xóa bài.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Bgsuck, 15/2/2014.

  1. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,602
    Đã được thích:
    3,118
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều :( Em phải làm sao..

    nếu thấy khó quên thì e thử tìm người ấy xem sao... tìm rồi chơi chung như 2 ng bạn và xem xét lại tc của mình 1 lần nữa
     
    Đang tải...


  2. Lien Ken

    Lien Ken Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/11/2013
    Bài viết:
    1,719
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều :( Em phải làm sao..

    Trước đây mình cũng đã từng 3 ngày không ăn, không ngủ vì thất tình....nói ra giờ chắc không ai tin. Vì hồi đó đêm không ngủ, gặm nhấm nỗi buồn 1 mình, trước mặt người khác thì vui vẻ và cười nhiều hơn mọi khi nhiều. Hồi đó sụt tới 5kg trong vòng 1 tháng. Nhưng vì mặc quần áo mùa đông và lúc nào cũng giả vờ cười nên không ai để ý lắm.

    Bạn nên tìm 1 người bạn thân nhất, để trút bày nỗi buồn và thử lắng nghe ý kiến của người đó xem. Hồi đó may mà mình có cô bạn gái thân động viên và lắng nghe, nên cũng dần nguôi ngoai.

    Nhưng chủ yếu vẫn là ý chí của mình. Người không xứng đáng với mình thì chẳng cần thiết phải níu kéo. Cứ buồn hết đi, rồi sẽ có lúc thấy thoải mái lại thôi. Lúc ấy sẽ cảm thấy rất nhẹ nhõm, và có khi còn cười rất tươi khi nhìn lại quãng thời gian đã qua.

    Làm được như thế rồi thì hãy tìm cho mình người mới thay thế :)
     
    Bgsuck thích bài này.
  3. Bgsuck

    Bgsuck Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều :( Em phải làm sao..

    bạn cũng cười nhiều hơn với mọi người đúng không ? Tớ đã cố gắng tìm một vài người rồi tâm sự qua loa,nhưng hầu hết mọi ng đều nói thời gian rồi sẽ lành,và tớ thấy như tớ đang làm phiền họ bởi một chuyện k đâu :(

    Một vài ng bạn còn nghĩ tớ đã vượt qua rồi :( và còn nói "chuyện có gì đâu mà phải thế " :( Tiếp sau đó ai hỏi t cũng giả vờ cười và ngậm tăm khi một số bạn bè lâu k gặp hỏi về chuyện cũ :(

    K bít ma xui quỷ hờn thế nào lại chia tay ngay trước tết,tết nghỉ dài--> cô đơn trống trải dằn vặt,đầu cứ một loạt câu hỏi vì sao ? mình đã làm gì sai ? sao mình tốt vs người mà người lại như thế với mình ? Bây giờ ra tết mưa dầm dề,lạnh buốt--> lại bắt đầu vào nhịp khổ đau cũ :'(

    Chắc thứ làm tớ buồn nhất là người ta thì đã vượt qua rồi,đã tươi cười,lâu lâu hỏi thăm t tươi tỉnh như chưa có chuyện gì từng xảy ra,tớ cũng lại vờ vịt mọi thứ bt và đáp lại trống không

    Có một số chị/mẹ đưa lời khuyên là tìm người mới xem sao.Nhưng e lại nghĩ còn tình cảm nặng lòng thế này tâm trí rối,tội nghiệp cho ng mới..
     
    love4567 thích bài này.
  4. Lien Ken

    Lien Ken Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/11/2013
    Bài viết:
    1,719
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều :( Em phải làm sao..

    Đúng rồi, bạn nghĩ rất đúng, mình đang tâm trạng ủ dột thế này, tìm ng khác cũng chỉ là phuong án tạm, không tốt cho cả 2 bên đâu.
    Mình khuyên bạn lúc này nên để ý chăm sóc nhan sắc mình 1 chút, mùa xuân này là lúc da dẻ tươi tắn nhất, nhìn mình xinh đẹp hơn thì tâm trạng cũng tốt hơn đấy

    Tâm sự qua loa thì người ta sao hiểu được để chia sẻ với bạn, rồi cũng lại 1 mình phải ôm bao nhiêu tâm tư, mệt mỏi lắm. Ngày xưa, t vs cô bạn thân còn dùng 1 cách khá ấu trĩ đấy là ngồi chửi người đó, he he. Vì lúc đó hắn đối xử vs t chẳng ra sao. Cũng trút được 1 xô tâm trạng đấy.

    Hồi đó t cười nhiều vì thấy đơn giản, lúc đang muốn khóc, toét miệng cười thì nước mắt k chảy ra nữa...nên thành phản xạ, lúc nào cũng cười, cho đến bây giờ vẫn vậy.
     
