Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình thì mình rất tin. Theo mình tìm hiểu sách vở thì nói, thế giới chúng ta đang sống cần phần cả phần hồn và phần xác, khi con người ta chết đi, thì phần xác không còn chỉ còn phần hồn, và phần hồn chỉ có thể tồn tại ở thế giới khác, muốn tồn tại ở thế giới chúng ta đang sống này bắt buộc phải có phần xác. Khi phần hồn qua thế giới bên kia phải đi qua một nút giao, gọi là nút giao vũ trụ, nếu bạn nào hay tìm hiểu vấn đề này chắc cũng biết có nhiều vụ con người mất tích trong nút giao vũ trụ ấy. Thực tế trong gia đình mình thì thấy có chuyện thế này. Ngày Ông Nội mình còn sống, ông rất thích uống trà, ngày nào cũng uống, vào phòng khách lúc nào cũng thơm mùi trà. Lúc Ông mất, trong vòng 49 ngày nhà mình đều làm cơm ba bữa thắp hương Ông, và pha ấm trà nóng đặt lên ban thờ Ông, và kỳ lạ là ngày nào cũng có con bướm trắng đậu trên ấm trà. Bà Nội mình nhìn thấy thì nói: "Nếu là Ông về thì bóp chân cho Tôi" (Vì lúc còn sống Ông Bà rất tình cảm, Ông ngày nào cũng bóp chân cho Bà). Bà vừa nói xong thì con bướm trắng đang đậu trên ấm trà bay xuống đậu trên đầu gối Bà. Hết 49 ngày thì không thấy con bướm trắng đâu nữa. Từ ngày ấy, cứ gia đình có giỗ chạp gì trong nhà đều xuất hiện một con bướm, hết ngày là không thấy nữa. Mới đây, ngày Bà mình mất cũng có một con bướm đậu ở bàn khách, sau khi đưa Bà mình ra đồng thì không thấy nữa.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? có thế giới cho người sống thì cũng có thế giới cho người chết. Nếu ko có ai quản lý người chết thì có lẽ họ sẽ quậy người sống ah
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Bởi vì cũng có thể là ông đã được đầy đủ rồi, có linh hồn sau khi chết đi không được con cháu đốt cho thứ gì cả, nhưng họ đã được phân đến nơi đầy đủ rồi thì họ không cần nữa, nếu con cháu nhớ đến họ thì họ sẽ phù cho thôi, còn không thì họ cũng không đòi, vì họ đủ rồi mà. Như nhà mình có 1 bà cô và 1 ông mãnh, nhưng hai vị ấy được an tọa ở khu đền Hùng (không phải được chôn cất ở gần đền Hùng đâu nhé, mà là sau khi qua đời được dưới âm phân đến đó), chẳng thiếu thứ gì nên không đòi hỏi con cháu, hoặc như 1 bà trong họ Đào ở xóm em, con cháu bỏ cúng giỗ bao nhiêu năm, nhưng mộ của bà ấy ở trong vườn của một gia đình, gia đình đó có tín tâm, cứ thấy mộ là hương khói, nên bà ấy cũng không thiếu gì.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Top này có lẽ là top "sống" lâu nhất ý nhỉ? Hiiii, từ ngày mình mới vào lcm (2010) đã vào top này mà giờ vẫn thấy top nổi lên thường xuyên.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Đúng rồi mẹ nó ạ, thỉnh thoảng vẫn vào đây theo dõi. Theo dõi từ hồi mới có ấy. Thế mà giờ cũng mấy năm rồi. Gia đình mình cũng trải qua rất nhiều chuyện trong thời gian qua, giờ đọc lại cái topic này thì thấy đúng là thế giới tâm linh có nhiều điều mình phải tôn kính lắm. Trước mình tín chứ không mê, giờ thì tín và kính nữa, chăm tìm hiểu hơn, thật ra cũng là để vun đắp cho thân mình làm nhiều điều thiện, tâm mình nghĩ đến mọi sự tốt hơn. Như gia đình mình, có lần đi gọi hồn thần công thổ địa đất nhà mình bảo là đất nhà mình đứt hết long mạch rồi, mà chả bao giờ làm lễ tạ đất, bảo trên đất nhà mình có cái vong hơn 200 năm. Quả đúng là như thế thật, mấy chục năm bố mẹ mình mua đất xây nhà về ở mẹ mình chẳng biết lễ ngãi việc đó. Thế là nhờ thành làm lễ hàn long mạch. Rồi lại nhờ 1 thầy khác đến xem hướng ban thờ cho nhà mình thì thầy đến nhà nói là: đất long mạch kín rồi, có mấy cái vong nhưng có cái vong nhiều tuổi nhất hơn 200 năm (điều này 2 thầy nói rất trùng hợp), còn có 1 thầy nữa chỉ là đến xem thôi vào nhà mình bảo là có nhiều vong, huuuuuuuuuuu, sợ chết khiếp. Mà các thầy này có người già người trẻ, đàn ông, đàn bà. Nhưng có sự trùng hợp trong các lời phán thì mình cũng suy nghĩ một chút.