Ðề: Cô đơn và tù túng :| cám ơn b nhé, mình nhiều lúc cũng tự nhủ là phải sống vui vẻ lên, suy nghĩ ít đi thì mới tiếp tục sống cđ khắc nghiệt này dc, nhưng ngày nào cũng nhìn thấy bố mình bê tha, lè nhè, r dc vài bữa lại ốm đau, lại đi viện, r mẹ con mình muốn làm ăn kinh tế cũng phải bỏ bê hết, đi viện vừa tốn kém, mà cứ phải thay nhau trông bố, thấy tủi nhục lắm b ah, thế nên lúc nào cái mặt mình nó cũng u buồn
Ðề: Cô đơn và tù túng :| Hiện nay có nhiều loại thuốc có thể cai r***, chị thử tìm rùi cho bố uống xem sao, chúc gđ chị sớm vui vẻ
Ðề: Cô đơn và tù túng :| ừ nhà mình cũng tính hết các nước r b ah, nhưng thuốc ý bác sĩ cũng bảo tùy từng thể trạng nữa, uống vào ng đờ đẫn lắm
Ðề: Cô đơn và tù túng :| không biét nên viết thế nào, mình có sự đồng cảm với bạn, mình đã từng trong cuộc,và tương lai vẫn phải cố bước tiếp ủ rũ chỉ làm tình trạng xấu thêm chứ không làm mình hay bố thay đổi được
Ðề: Cô đơn và tù túng :| Cho anh phát súng tim anh nát. Sorry mình thì tính đàn ông, bố mình mà thế này là ăn đập luôn đấy.