    Bgsuck thích bài này.
  5. Bgsuck

    Bgsuck Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều :( Em phải làm sao..

    mưa lâm thâm lạnh thế này,gió rít ầm ầm,mình được ngồi nhà thấy may mắn hơn bao nhiu người :)
    Ở lì trong nhà đã 3-4 hôm nay từ đợt lạnh,chán ghê đó meo meo
     
  6. hoathai

    hoathai Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/2/2014
    Bài viết:
    1,672
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều :( Em phải làm sao..

    mình nhớ lại ngày xưa chi tay tình đầu rất thê thảm: gầy, nhìn người sơ xác, cô lập với mọi ng, hay khóc về đêm. cứ tự kỹ như thế 1 thơi gian, sau đó nhìn gương và mọi ng chê mình bệ rạc quá, thì giật mình và cuối cũng quyết định tìm mọi việc , làm mọi điều để k có tg nghĩ về ng đó nữa. và kỳ học đấy mình giật đc cái học bổng cả thời sv có mỗi kỳ đó đc thôi. hiiii
    và giờ khi nghĩ lại thì cũng thấy mình phục mình quá. hiii
    k hối tiếc đâu nhé, k có cơ hội này thì có cơ hội khác, và mình đc trãi nghiệm thôi
    chúc chủ top sớm tìm lại niềm vui
     
  7. kem chanh

    kem chanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/9/2013
    Bài viết:
    8,035
    Đã được thích:
    1,509
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều :( Em phải làm sao..

    Trong giai đoạn này mọi lời khuyên chủ top sẽ không thấy có ý nghĩa gì cả, bản thân phải tự mình vượt qua thôi, tớ cũng từng trong tình trạng như thế. Buồn thì cứ viết ra cho nhẹ lòng, có thể đi chơi, gặp gỡ bạn bè, tìm niềm vui ở những nơi khác..... Cố lên nhé
     
    Bgsuck thích bài này.
  8. TienHoa_shop

    TienHoa_shop Sản phẩm chăm sóc tóc chính hãng

    Tham gia:
    23/7/2013
    Bài viết:
    3,672
    Đã được thích:
    678
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều :( Em phải làm sao..

    Như bạn nói năm nay năm 3 thì nói chung có thể nói là mình cũng sàn tuổi nhau.Xin lỗi mình nói hơi phũ hồi trước mình cũng như bạn dằn vặt đau khổ vật vã cơ mà con trai mà chia tay thì họ chả mấy khi quay lại nhưng mình không thích những người con trai khi chia tay nói những câu anh không thể quên em, anh xin lỗi tất cả là lỗi của anh... Mình nói thật nếu người ta yêu bạn nhiều người ta phải chia tay thì người ta quá hiểu những câu nói đó sẽ khiến người ở lại đau khổ đến thế nào sao không đủ dũng cảm nhận anh muốn chia tay vì anh hết yêu em sẽ chẳng ai phải buồn phải khóc.

    Bạn có 1 tương lai đợi ở phía trước được bố mẹ cho đi học để mong thành người giờ phải vật vã đau khổ vì 1 người như thế chả đáng tẹo nào. Hãy để giành nước mắt cho những ng thân yêu của bạn đừng lấy bản thân mình ra mà hành hạ như thế bạn còn không biết cách quý trọng bản thân mình thì bạn bảo có ai sẽ quý trọng bạn. Người tốt thì còn đầy , zai giết mãi khong hết trong đó vẫn có người yêu thương bạn thật lòng. Chỉ xem bạn có đủ bản lĩnh để đi tìm 1 nửa riêng của mình không thui.

    Chúc bạn sớm tìm lại hạnh phúc và nụ cười trên môi :)
     
  9. Bgsuck

    Bgsuck Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều :( Em phải làm sao..

    Cảm ơn tất cả mọi ng đã chia sẻ với em/mình :

    Em vẫn đang cố gắng từng ngày để lúc nào cũng mỉm cười trên môi ^^ học cách đối mặt với cuộc sống và những khó khăn của mình,mà vẫn chưa ăn ngủ điều độ lại,đúng,bố mẹ sinh ra mình,khỏe mạnh ,đc ăn học đầy đủ,không phải để mình phí hoài thời gian trông mong,khóc lóc vì bất kì một ai cả !

    Sẽ cố gắng học tập các bạn/chị/ mẹ trên diễn đàn,lúc nào cũng phải vui sống :h:
     
  10. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,040
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều :( Em phải làm sao..

    tuyệt đối đừng nghe nhạc buồn em nhé,
    Có nghe thì hãy chọn bài nào vui nhộn,có thể đạp xe đạp,xem phim hoặc đọc tiểu thuyết....
    nói chung là để ngốn quỹ thời gian ko nghĩ về chuyện cũ.
     
  11. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,986
    Đã được thích:
    1,605
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều :( Em phải làm sao..

    sau khi chia tay chỉ người con gái là con lưu luyến thôi còn ngừoi co ntrai cũng sẽ quên nhanh lăm,s họ có thể y ngkhac đc ngay sau đó , vì vậy đừng lấy những kỷ niệm cũ ra nữa, quên đi bạn ạ
     
    Bgsucklove4567 thích.
  12. love4567

    love4567 Thành viên mới

    Tham gia:
    30/12/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều :( Em phải làm sao..

    mình cũng như bạn, ko thể quên được người cũ, hoặc chưa thể quên được, đôi khi thật sự ko biết phải làm gì, ko biết tại sao mình lại cứ phải khóc nhiều như thế, hàng trăm câu hỏi ko biết ko biết, phải làm thế nào, lúc nào cũng nghĩ đến những kỷ niệm, dù ngta chẳng nhớ, cũng chẳng quan tâm nữa. Thật sự thì cũng chẳng biết khuyên bạn như thế nào.
     
