Ok vậy cứ như vậy nhá để tôi chọn cho con.Vậy hôm nào gặp nhau tôi đưa bà nhá. Đang lo vụ quà con trai bà Loan Hoàng đây ko khéo nhờ bà Hương chuyển phát nhanh đến cho con nhỉ tôi ko biết nhà bà ý với cả nhà bà ý xa nhà tôi quá.Để tôi mua đồ sinh nhật hết cho mọi người và bé trong tháng 5 này thì sẽ báo cáo thu chi rõ ràng cho mọi người nhìn nhá.Dạo này bận nên chưa tổng kết được(mới mua cho con bà Mõ thôi).
Hôm nay thứ 7 mọi người ở nhà hết hay sao mà nhà cửa vắng hoe thế này.Được hôm tôi ở nhà thì chẳng thấy mẹt ai cả,à quên có bà Lý
Hôm qua tôi chat với bà Mèo và Gấu hẹn bà ý tối vào chuồng mà ko thấy bà vào thế,bà cứ vào 8888 đi cho vui nếu ko biết nói gì thì cứ vào điểm danh chào hỏi các bà ý là tự khắc các bà mang cả sọt dưa ra buôn ngay.Các nàng gà nhà mình bắt sóng kinh lắm he he
Ai bảo có mỗi bà Lý , có cả tôi nữa đây này nhưng tôi đang bị đau mắt . Chờ đầu tuần tôi về HN để khám mắt
Bà bị đau mắt đỏ à? tôi mới bị xong, uống thuốc + tra mắt + xông bằng lá trầu không ( theo lời bà kiều hạnh ) 2 hôm là khỏi rồi đấy. Mà sao bà phải về HN khám, ở thị xã phú Thọ không có chỗ khám cho bà à? hay là lý do để trốn chồng đi chơi???kekeekek
Không phải tôi bị đau mẳt đỏ . Tôi ốm từ hôm 30/4 đấy đã khỏ đâu . Mắt tôi giờ sưng , nhức ko mở đc mắt ra ý , đâu luôn 1 bên mặt và 1 bên hàm cũng bị ảnh hưởng
Tôi đây, chúc các bà tối thứ 7 vui vẻ nhé! Hôm nay nhà tui có khách nên giờ mới ăn cơm xong. Phù, mệt quá! Tui ngại nhất khoản khách khứa đông đúc, ăn uống phát mệt. Tui lười quá nhỉ?
Tôi thì lại thích nhà có khách, để còn trổ tài nấu nướng, cho dù cũng ko biết nhiều món!! Nhưng ghét nhất khoản rửa bát!! He he....
ngày xưa tôi cũng thích nấu ăn lắm. Mê lắm ấy, Chỉ ngại rửa bát thôi. GIờ đổ đốn, chỉ thích đặt hàng online người ta mang đến rồi nhậu. Ngại vào bếp cực kỳ, nhưng mẹ nấu thì thì ....không ăn dc, mẹ lẫn rồi mà, nấu ....đặc biệt lắm. Cứ thi thoảng thấy khét lẹt ra, khói bốc trong nhà bếp như quạt chả ấy.
Tôi ngày trước cũng ham nấu ăn lắm , giờ thì mệt + chán . Chồng tôi giờ ko còn hào hứng ăn cơm nhà nữa vì tôi chỉ có thịt luộc và canh . Chấm hết !
Tôi chẳng biết dạo này thế nào , tự nhiên ăn vạ lâu thế chứ . Tôi đang muốn đi LC cùng đoàn từ thiện quá nhưng tình trạng thế này thì ko đi được rồi . Buồn quá