Chào các bà mẹ trẻ và... già.... :axe: Gia đình em đang định cư bên Úc, em có 1 bé gái nhỏ 2,5 tuổi. Rất mê sách. Vì vậy mà bé toàn được tặng rất nhiều... sách. Trong số những cuốn sách thiếu nhi ấy, Pop-Up Boo làm cho chính bản thân em mê mệt rồi từ đó bỏ công ra sưu tầm. Em thiết nghĩ những cuốn sách này là 1 món quà rất tuyệt dành cho những bé không thích sách. Đặc biệt nó là 1 dụng cụ tuyệt vời dạy tiếng anh cho trẻ và cho... chính mình luôn... Sách pop-up có hình ảnh sống động, có từ những từ tiếng anh đơn giản nhất đến nâng cao. Dễ học, dễ nhớ, dễ làm cho trẻ lôi cuốn vào niềm đam mê sách. Em xin chia sẻ 1 vài cuốn sách đây ạ, các mẹ cho ý kiến nhé...
Tạm thời thế đã nhé, xem các mẹ cho ý kiến thế nào về loại hình này của sách. Đây là vài hình em lấy trên mạng, và vài hình em chụp sách của con gái em...
Mình cũng vậy đấy, cứ thích mê đi, nhìn sách bên ngoài còn hấp dẫn hơn nữa, vì nó sống động lắm, chứ không chỉ buồn chán như những bức hình bình thường. Con mình cứ suốt ngày bắt mẹ cho xem sách, mình không cho bé tự xem, vì sợ bé làm hòng mất. Thế nên mới chia sẻ cho các mẹ....