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? hi, thế ạ. Em cũng chẳng biết, thực ra thì khi em còn học lớp 1 ấy, em cũng có thấy nhà em đốt vàng mã, đốt nhiều lắm, hồi đó thấy chú ruột em cứ bị ma nhập, nói là người này người kia. Lại còn rủ 2 ông chú ruột em trốn nhà đi chơi đêm, toàn ra bãi mía, bờ mương, bãi tha ma nằm thôi. Hồi đó, đêm nào ông nội với bố và bác em, cũng phải đốt đuốc đi tìm. Nhưng sau đó khoảng 1 năm, nhà em cũng theo một thầy, từ đó đến nay, không đốt vàng mã bao giờ, thì không thấy ai trong gia đình bị ma nhập nữa cả.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Nhà m chắc phần dương nặng quá, nên k thấy phần âm biểu hiện mặc dù khu đất nhà m ngày xưa sát cạnh 1 bãi tha ma. Mình thì chỉ tin vào khoa học như tử vi, phong thủy... mặc dù nó vẫn có những điều mà con người k giải thik đc
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Nghe mọi người nói chuyện về tâm linh mình lại nhớ đến Cậu mình.Đợt mùng 3 Tết 2 năm trước Cậu mình uống r*** say và trèo lên thắp hương cho Ông Bà ngoại mình,vì say nên Cậu mình khi trèo lên thì vịn vào bám thì bị sập ban thờ,sau hôm đó Mợ mình mới mời thầy về cúng,ko biết thầy này cúng có đến nơi đến chốn ko mà sau bữa trưa cùng ngày hôm đó Cậu mình có uống 1 chén r*** và lên giường đi ngủ.Đến chiều Mợ mình thấy Cậu cứ nằm trên giường hướng mặt ra cửa gọi tên Ông Bà ngoại mình và cứ nói Bố Mẹ ơi con đau quá rồi Bố Mẹ về thăm con à Bố Mẹ cho con đi với.Mợ mình lúc đó ko biết lúc sau từ dưới nhà xuống thấy người cậu mình lạnh lạnh Mợ mình nghĩ bị cảm nên đã bôi dầu đánh gió và pha 1 cốc nước ấm cho Cậu uống.Đến tối thì Mợ mình nấu cháo xong định bụng tắm xong ra cho Cậu ăn thì ra đến nơi gọi Cậu ko dậy rồi chạy sang nhà mình bên đối diện đưa Cậu đi BV,sau khi đến BV các bs bảo Cậu mình đã đứt hết mạch máu hiện chưa rõ nguyên nhân,đến 1 tiếng sau khi kiểm tra các bs bảo nên đưa về nhà vì ko cứu được,nhà mình đưa Cậu về đến 4h sáng Cậu mình mất.Cậu ra đi là mất mát lớn cho gđ mình khi em mình còn nhỏ mới học lớp 9 mà ko 1 lời chăn chối ko bệnh tật ốm đau gì.Cái này thì mình ko thể lí giải được và mình cũng tin vào tâm linh.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? mình vừa đi gọi hồn về hic... nói chung là rất đúng. nhưng gọi xong mình buồn nhiều vì thế các mẹ nên cân nhắc háy đi gọi nhé. vì vong lên cũng bảo: mỗi lần về như thế này thì xong rất mệt mỏi nhớ nhung mà. còn mẹ nào cần đi thì pm mình mình cho địa chỉ. cô ở tận đông anh ý
