ thế nào rồi ạ còn em hôm qua thì zai em nt chúc mừng valunglung kèm thêm câu: em ơi, hôm nay anh đi đá bóng, mai mình đi chơi bù nhé, em thừa biết rùi nên cũng chả trả lời, 10h đêm ông đi đá bóng về mới nt bảo em giận anh ah?, not reply nốt, thế là lại call tiếp, em ko bốc máy, hehe, em chả có cảm giác gì cả, không buồn cũng chả hứng thú gì ngày lễ, vì với em hầu như ngày lễ nào chả đi chơi với bạn bè hoặc ở nhà ngủ chứ zai thì hôm đi công trình, hôm thì đúng lịch đá bóng, em chỉ xếp hạng sau những thứ đó thui
Ðề: Valentine nhà các mẹ thế nào rồi ạ Vậy là em đang giận zai rùi ^^! Ngày valentine đáng lẽ gác mọi việc bên người yêu chứ
Ðề: Valentine nhà các mẹ thế nào rồi ạ nhà em va lung tung 3 chị e đi ăn nửa con gà và xôi đi về tắm gội và đi ngủ. thế là hết ngày. nhiều khi bận việc chẳng chuẩn bị đc quà cáp gì tặng giai cả