Chị thì ko tin thuốc Cam Hàng Bạc mấy theo chị nên cho đi khám em ạ. Chắc do thời tiết nữa đấy. Cu Ỉn sáng qua và chiều qua đi học về cũng thấy hơi hâm hấp sốt . Người cứ nổi đầy rôm. Trời tưởng mát nhưng hóa ra các bé bị nóng trong đấy. Chị cho uống bột sắn quấy nửa sống nửa chín, tắm lá khế, chanh muối. Em cho bé đi khám và cho bé ăn các thứ mát xem sao nhé! Chị gọi PK Hai Bà Trưng mãi mà ko được, máy bân suốt. ac ac
Nhà mình dạo này mọi người đi đâu hết rùi ý nhỉ??? tình hình là tớ vừa đi khám Phụ khoa ở Ngô Quyền, SA bình thường, tử cung ngả trước, niêm mạc 8,7 mm; mỗi tội hơi nhiều khí hư nên phải đặt thuốc 12 ngày (đặt Mycogynax). Hic hic hic, hôm nay là ngày thứ 19 của CKK rùi, chắc ko kịp tháng này
hic, hôm nay c lại đi Ngô Quyền à, e cứ tưởng c lên Bát Đàn, ngày thứ 19 mà niêm mạc đựoc 8.7 thì đợt sau c nhớ để ý cái niêm mạc này từ đầu c nhé
chào cả nhà, hôm qua tớ cho con lượn ngoài đường về tối nó cứ khóc suốt, chắc nắng quá nên đau đầu. Mai tớ đang băn khoăn có cho con đi dự sinh nhật tròn 1 tuổi của abbot ở horison vì sợ đông quá mà bố ko có nhà. to namin niên mạc ngày 19 mà có 8,7mm là mỏng quá bạn nên uống thêm progynova (mỗi ngày 1 viên từ ngày đầu ck, để làm dày niêm mạc) nhé. Niêm mạc TC là quan trọng vì để phôi bám vào nhất là 2 phôi hihi. đến ngày thứ 10ck phải từ 10mm trở lên mới tốt
E đây chào cả nhà, cu con mấy hôm nay đỡ quấy nên mới vào nhà được, hic con bị nhiệt khó ăn uống nên mẹ stress nặng, toàn đánh mắng con thôi, đánh xong thấy thương và tội lắm. E vừa mới bị xong, ngày mai bắt đầu lên đường đến nhà bs Dục, hic nhưng nghe vụ chị namin niêm mạc tử cung mỏng e lại lo quá, ko biết tháng này thế nào, bs có nhận lời ko, tối nay lại mất ngủ rồi. Rồi tuần tới đi nghỉ mát mất toi 2 buổi canh trứng, mà bonggau ơi hồi trước e canh trứng thì có phải đi liên tục ko hay cách ngày đi, chị lo cho ngày mai quá
Đúng rồi chị ạ, nếu nghi ngờ bị viêm thì phải đặt thuốc đấy, e cũng định tính đợt này đặt thuốc cho sạch nhưng ko kịp rồi, hình như bây giờ chỉ còn mỗi e với chị là máu thôi, con mụ tramcoi biến đâu mất tích rồi, mai e đi đấy, về e sẽ báo tình hình, nhưng e nghĩ tháng này chắc e cũng ko được đâu vì bị dính quả đi nghỉ mát, lỡ hết cả việc chán ghê cơ. Mà cả cái vụ niêm mạc tử cung mỏng nữa chứ, mấy hôm nay e nghe lời 1 mẹ trong topic của mình uống sữa đậu nành ghê lắm, ko biết có được ko đây
