Tâm sự 1/11/2013-kỷ Niệm 27 Năm Ngày Làm Dâu Nhà Anh

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi oanhoanh4558, 1/11/2013.

  1. shopbecon2012

    shopbecon2012 Hành động vi trẻ thơ!

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Cháu cám ơn lời khuyên của cô, dù thế nào thì cũng phải tiếp tục tiến lên thôi ạh, nhà cháu không có ai kinh doanh cả, toàn làm công ăn lương nên khi cháu quyết định kinh doanh thì phản đối ghê lắm. Cháu nghĩ việc gì cũng là việc quan trọng kiếm ra tiền một cách chân chính.
     
    Đang tải...


  2. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Sau này, khi cô bước chân ra bán hàng ở chợ " to "nhiều người "dọa" lắm... Thôi thì đủ kiểu dọa, sinh ra trong gia đình toàn ng công chức- từ cổ chí kim chưa có ai buôn bán: nhưng lúc đó kinh tế quá khó khăn nên cứ bơ mọi ý kiến , quyết tâm cao độ và dẹp tự trọng từ lúc bán cực kỳ lặt vặt... Từ đó mới đi lên...
     
  3. shopbecon2012

    shopbecon2012 Hành động vi trẻ thơ!

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Cháu làm được 1 năm rùi nhưng cũng chỉ mới buôn bán lặt vặt thôi ạh, dù rất quyết tâm nhưng sao cháu thấy tương lai mờ mịt quá cô ạh, hông bít đi đâu về đâu nữa :)
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  4. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,639
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Cháu rất ngưỡng mộ độ chịu khó chạy vạy kiếm tiền của cô.
    và yêu cách suy nghĩ tình cảm giữa mẹ chồng nàng dâu nữa.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  5. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Khi cô quá khó khăn , co ko nói với bố mẹ đẻ vì sợ họ lo quá mà khắt khe với chàng rể( nhiều nhà từ đó mà coi như con rể làm cho con họ khổ, vậy thì ích gì... giúp đỡ thì nhiều rể lại an phận thủ thường rồi tự ty phải nhờ bên vợ - rắc rôi lắm- Chia nhau tiêu từng đồng mà mẹ chồng cũng ko hề biết! Có khi mẹ chồng cô gặp mẹ đẻ cũng nửa trách nửa mách là sao ko biết lo toan mua sắm gì- tiền đâu ? Nhưng cô nghĩ giải thik chẳng làm gì mà cứ cố gắng mà thôi.... Sau này cụ ưng nhất điểm đó.
    Cháu ah, bây giờ mọi thứ dễ hơn nhiều( tối thiểu ai ai cũng có đt di động) nó giúp minh1/2 số lần đi lại - đi nhiều khi nhập hàng ko gặp còn về ko - rồi đi đi lại lại đón con mà ko xe ôm hay ng giúp việc..
    cho nên đừng nản chí ,các cháu hãy tận dụng những gì thuận lợi , rồi làm việc bài bản cháu sẽ thấy tốt thôi! Ví dụ bán gì cũng phải có sự chuẩn bị : đồ dùngvphucj vụ công việc tươm tất... Sẵn sàng bỏ khi hàng hóa hỏng chứ đừng nghĩ thiệt mà cố bán những thứ ko còn dùng đc- bán đc vốn nhưng vĩnh viễn mất ng khách đó - rồi họ đôi co cãi cọ trc bao người - coi như mất ít thành ra mất hết.
    Rồi ko kìm nóng giận có nhà cãi nhau chí chóe, ai muốn ghé vào đâu...
    Rồi có ng lại khéo quá đến mứ trẻ con nghe cũng khó chấp nhận - đó là 1 vài chi tiết làm cho việc KD ko thuận lợi dễ chán chường... Cô xin chia sẻ với bạn... Tg dài ngắn do mỗi người tự thấy mà thôi!
     
  6. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Khi đang khó khăn , nhiều khi tự nhìn thấy tủi thân ghê gớm so với bạn bè, nhưng mình lại nghĩ cuộc sống của mình chứ của bạn mình đâu, tạm thời gác lại tình bạn...( không mấy khi mình có thể song song nhiều thứ). Rồi vẫn liên tục chú ý chỉnh trang con người, hình thức trong buôn bán cũng quan trọng lắm: mình thực nghiệm qua rất nhiều khách hàng; khi bước chân vào mua,do họ thấy người bán trông thân thiện và dễ mến- sau đó mới hỏi mặt hàng cần mua- đúng 80% bạn ah.- các bạn trên LCM chú ý tý nhé- ko phải họ mua vì thấy bạn tât bật hoặc nhiều lời đâu!
    Qua trao đổi với cháu cô lạc đề một tý để các bạn biết hơn một chút về người bán hàng mà thời nào cũng cần như vậy nhé!
     
    chuonggio01 thích bài này.
  7. shopbecon2012

    shopbecon2012 Hành động vi trẻ thơ!

