Trước đây khi chưa có gđình, chưa có con, mỗi tháng lương lấy xong thì đến nửa tháng sau lại chả có đồng nào. Có nhhiêu tiêu nhiều, chả nghĩ gì đến tiết kiệm. Nhưng từ sau khi sih con, phát sinh quá nhiều thứ, lại học knghiệm của rất nhiều mẹ e đã biết tính đến tiết kiệm. Thành quả của e năm 2013 đây. 1. Trả nợ ngân hàng lãi+gốc 40tr 2. Tiết kiệm đc 50tr tien mat 3. Mua được 1 cây vàng. và mục tiêu ktế của năm 2014 của nhà e là 5 cái gạch đầu dòng này đây: 1. Nuôi heo tiết kiệm của con: 10triệu (vì con gửi obà ở quê) lúc đón con lên sẽ đập lợn lấy tiền cho con đi học. hii 2. Tích cóp tiết kiệm gửi đc ngân hàng: 50tr 3. Tích cóp trả nợ ngân hàng+vay lãi: 50tr 4. Đi học tiếng Nhật 5. Về quê với con 2 lần/tháng. Để làm đc cái mục tiêu này đối với e thấy chỉ có mỗi cách là lúc nào cũg fải rặn mình fải biết phòng thân. Ăn tiêu ít đi, chơi 3 cái họ, khi nào có thưởng tết thì vứt riêng cho vào tkiệm. Mỗi ngày đều phải tự dặn mình thế để quyết tâm làm. Giờ giữa tháng 2 nhưng tính ra tiền bỏ lợn của con toàn tiền lì xì tết cũg đã được 1/3 rồi nên chắc chắn cuối năm hthành đc mục tiêu 1. tính đến hết tháng 8 thì xong được mục tiêu 2. Chỉ còn lo mục tiêu 3,4,5 thui. Các mẹ cổ vũ cho e nhé, và mẹ nào chưa biêt tiết kiệm thì vào mục TCGĐ các mẹ sẽ học đc điều này ah. Cảm ơn LCM rất rất nhiều. Em chỉ gom nhặt chặt bị theo mỗi mấy cách này: 1. Vào ngày lấy lương sẽ trừ phéng luôn khoản tiền tiết kiệm mình đã đặt ra còn lại thì Chi tiêu 2. Nếu có phát sinh tiền thưởng của bố mẹ thì cho vào tiết kiệm 3. Nếu phát sinh tiền ôg, bà chú bác...cho con thì tống vào lợn tkiệm của con
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Mục tiêu của em năm nay là : + Học tiếng anh + Cuối năm tiết kiệm đc khoảng 10tr Lương em thấp lắm các chị ạ, mong học giỏi TA để tìm 1 việc khá khẩm hơn .
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! cố lên bạn, cái gì cũng cần lòng quyết tâm đầu tiên. chuc bạn thành công nhé
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Chúc bạn đạt được 5 gạch đầu dòng đã đề ra trogn kế hoạch đầu năm 2014. Cố lên, bạn đã có mục tiêu rõ ràng như vậy, chắc sẽ thành công.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! mục tiêu của e bây h là tim fđc việc àm cái đã , thì mới mong có xiền tiết kiệm ạ
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Mẹ nó đề ra mục tiêu rõ ràng ghê, em cũng phải học mẹ nó mới được Nhưng mục tiêu sức khỏe sắc đẹp cũng rất quan trọng mẹ nó ạ, làm gì thì làm, có sức khỏe mới làm được Mà có sức khỏe cũng tiết kiệm được nhiều lắm đó mẹ nó ah
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! chúc chị thành công và đạt chỉ tiêu. như chị là năm 2013 cũng khá ổn. nhà em cũng mong phấn đấu năm nay với mấy cái gach nho nhỏ.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Đúng là giờ phải nâng cao tinh thần tiết kiệm các mẹ nhỉ. Cuộc sống không biết trước điều j, có thể ngày hôm nay ta vẫn đi làm, nhưng ngày mai ta thất nghiệp thì sao. Trăm thứ phải tiêu đến tiền trong khi tiền thì khó kiếm. Cố gắng lên nào cả nhà ơi! )
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Mục tiêu của em rõ ràng quá, chúc mừng em, năm nay chị cũng nuôi lợn và cố gắng đến cuối năm đc 10tr nh k biết có được ko, mỗi tháng có lương chị bỏ vào lợn 500k, còn thinh thoảng 10k,20k,50k. Mục tiêu lớn năm nay là chỉ tiêu lương vợ nhưng k biết có được k vì lương vợ cũng chỉ đc 6tr hy vọng vào các khoản làm thêm thôi em ạ.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Trẻ con giờ nhiều tiền lì xì nhể Gần bằng 1 tháng thu nhập của hầu hết mọi người
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Bạn PM thông tin cho mình nhé. Chương trình này có thể đăng ký chuyển khoản tự động theo định kỳ được không bạn?
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Chắc mình cũng cần học hỏi vì hiện tại mình tiêu còn nhiều hơn cả tiền lương nhận được
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Bên A là ngân hàng nào vậy àh? cho e thông tin cụ thể đi ah. Nghe hấp dẫn quá e cũng muốn mở 1 sổ tkiệm cho tiện
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! hiix, giờ các cháu sướng thế đấy àh, sơ sơ là đc gần 3tr vì bé nhà e mới hơn 1 tuổi tí nên các cô bác cho tiền để hay ăn chóng nhớn ah. Chị cơ quan em, 2 con 6 &4 tuổi mà tiền lì xì tết của chúng nó phải hơn 10tr. Ngất luôn!