    Bgsuck thích bài này.
  13. lino_bra_shop

    lino_bra_shop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/9/2011
    Bài viết:
    1,349
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều :( Em phải làm sao..

    mọi lời nói chỉ có ý nghĩa nhất thời thôi em gái a, thời gian mới co thể chứng minh, Nếu yêu nhau mà cảm thấy 1 pphia ko được thoải mái, ko đc đáp lại nhiều như mình cho họ thì nên dứt khoát em ah. Ng đàn ông khi chia tay ai cũng vậy cả thôi ....... Chúc em sớm vuot qua và sáng suốt nhé
     
  14. thuyan16388

    thuyan16388 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    1,152
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều :( Em phải làm sao..

    Rồi sẽ qua thôi. Nếu biết được tương lai không thể đến được thì đừng bao giờ quay đầu lại mà hãy cứ tiếp.
     
  15. kieutrang0504

    kieutrang0504 Bộ mặc nhà marino kute

    Tham gia:
    26/8/2013
    Bài viết:
    3,668
    Đã được thích:
    602
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều :( Em phải làm sao..

    MUỐN NGƯỜI KHÁC YÊU MÌNH, TRƯỚC TIÊN, HÃY YÊU BẢN THÂN

    - Đừng vì mấy lời nói khi chia tay mà đau khổ, con gái, nên có lòng tự trọng. Nếu yêu, đã không như thế, bạn phải nhớ.
    - Khi bị nói chia tay, thằng con trai nào cũng sẽ nói những lời như thế. Bạn có chắc, hắn không đi nói xấu bạn vì bạn đá hắn không.
    - Đừng hành hạ bản thân tới 3,4h sáng, hại sức khoẻ, hại nhan sắc. Bạn phải đẹp hơn mỗi ngày
    - Chia sẻ với bạn thân, với mẹ, với chị, những người đã từng trải qua thời kì như bạn. Đừng ôm trong lòng, 1 năm, 2 năm, 3 năm sau bạn sẽ nhìn lại, và thấy, mình quá ngốc nghếch khi lãng phí thời gian, tâm huyết vào những điều phù phiếm. Có khi, bạn đã đánh rơi 1 nửa con lại, vì người ta có cảm tình, nhưng thấy bạn còn đang bi lụy với thứ TY không cân xứng đó.

    Nhớ, là con gái, hãy yêu lấy bản thân
     
    Bgsuck thích bài này.
  16. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,794
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều :( Em phải làm sao..

    Lúc chia tay bạn ý xin lỗi em nhiều lắm,bảo rằng sẽ sống cả đời trong hối hận,vì đã vô tâm với người mình yêu thương nhất :( Em nghe mà não cả lòng :(
    em ơi, em đừng có tin em ạ
    Con trai nói nghe nặng lòng nhưng vượt qua thì vô cùng nhanh thôi
    Chỉ có mình nghĩ ngợi là mình vương vấn thôi
     
    Bgsuck thích bài này.
  17. duongvandungtv

    duongvandungtv Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/12/2013
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều :( Em phải làm sao..

    Tình yêu------ Tôi cũng đã như bạn và chưa biết mình đã quên đựoc ngừoi đó chưa. khi mà thỉnh thoảng vẫn nhói lòng kinh khủng khiếp. Nhưng cách mà tôi vượt qua đó là lao đầu, tập trung vào một thứ ( với tôi là công việc) còn với bạn, bạn nên lao dồn hết tâm huyết cho nó, hãy cố gắng ra thế giới bên ngoài để tiếp xúc với nhiều bạn bè hơn. Bạn sẽ quên dần thôi
     
  18. Bgsuck

    Bgsuck Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều :( Em phải làm sao..


    em buồn lắm chị ạ,mối tình chẳng phải đầu tiên,thất vọng liên tiếp em mất niềm tin vào tình yêu lắm rồi
     
  19. Bgsuck

    Bgsuck Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều :( Em phải làm sao..


    Mình cũng đang tìm cách thử nghiệm với công việc..
    Mình chán cảnh loanh quanh góc nhà buồn bã rồi.Ôi những ngày mưa này,thấy lòng nặng trĩu và u ám như tiết trời í...
     
  20. mebenabenin

    mebenabenin

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    20,319
    Đã được thích:
    3,704
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Vương vấn tinh cảm với người cũ quá nhiều :( Em phải làm sao..

    Tình cảm không ai nói trước được điều gì cả, nếu không có tình cảm thì không phải day dứt, chuyện em dắn vặt, day dứt là dĩ nhiên nhưng cuộc sống còn nhiều mối lo nhất là em đang học năm thứ 3. Nếu có duyên với nhau kể cả chia tay rồi vẫn có lúc đi chung đường!
    Chúc em mạnh mẽ!
     
    Bgsuck thích bài này.

Chia sẻ trang này