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Nhà mẹ m bán hàng mã, rất nhiều chuyện ko chứng kiến thì ko thể tin đc. Gần nhà m có 1 bà năm nào cũng vậy, đến tháng 7 là bà ra mua mã, và năm nào con trai đã mất khi còn nhỏ của bà cũng đi theo, nhập vào bà, mà chỉ ngồi ngoài cửa thôi nhé ( m nghĩ ông thổ công ko cho vào chăng mà mời thế nào cũng ko vào), nũng nịu như trẻ con ý, đòi mua cái nọ, cái kia...năm đầu tiên mẹ m ko biết nên ko hiểu, sau vài năm thì giờ biết chiều cậu ý rùi. Còn 1 nhà đến mua đồ để đốt cho 1 chú liệt sĩ, mua cả kính và đồng hồ, vài hôm sau quay lại mua thêm cái kính và kể, buổi trưa đốt mã xong thì đêm hôm đó chú liệt sĩ đó về trách là cái kính bị mất 1 mắt ko dùng đc. Sáng hsau người nhà lấy túi bóng đựng đồ mã htrc ra ktra thì 1 cái mắt kính rơi ra trong túi bóng. Hic...và còn rất nhiều chuyện khách đến kể cho nhà e nữa ạ.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? có mẹ nào biết thầy bốc bát hương thần tài uy tín ko chỉ cho e với
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Chị này nói có thể đúng đấy ạ. Ban ngày ma có bị tan đi hay ko thì e chưa đọc đc ở đâu nói vậy cả. Chỉ có trong truyện ngày xưa với phim Bao Công nói vậy thôi. Chứ xem các chương trình ở kênh Discovery Chanel thì thấy ban ngày vẫn có ma quỷ. Đặc biệt nhưng chỗ âm u, thiếu ánh sáng, thiếu ko khí thì theo phong thủy là khí âm nhiều, thiếu khí dương cũng ko tốt cho ng sống đâu, dễ bị ảo giác, cảm giác hoang mang, sợ hãi... Cũng có ng nói những nơi ít có ng sống tập trung đông đúc nhiều thì cũng thiếu hụt dương khí dễ để các hồn ma tha thẩn, hơn nữa, ở xưởng ko như ở nhà chúng ta có thổ công quản lý đất đai nên chuyện có vong ng âm cũng có thể đấy ạ, ko biết chừng mảnh đất này xưa có nhiều huyệt, khi làm công trình ko biết nên họ vẫn đang ở đó cùng con ng, chẳng ai cúng tiến cho họ nên họ cũng hay trêu và gây chuyện rắc rối?
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? CHuyện này e cũng nghe qua ai đó nói là ko nên gọi hồn và ra mộ của ng đã khuất. Mỗi khi như vậy họ phải vượt đường xa đến chỗ chúng ta sẽ làm hao tổn khí của họ, làm họ mệt mỏi, họ cũng phải xếp hàng chờ đến mình để đc siêu thoát và đầu thai trở lại. CHúng ta gọi họ thường xuyên như vậy họ sẽ mất chỗ đứng ở đó và phải xếp hàng lại từ đầu. Họ cũng dặn dò lại là ko nên đi gọi hồn và ra mộ vì những vong ko siêu thoát còn tham sống hoặc ko có ng thân dễ đi theo ng sống từ các bãi tha ma hoặc nhập vào ng sống lúc gọi hồn thì họ sẽ ko chịu ra đâu, như vậy có hại lắm đấy. Đây là chuyện e nghe hay đọc đc ở đâu e cũng ko rõ nhưng đúng là e có biết chuyện như vậy đấy!
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Có ng bảo trẻ con nhìn thấy ng âm vì tâm hồn chúng nó ko có giả dối, ko có tà nghiệp, chưa làm điều j độc ác hay có lỗi nên như 1 tờ giấy trắng có khả năng nhìn và nói chuyện đc với ng âm. Cái này ngày xưa có ng bảo e thế? Lúc nãy cũng có 1 chị viết là trẻ con bắt đầu ăn mặn thịt cá là ko nhìn đc ng âm nữa? CÓ thật ko hả các chị? Bà e cũng kể ngày xưa hồi còn bé mấy lần nhìn thấy ng âm, nghe cũng sợ lắm. Thời ấy thành phố và nông thôn đều còn vắng vẻ nên chắ là có khả năng như thế thật đấy!
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? E cũng ko tin chuyện này. Trẻ con đến 10 tuổi là bắt đầu ko còn nhớ j về những ký ức hồi bé rồi, chuyện bạn này cop ở đâu cho vào đây ý
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? tin thì mình cũng vẫn tin nhưng không để đến lỗi mê tín quá mẹ nó ak
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? thế giới bên kia có giống thực tại không các mẹ nhỉ? Mình nhiều khi nghe kể cũng cứ nửa tin nửa ngờ?
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Có khoảng 30-40% trẻ con có khả năng nhìn thấy linh hồn người đã chết, nhưng khả năng đó dần dần bị mai một bị mất đi, còn rất ít người khi lớn lên còn có khả năng nhìn thấy linh hồn người đã mất.