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Cháu lại ở nhà ông bà ngoại cô ạh, thành ra giờ áp lực ghê lắm. Bây giờ các phương tiện hỗ trợ kinh doanh tốt hơn nhưng nhiều đối thủ cạnh tranh lắm :) Giá cả thuê nhà lại đắt đỏ, mình vốn cò con thì cũng chưa thể làm lớn được, cứ phải túc tắc gặm cỏ thôi cô ơi,hjhj
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  8. tranthuykl

    tranthuykl Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/6/2012
    Bài viết:
    1,350
    Đã được thích:
    315
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Cho con gửi lời ngưỡng mộ sâu sắc nhất từ tận trái tim mình...Con chỉ mới làm dâu có 3 năm mà con than lên than xuống, còn muốn li dị chồng vì những chuyện ko đâu. Đọc bài viết của cô con phải nhìn lại mình...Con cám ơn cô rất nhiều.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  9. sentrang

    sentrang Chào một ngày mới

    Tham gia:
    20/3/2010
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Chị có được hạnh phúc trước hết vì chị đã nhận đc đúng thành quả của mình. Nhưng còn chút nữa là còn có cả may mắn!
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  10. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Thế là vui rôi! Có cô bạn của cô ,cũng vì những chuyện như vậy mà ly tán gia đình, bao nhiêu tìm tòi người mới ...cuối cùng cô đó còn gặp cảnh oái oăm hơn nhiều,ko chấp nhận cũng phải đành: cho nên nếu biết hòa vào hoàn cảnh còn hơn bỏ đi tìm cái khác mà vô vọng! Một ngưỡi xích lại với nhiều người- hay bắt nhiều người phải xích đến với mình ,hãy yêu quý những người thân của chồng ,bạn sẽ thấy chồng bạn cực kỳ đc mọi người nể-( vì có cô vợ tình cảm, vì khéo chọn vợ).. Vv và vv) bạn sẽ dễ dàng sống hơn nhiều. Xin chia sẻ với bạn như vậy nhé.
     
    Sửa lần cuối: 15/2/2014
  11. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Cô chú khởi nghiệp đi vay 40 k( tương đương < 1trieubây giờ) lúc đó người dèm pha cũng lắm, nhưng cô quyết phải làm bằng đc:luôn luôn chăm chỉ tập trung vào công việc mình đã định và không ngừng nâng nó lên khi có cơ hội.... Không ngờ mọi người rất thik thái độ tập trung chuyên môn ( dù chuyên môn tự mình đặt ra thôi!)
    Khi buôn bán sau này thay đổi cô chú thấy công việc lặt vặt đó là bài học tốt đầu tiên của mình! Một bài học kiên nhẫn cực kỳ có ích đấy cháu ah.
     
  12. hanyen

    hanyen Sữa & Đồ Chơi 0973373361

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    5,406
    Đã được thích:
    953
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    đọc bài của cô giúp các cô dâu trẻ có thêm niềm tin
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  13. mẹ điệu đà

    mẹ điệu đà Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/2/2014
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    cháu đoán cô cũng là người từng trải rồi cô nhỉ, cô chia sẻ cho chúng cháu kinh nghiệm lúc ban đầu khởi nghiệp đi ạ
     
    Sửa lần cuối: 16/2/2014
    oanhoanh4558 thích bài này.
  14. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Cảm ơn bạn đã đọc chia sẻ của cô , chúc cháu luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
     
  15. mẹ điệu đà

    mẹ điệu đà Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/2/2014
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    hi, viết sai lỗi chính tả nhiều , ngại quá cô ạ. chúc cô luôn luôn mạnh khỏe và vui vẻ
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  16. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Bạn hiện là một người năng động, công việc của bạn ko phải ai cũng làm được: công việc này cần một người đã ổn định gia đình, ăn nói chắc chắn,tự tin. Luôn cần chứng tỏ độ am hiểu về phong thủy và những vấn đề liên quan nhà đất.
    Mình cũng vạch kế hoạch mua nhà đất từ khi có rất ít tiền! Vì không ai cấm mình mơ ước... Sẽ có ngày nó là sự thực đầy bất ngờ!
     
  17. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Ví dụ :Nhiều khi bạn chuyển chỗ ở, bạn mất một thời gian làm quen láng giềng mới. Bạn đến lớp học mới cũng bao nhiêu bạn bè dò xét tâm tính bạn.Cho nên khi kết hôn xong, cô dâu còn đang lơ ngơ cùng lúc phải xuất hiện với bao vai trò: vợ - con dâu- chị dâu- em dâu-cháu dâu- rồi họ hàng bên chồng với bao con mắt dò xét.
    Thật là khổ khi vô tình có lỗi gì là bị cả một hội đồng bên C soi xét, vậy thì trc khi vào tầm ngắm mình chớ có vội vàng, gọi là đi bước nào chắc bước đó, bước đi với lòng chân thành vị tha... Lâu dần mọi người trân trọng và quý mến thật sự
    Đừng bạn nào nên kế hoạch khôn khéo lấy lòng, sẽ sôi hỏng bỏng không , nó như hai đường song song không bao giờ gặp nhau và càng ngày càng tách rời mãi ... Cho nên khi mới đến bạn hãy từ từ hòa nhập một cách chắc chắn vào gia đình của nhà chồng ... Rồi dâu sẽ thực sự là người trong nhà bạn ah!
     
  18. braxuatnhat

    braxuatnhat shopminhlong.com

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    19,890
    Đã được thích:
    2,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    chúc gia đình chị mãi hạnh phúc.,,,,,,.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  19. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Cảm ơn bạn, mong cho mọi nhà đều luôn được hạnh phúc và gặp nhièu may mắn !
     
  20. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,602
    Đã được thích:
    3,118
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    đọc bài này mình học dc nhiều điều thú vị
     
    oanhoanh4558 thích bài này.

Chia sẻ trang này