E đi canh thì cách ngày đi siêu âm 1 lần, từ ngày thứ 2 of CKK đó c To c namin: hihi, c đừng lo vụ nmtc nhé, đợt truoc đến ngày trứng rụng em cũng chỉ ~9 thui c ạ, nhưng trời thưong nên được 2 đứa đó (hồi đó sau khi trứng rụng và xxx xong thì c bác sỹ kê cho e thêm thuốc u và đặt để có thể tăng khả năng thụ thai đó c, mai e lại tìm lại rùi pm c nhé), thuốc me ha anh nói thì phải u từ đầu ckk rùi, hình như e k nhầm thì vào ngày thứ 3,
Vậy hả e, bs dặn chị ngày đầu tiên đến e ạ, nghĩ đến cái chặng đường xa tít ngày mai mà oải quá, hi vọng bs đừng từ chối mình, nếu cách ngày thì chị bị mất 2 buổi đấy, lại phải trình bày với bs, ko biết có bị mắng ko
Dạo này nhà mình vắng vẻ thật, hình như mọi người bắt đầu nản rồi hay sao ý, e thì vẫn đang cố, quyết tâm năm nay sẽ túm bằng được 2 con Mèo con. Thôi cứ đợi e thành công rồi theo luôn nhé, hôm nay đi khám có tin vui rồi, cố gắng xem đến tháng sau có 2 vạch ko đây
Ôi các mẹ trong topic này vất vả quá nhỉ. Mình nghĩ các mẹ muốn mang 2 bé thì phải chuẩn bị sức khỏe ở trạng thái tốt nhất nhé. Vì mang 2 bé trong người là mệt và nhiều vấn đề lắm đấy
Hi cứ chúc mừng mẹ nó cái đã. Mình tưởng có tin vui là chắc chắn có em bé rồi chứ nhỉ, thế thì kiểu j chả lên 2 vạch
Chị ko lên Bát Đàn nữa vì BS Quý mà em giới thiệu hình như là BS siêu âm thôi, mà chị muốn khám cả PK nữa, hơn nữa buổi chiều BS mới khám mà buổi chiều chị phải đi đón Cu Ỉn, tranh thủ buổi sáng hôm đấy cơ quan đang mất điện nên đi khám ở Ngô QUyền cho nhanh ý mà! Cho chị hỏi tý: ngày 19 mà niêm mạc 8.7 thì là như thế nào hả em? Tks!
Cảm ơn Hà Anh nhiều nhé! Mình cũng thắc mắc ngay khi BS bảo là 8.7 nhưng BS chẳng chịu nói gì cả, BS bảo: tôi nói bình thường là bình thường rồi, đừng có hỏi thêm gì nữa, ko hiểu đâu. ac ac.
nhà mình cũng gần nhà bác sỹ Dục, mình cũng thích được sinh đôi lắm lắm. he he, thế này có lẽ mình sẽ theo bác sỹ Dục để túm đôi con mèo thôi. Theo sau để học tập các mẹ, có gì các mẹ chỉ giúp mình nhé!
Hihi tin vui là bs đã chắc chắn giúp rồi, nhưng ko hiểu mình có đậu được ko thôi, hic cũng lo lắm nhưng sẽ cố xem sao, mình đang chờ đến tháng sau đây
mebong1211 oi! thế khi đến nhà bác sỹ bạn nói với bác sỹ ntn? ngày thứ mấy của chu kỳ thì mình nên đến để khám nhỉ?
Tin vui gì hả em??? báo cho cả nhà biết để mừng nhé! Chị thì đang buồn thúi ruột đây: Mr chồng có vẻ ko đồng ý, cứ nói mát nói mẻ suốt. hci hcichcihci, chán quá cơ (
Chúc mừng em thân yêu nhé! Cố lênnnnnnnnnnnnnnnnnnn!\\/\\/\\/\\/:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Chị ơi sao thế, a ko đồng ý hả chị, lão nhà e cũng có đồng ý đâu, vậy mà e vẫn cố đấy chứ, chị xem e có thành công ko đã, nếu e mà ok chị mà vẫn còn máu e hứa sẽ dẫn chị đi